War for the Planet of the Apes (2017)

Trì độn là cách nói của Colonel, nhưng Nova là ngụ ý của đạo diễn : con người mất đi cái sân si, dục vọng, hồn nhiên như những con vật tự nhiên. Nôm na quay về cái "nhân tri sơ tính bản thiện".

Chứ có con bé người nào thấy người kh theo đi theo khỉ không, còn nói mình là khỉ.
 
Trì độn là cách nói của Colonel, nhưng Nova là ngụ ý của đạo diễn : con người mất đi cái sân si, dục vọng, hồn nhiên như những con vật tự nhiên. Nôm na quay về cái "nhân tri sơ tính bản thiện".

Chứ có con bé người nào thấy người kh theo đi theo khỉ không, còn nói mình là khỉ.
Con bé hồn nhiên như con nít thì ko nói. Chứ nếu đại tá cũng hồn nhiên như thế thì đúng là trì độn rồi :9cool_too_sad:
 
mới xem xong , có thể kết lại là hay vl , xem xong chỉ rút ra kết luận và thấm thiết câu " nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình " @@

được cái end thằng ml` nó tan xác làm phấn khích vl hú lên 1 cái trong rạp lun =))
 
Để bữa nào rảnh đi xem lại đã, coi kỹ xem thế nào. Chứ thực sự lý do là diệt hết khỉ để con người có ngu độn cũng không bị thống trị nghe nó vô lý quá.
 
Để bữa nào rảnh đi xem lại đã, coi kỹ xem thế nào. Chứ thực sự lý do là diệt hết khỉ để con người có ngu độn cũng không bị thống trị nghe nó vô lý quá.
tại sao lại vô lý? khi loài người không còn là sinh vật thống trị thì bị lật đổ là dễ hiểu
 
Để bữa nào rảnh đi xem lại đã, coi kỹ xem thế nào. Chứ thực sự lý do là diệt hết khỉ để con người có ngu độn cũng không bị thống trị nghe nó vô lý quá.
hợp lí vê lù thế còn gì , xem xong ko nhận ra dụng ý trên , h đọc thấy hợp lí kinh =))

còn cái vụ lây bệnh thì người bệnh ổng bắn vỡ sọ mà giữ khỉ kế bên là biết khỉ éo lây rồi , còn thêm cái chi tiết con búp bê nữa nên chắc chỉ người lây người thôi
 
tại sao lại vô lý? khi loài người không còn là sinh vật thống trị thì bị lật đổ là dễ hiểu

Không phải, vấn đề là khi con người đã ngu độn đi thì con gì nó chả thống trị được chứ riêng gì khỉ. Động cơ giết khỉ đó không hợp lý lắm.
 
để ý thì trong mấy trang qua bạn ấy khá tin vào suy luận của bản thân, nên để tự nhận ra thôi
 
Không phải, vấn đề là khi con người đã ngu độn đi thì con gì nó chả thống trị được chứ riêng gì khỉ. Động cơ giết khỉ đó không hợp lý lắm.
Ngoài khỉ thì có con nào có thể thống trị nếu con người ngu độn???
Ngu độn tức là thành như người tiền sử hoặc suy nghĩ đơn giản như con nít. Chỉ có khỉ thông minh mới cai trị người ngu độn này thôi ngoài ra ko còn loài nào đủ thông mibh để lên cả
 
Mà sao coi đoạn cuối thấy buồn quá, nhìn giống loài đang trên bờ vực diệt vong, thế mà loài người lại còn đi tiêu diệt lẫn nhau.
 
ngu độn tức là đầu óc đơn giản đi, không còn khả năng vận dụng khoa học, vũ khí bậc cao, tư duy đơn giản như 1 đứa bé, đại khái là con người sẽ bị giảm trí tuệ xuống ngang hoặc thấp hơn khỉ, nhiêu đó là đủ tạch rồi
 
Mà sao coi đoạn cuối thấy buồn quá, nhìn giống loài đang trên bờ vực diệt vong, thế mà loài người lại còn đi tiêu diệt lẫn nhau.
Tranh dành thức ăn và môi trường sống tốt hơn, chắc bọn ở phương bắc lạnh quá lại hết cái ăn nên mới mò tới. Cũng may có trận lở tuyết chứ ko kiểu gì bọn này cũng mò tới chiếm luôn vùng đất mới của khỉ.
 
Đúng là đấu tranh thì " tránh đâu " được , chú ceasar muốn lãnh đạo giống loài tìm vùng đất hứa cũng phải hy sinh chết vợ chết con , mất cả tính mạng ! Vừa đi coi lại lần 2 , em gái nhỏ quá xinh + chú khỉ biết nói từ zoo làm cho bộ phim mềm mại hẳn , không có hai nhân vật này coi hơi mệt , những trường đoạn có sự xuất hiện của 2 nhân vật này làm người xem tĩnh lại trước khi bắt đầu cao trào mới !
 
