- 18/12/04
- 812
- 43
Chưa cần biết là như thế nào,về cơ bản đây là 1 định hướng giết chết dòng game vốn được rất nhiều người hâm mộ bởi lối chơi chiến thuật đầy bốc lửa này
Sự sụp đổ của THQ đã mang lại không biết bao nhiêu hệ lụy với việc đẩy vô số những cái tên lớn của làng game thế giới vào cảnh không mái nhà và nguy cơ xóa sổ những Darksiders, Homeworld hay Red Faction trở nên hiển hiện. Nhưng bên cạnh những cái tên đang lận đận đó, vẫn có những tựa game rơi vào trường hợp trái khoáy hơn nhiều lần khi thậm chí việc còn hay mất, người hâm mộ cũng chẳng hề rõ. Một trong số chúng là cái tên nổi tiếng hàng nhất thế giới video game - Warhammer 40k.
Xuất hiện trên mảnh đất video game từ tận cuối những năm 80 – đầu 90, nhưng phải tới 16 năm sau đó, khi cái tên Warhammer 40k xuất hiện dưới bàn tay của Relic Entertainment cùng series Warhammer 40k: Dawn of War, người ta mới thật sự thấy được vinh quang của đạo binh Space Marine trong thế giới ảo. Relic Entertainment từ đó, gần như được biết tới là hãng phát triển duy nhất có thể đảm đương tốt cái tên này, ngay cả khi chuyển sang một thể loại không chuyên của mình là thuần hành động vào năm 2011. Nhưng gần hai năm sau, THQ ngã ngựa và để lại bóng tối vô định lên cái tên Warhammer 40k.
Chỉ cho tới thời điểm hiện tại, cái tên này lại mới được xướng lên khi hãng game nắm giữ bản quyền mọi thương hiệu “Warhammer” – Games Workshop, đã thông báo một sản phẩm đóng mác Warhammer 40k khác do mình phát hành… nhưng không còn gắn với Relic Entertainment nữa, mà là một hãng game khá xa lạ cùng sở trường trong mảng chiến thuật theo lượt – Slitherine
Các sản phẩm của Slitherine như đã nói, toàn bộ đều đi theo phong cách chiến thuật theo lượt – trái ngược với lối chơi mà game thủ quen thuộc trước đây ở cái tên Warhammer 40k. Một số sản phẩm đáng chú ý của hãng phát triển này gồm có series History và Panzer Corps, bên cạnh việc phát hành một số loại Board Games – khá gần gũi với phong cách chơi tiền thân của Warhammer từ cách đây rất lâu.
Trong thương vụ giữa hai bên này, đứng đầu Slitherine – ông JD McNeil phát biểu:
“Hợp sức với Games Workshop sẽ giúp chúng tôi mang tới một sản phẩm có chất lượng và phù hợp lên dòng chiến thuật theo lượt.”
Trưởng ban phụ trách bản quyền của Games Workshop – ông Jon Gillard cũng lên tiếng:
“Slitherine rõ ràng đã tạo dựng thành công và thuần thục trong cách làm game của họ. Games Workshop cũng có rất nhiều thành viên hâm mộ công việc phát triển đó.”
Trong khi Relic Entertainment đã chuyển sang mái nhà mới là Sega cũng như series Company of Heroes đã trong tay chủ mới thì dấu hỏi vẫn còn nằm xoay quanh cái tên Warhammer 40k: Dawn of War. Nhưng với động thái này của Games Workshop, người hâm mộ đang vô cùng lo lắng rằng dòng game trong tương lai có thể sẽ không bao giờ hội ngộ cùng hãng làm game chiến thuật có tiếng Relic Entertainment nữa.
Xảy ra sự việc này thực tế là do THQ – hãng sở hữu của Relic trước đây, chỉ nắm giữ quyền phát triển các tựa Warhammer 40k chứ không có trong tay toàn bộ thương hiệu. Vì thế sau khi THQ được Games Workshop cho phép, đã chuyển công tác sản xuất xuống tay Relic và kết quả là series Warhammer 40k: Dawn of War, Space Marine mà chúng ta vốn biết tới trước đây. Nay khi THQ đã không còn, mối giao kèo cùng Games Workshop trở thành vô giá trị, Warhammer 40k vì thế mà cũng nằm ngoài quyền quyết định của Relic Entertainment.
Mặc dù bối cảnh không mấy khả quan cho người hâm mộ Warhammer 40: Dawn of War và Space Marine là vậy, nhưng thực tế vẫn còn hy vọng. Vì ngay cả khi Slitherine nắm quyền sản xuất một tựa chiến thuật theo lượt, thì Relic Entertainment vẫn có cơ hội để làm ra một sản phẩm thời gian thực dưới cái danh Warhammer 40k. Nhưng dù gì, tất cả vẫn nằm trong quyết định của Games Workshop và có hay không cái mong muốn mua lại quyền phát triển đó của Sega.






.
.