Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (12/12/2025)

Kinh phí có 40tr thôi, với review, truyền miệng tốt vầy thì ok mà.

Coi phim trinh thám phải để ý chi tiết á, Đến đoạn bức thư tống tiền là ta đoán dc rồi, cơ mà phải công nhận phim coi rất cuốn.
 
Đoạn đó ta nghĩ sure plot device chứ làm j có đứa ngu đến mức hẹn hung thủ ra chỗ vắng người để bị giết =))
 
Phim hay đấy, chuẩn phong cách Agatha Christie luôn, Rian Johnson chắc luyện hết bộ rồi phóng bút ra kịch bản này :4cool_beauty: Từ sắp đặt dàn nhân vật là đại gia đình, mâu thuẫn tranh tài sản thừa kế, nhân vật chủ chốt là cô điều dưỡng, đến nhân vật thám tử có cái tên Pháp, y như rip off của Poirot =)) Nhưng cái cách dẫn dắt gài người xem ở điểm mù, dẫn đến cái twist subvert những gì khán giả cho là đúng ban đầu thì đúng chất Christie lắm :(tv) Phim này hơi yếu ở chỗ là dàn nv phụ trong gia đình hơi mờ nhạt, nửa sau chỉ làm nền nên chỉ có 1 2 nhân vật đặc sắc; mà nói thế chứ t cũng đoán thủ phạm trật lất, dù ban đầu thấy thủ phạm thật khả nghi vãi ra :6cool_smile: Rian Johnson vừa viết vừa đạo diễn được cái phim này cũng khá đấy, ông này biết cách xử lý drama (từ hồi TLJ đã giỏi cái này) nên coi hấp dẫn hơn hẳn cái bản Orient express 2017 của Kenneth Branagh. Nếu phim này doanh thu tốt có thể suy nghĩ tới việc phát triển thêm sang các phần sau cũng được, làm 1 franchise Benoit Blanc luôn ;;)

Mà ko biết rạp mn ít thế nào chứ tối qua t check CGV khu vực Đống Đa, Cầu Giấy mấy suất tối đẹp toàn full từ chiều, phải qua Lotte Kangnam xem. Lúc book vé không thấy ai đặt trước nên tưởng phim không hot bên đó, nhưng vào rạp được 1 lúc thì 1 đám rồng rắn kéo vào gần full rạp luôn, mà t coi ở đó mấy năm nay thì chỉ có phim bom tấn mới có nhiều người xem thế. Mong là trụ rạp tốt để tuần sau còn đi xem lại.
 
bỏ spoil dùm :|
Ko phải spoil khỏi lo thầy dơi :6cool_boss:
Ta coi mấy cảnh quay lúc đầu + ngôi nhà + danniel craig cứ ngỡ fim english, mãi lúc sau mới biết của mẽo
Fim này gái gú xem nhiều do anh captain ngon zai. Ta coi ko check diễn viên cứ tưởng fim này ko ai thèm coi cơ, ngồi lúc gái vào quá trời
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho hỏi phim này dẫn gái đi xem ổn áp ko, chứ cái Ford vs Ferrari nó ko chịu đi với mình =((
 
phim này coi thuyết minh đc ko ae
sau khi coi thuyết minh frozen 2 tự nhiên thấy nghiện , đỡ phải đọc chữ :v
 
Có thuyết minh à :5cool_ops:
 
phim này coi thuyết minh đc ko ae
sau khi coi thuyết minh frozen 2 tự nhiên thấy nghiện , đỡ phải đọc chữ :v
Chỉ có hoạt hình có thuyết minh thôi
 
lớn rồi, đi xem phim mà còn hỏi thuyết minh, really ?
 
mai xem, dạo qua vài trang đánh giá thấy toàn cho điểm cao.
 
lần gần nhất trong đời đi coi phim người đóng mà có thuyết minh là thập diện mai phục =))
 
Phim hay nha pà kon, mình ít dc xem thể loại này nên coi khá cuốn :D
 
Coi được ra phết luôn. Dàn diễn viên toàn gạo cội không nữa chứ.
Khúc cuối chọt chọt làm ta tức cười gần chết, đúng là Human Torch =)) [/spolier]
 
Vừa xem về cá nhân thì phim coi cũng được, coi tới cuối nếu twist là người khác hoặc là con bé nhập cư thì chắc sẽ hay hơn.
Mà phim suất chiếu ít vãi, rạp le que vài mống
 
mới coi về, ông thám tử cũng ko giỏi lắm nhỉ, nhờ một số tình huống xảy ra ổng mới suy ra được hung thủ chứ ko phải kiểu nhặt nhạnh các chi tiết rồi ghép lại để phá án :))
 
coi xuất chiếu sớm thấy vắng tanh, cái rạp to đùng mỗi mình coi với 1 cặp ngồi sau.
 
Back
Top