Mà trong phim này con người chết gần hết rồi à ? Hay chỉ giảm dân số thôi chứ nhiều khu vực khác trong và ngoài Mỹ vẫn còn dân ?
 
Mà trong phim này con người chết gần hết rồi à ? Hay chỉ giảm dân số thôi chứ nhiều khu vực khác trong và ngoài Mỹ vẫn còn dân ?
Tận diệt gần hết
 
nhớ mấy chục trang trước có bác ý kiến là vẫn còn người sao khỉ chiếm quyền được , hình như có bác trả lời chúng nó đông và khôn nên đánh ko lại , như phần này thể hiện thì nếu ko có virus tiến hoá tiếp mà pem nhau chắc khỉ đánh éo lại =))
 
nhớ mấy chục trang trước có bác ý kiến là vẫn còn người sao khỉ chiếm quyền được , hình như có bác trả lời chúng nó đông và khôn nên đánh ko lại , như phần này thể hiện thì nếu ko có virus tiến hoá tiếp mà pem nhau chắc khỉ đánh éo lại =))
Khỉ trong phim chỉ là 1 nhúm nhỏ thôi. Tưởng tượng khỉ toàn nước Mẽo nó mà tràn lên thì sml như p2 liền =))
 
"Sát" là một từ Hán Việt, nó chỉ đi chung với một từ Hán Việt khác, chứ không thể dùng với một từ thuần Việt, đó là sai quy tắc. Như "đinh tặc", "cát tặc" là bọn nhà báo dùng láo. Trong phim thì phải dùng "Kẻ Diệt Khỉ" chứ dịch "Kể Sát Khỉ" nghe ngu si vkl.

Bắt bẻ cho lắm, sửa lại cũng chả hơn gì bản gốc.
"Diệt" nó cũng là từ Hán Việt thôi, "giết" mới thuần Việt nhé.
 
Chữ sát đó dùng theo nghĩa hạ gục lượng lớn như sát cá hay sát gái ấy nên dùng mấy chữ khác nghĩa nó không chính xác bằng đâu :)).
 
cái này là nó bị kẹt đầu mũi tên trong người, phải mổ lấy ra, giống p2 nó bị súng bắn ấy, mà khỉ trong này chắc y học chưa tiến bộ vậy đâu
mà thật ra film này cứ thấy Koba lại buồn, nhớ lại p2 đúng là 1 dũng tướng, phải mà Koba đi theo Ceasar luôn thì chắc quân lực bầy khỉ phát triển mạnh lắm rồi :(


cái này cũng thông cảm được, kiểu già nhiều khi lẩm cẩm chút, vả lại đụng chạm trực tiếp tới gia đình nên dễ điên hơn :))
Thằng Koba ko tồn tại được trong bầy khỉ, hận thù của nó dành cho con người lớn đến mức nó sẵn sàng giết đồng loại nếu có thằng nào cản đường báo thù của nó, mà điều này đi ngược lại nguyên tắc làm khỉ của Ceasar.
Còn trong này Ceasar dù cay nhưng vẫn còn lý trí, anh để cho cả bầy chạy còn mình mình vác súng đi báo thù, vì anh ko muốn kéo cả đàn vào hận thù của anh.

Mịa nội, nay đi coi trải nghiệm đúng là kinh hoàng, nửa rạp như có gắn kim vào nách. Đoạn con khỉ sở thú mới xuất hiện cười vài phát cũng dc đi, sau lúc đéo nào cũng chực cười, đỉnh điểm của sự vô duyên thúi là lúc Caesar bị ăn tên té lăn quay lúc quăng lựu đạn cũng cười ồ lên được thật là đéo hiểu nỗi :| Coi phim mà cảm xúc bị cắt vụn ra tức éo chịu được. Chưa kể cần cuối phim ko hiểu sao nv rạp nó để con nít vào ngồi ngay sau lưng, đê ma ma thật tình là mình cũng thương con nít lắm nhưng đéo chịu nỗi, nơi công cộng chứ ko phải nhà trẻ :| Thêm cú tuyết vừa lở xong nửa rạp ra về che hết cả màn hình, thật tính méo hiểu nỗi :|
Phần 2 nhớ lại cái đoạn lúc thuỷ điện chạy, đèn bật sáng, ông james gordon vớ lấy con Ipad mở hình gia đình ra xem xong khóc nức nở mà cả rạp bật cười, muốn đốt cái rạp vl :|.


@Về vụ mục đích của ông Colonel thì theo tui hiểu là như sau :
Virus cúm khỉ qua phần 2 đã bị những human miễn dịch đẩy lùi, nhưng sang phần 3 thì cái vỉrus ấy biến đổi 1 lần nữa, và ko có nhóm người nào tiến hoá để miễn dịch nữa.
Khỉ vẫn lây virus sang nhưng người cũng lây virus sang người.
Nên mục đích của ông này là gồm cả 2 phần mà mấy ông tranh luận ở trên..
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top