Phim này cho bạn Tommy ban đầu thật lợi hại, nhưng sau lại để cho bạn Brendon thắng là có lí cả.
Tommy rất cứng đầu, sự giận dữ cũng nhiều, anh chàng đâu có chịu tha thứ cho cha, cho anh đâu, mặc cho họ có xin lỗi thế nào. Nhưng bù lại, anh chàng lại tha thứ cho cha khi thấy cha mình trượt dài trong thất vọng và đau khổ, thấy dc là thành ý và yêu thương của ông lớn như thế nào. Cái giây phút mà ông thốt lên, "bố yêu con, và cả Brendon" chính là lúc mà Tommy tha thứ cho cha.
Tương tự, khi đánh nhau với Brendon, lúc bị gãy cả vai cũng ko bỏ cuộc, nhưng lại chịu thua ngay khi mà Brendon nói "It's ok, I love you, Tommy"
Quan trọng là, cái Tommy cần, không phải là lời xin lỗi, mà là tình thương đáng ra phải có dc trong suốt 14 năm của cha và anh. Anh ko cần xin lỗi, tất cả đều đã qua rồi, quá muộn cho các lỗi lầm trong quá khứ rồi, quan trọng là hiện tại, quan trọng là tình thương mà anh khao khát muốn có
Thích nhất đoạn, Tommy bị thương mà ko có ai bên cạnh chăm sóc lúc giữa hiệp. Đau mờ cả mắt, nhìn xung quanh thấy mọi ng` cỗ vũ nhưng chẳng ai biết mình, mình chẳng biết ai. Họ yêu 1 anh hùng, nhưng họ ko yêu bản thân anh. Vậy nên mồ hôi nước mắt lúc đó nhạt nhòa. Thế nên cái đoạn Brendon thắng và nói ra câu nói kia, mới có giá trị đến vậy, đáng dc tha thứ đến vậy.
Phim vô cùng hay và cảm động