http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201019/20100508231124.aspx
Đất nước còn nghèo , nhân dân mới có thói quen ra rạp có 1-2 năm mà các cháu tư bản nửa Mẽo nửa Việt này ép người hơi quá đáng
Các rạp HN nâng cấp hết lên âm thanh Dolby cạnh tranh cho bọn nó chết cụ nó đi
Bị “ép” nâng giá vé!
Thế nhưng, theo các đơn vị này, từ tháng 6.2009, Megastar bắt đầu thay đổi cơ chế ăn chia doanh thu bán vé trên và thực hiện việc áp đặt chính sách giá thuê phim tối thiểu trên mỗi người xem. Cụ thể, cứ mỗi một vé xem phim được bán ra, các rạp sẽ phải trả cho Megastar 25.000 đồng, bất kể giá bán vé của rạp phim đó là bao nhiêu. Trong khi đó, một số rạp chiếu phim hiện nay đang bán giá vé trung bình 25.000 đồng - 40.000 đồng/vé. Điều này, đồng nghĩa với việc để có lợi nhuận, các rạp phải tăng giá vé. Và, thiệt thòi trước hết thuộc về khán giả phải trả nhiều tiền hơn để xem phim ngoại nhập.
Đất nước còn nghèo , nhân dân mới có thói quen ra rạp có 1-2 năm mà các cháu tư bản nửa Mẽo nửa Việt này ép người hơi quá đáng

Các rạp HN nâng cấp hết lên âm thanh Dolby cạnh tranh cho bọn nó chết cụ nó đi



(chỗ ngã tư Kim Mã - Liễu Giai) nhưng bây giờ thấy còn đang đào móng :( chắc năm sau mới khai trương quá
giá thì mắc hơn chừng 20k nhưng mình cảm thấy đáng đồng tiền hơn các rạp khác ( nhiều bạn chê từ kính mờ hơn,màn hình nhỏ hơn,nhất nữa là không có nhân viên kiểm ghế .... về phía mega mình cũng thấy có than vãn nhiều nhất là giá mắt hơn với kính có phần nhòe mờ nhưng vẫn chất lượng hơn chán các rạp khác)
. Tuy vậy nhưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Nếu có rạp nào chất lượng như vậy mà giá rẻ hơn chắc chắn chả ai vào đấy xem làm chó gì nữa