Westworld - Season 04 (2016 - 2022) [HBO]

  • Thread starter Thread starter Akihiko
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bernard iq kiểu ếu gì ấy. tập trước bảo đi tìm Maeve party mới đấu được Dol, tự nhiên tập này đi solo raid luôn thế. về park sao ko lụm thêm vài con host theo mang mỗi 1 thằng servant cơ bắp làm cảnh
 
Nolan có vẻ rất ưu ái Dol, trong khi nhân vật của Dol được phát triển (kể cả vụ Dol copied chính mình để tự triển khai kế hoạch cũng rất hợp lý và cũng là 1 bước tiến phù hợp với nhân vật luôn) thì Maeve bị reverted lại thành con rối cho kẻ khác, còn Bernard cứ ở trong vòng "loop" luẩn quẩn phải cản Dol rồi lại tự sát rồi lại đội mồ cản Dol =)
 
Thực ra Nolan đã nói thẳng từ năm ngoái là season này ko chơi đánh đố căng não nữa nên mọi thứ cũng đơn giản hoá đi (có lẽ vì vậy tuyến của Maeve, Bernard cũng bị giản lược), trước khi season này chiếu thì 2 biên kịch hay nói về Dolores thế này Dolores thế kia, giờ xem phim thì thấy rõ là phim chủ yếu tập trung vào Dolores. Cơ bản là Dolores vs the universe thôi =)))
 
phim coi chán vl, ngày càng xa màu sắc của SS1
phát triển nhân vật chán quá, em Dol càng ngày càng bá, còn ông Ber với bà Mae cảm giác như đầu óc vẫn đang ở SS1 vậy =)) thêm thằng Caleb, tưởng thế nào hóa ra cũng nhạt nhòa đéo chịu được. bỏ làm con chó cho đám tư bản nhưng vẫn chuyển sang làm con chó cho con khác =))

mọi thứ bây giờ đang quá 1 chiều và thuận lợi cho em Dol. Thằng boss mới tưởng nguy hiểm nhưng hóa ra lại bị chính em host Hale làm gián điệp cho Dol, coi thấy chán

tập 4 cố nhét ông MIB vào cũng chẳng để làm gì, cá nhân tôi thấy điều đó làm giảm giá trị của bộ phim, khiến nó tầm thường vcl, thà đừng nhắc gì đến ổng nữa để người xem tự suy nghĩ đến số phận ổng sau SS3 còn hơn.
ngoài ra cũng ko hiểu mục đích của ông đạo diễn khi sổ toẹt luôn thuyết âm mưu liên quan tới 5 cục bi em Dol cầm theo ngay từ tập 4 làm gì :D
 
Ban đầu em Dol hơi thắng thếchút thôi, chứ trong trailer cũng thấy cảnh ẻm ăn hành đủ còn bị Maeve chặt tay mà. Mà cái lạ là thế quái nào mấy cảnh đấy chúng nó cũng nhét vào trailer được nhỉ? Chả nhẽ đến phút chót của chót em Dol lại thắng như 2 season trước +_+
 
Cảm giác như phim đang cố nhồi nữ quyền với đen quyền một cách gượng ép quá mức -_-
 
^ robot mà cũng đen quyền với nữ quyền, lậm mấy cái quyền quá mức rồi đó bác =))
 
Phim này có bao giờ nữ quyền cực đoan như các phim khác đâu, Dolores thì cũng toàn ăn may nhờ có các nhân vật nam khác cứu giúp thì mới chạy thoát dc, Maeve phần này cũng thành tool của Serac rồi.
 
Cảm giác như phim đang cố nhồi nữ quyền với đen quyền một cách gượng ép quá mức -_-
Season này ta nghĩ nó nói về "nô lệ thời hiện đại" chứ không phải mỗi nữ/đen quyền.
Phim này có bao giờ nữ quyền cực đoan như các phim khác đâu, Dolores thì cũng toàn ăn may nhờ có các nhân vật nam khác cứu giúp thì mới chạy thoát dc, Maeve phần này cũng thành tool của Serac rồi.
kiểu gì maeve cũng bật lại serac nếu tìm được cách phá được cái công tắc kia + tìm được đường tới cái thế giới của đứa con đang ở.
 
Tuyến maeve chán vcl ra, bả đóng maeve lực diễn vcl mà kban xàm dương cụ vl
 
Cảm giác như phim đang cố nhồi nữ quyền với đen quyền một cách gượng ép quá mức -_-

Nữ quyền là không cần đàn ông, đen quyền = đen là nhất còn lại là hạ đẳng cơ mà, trong khi season này Maeve là nô lệ của ông người Pháp còn em Dolores thì mùa nào cũng cần đàn ông cứu =)) 2 em nv này chỉ được cái thích đánh nhau thôi =))
 
Quả vào nhà xác cũng cố nhồi câu "tôi tôn trọng một người phụ nữ làm chủ" xong tha không giết, dm xem gợn vc ra.
 
Ep 5 dài lê thê chả có mấy tình tiết, cứ như walking simulation. SS này còn có 8 ep, mạch truyện thì vẫn bôi đc mà chất lượng xuống quá thể.
 
Ep6 như đầu bùi
Ss3 như đầu bùi
6 tập rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Nhân vật thì phát triển chán
 
Tuyến William so far vứt đi cũng đc rồi đấy
 
cảnh quay vẫn đẹp mà, ae đừng chê quá :(
 
Có chê thì nó vẫn ra ss4 thôi :))
 
Season này cảm giác bôi ra thêm quá nhiều. Tuyến con mẹ Maeve đéo thấy hấp dẫn gì, kể cả từ season trước thấy nó cứ nhạt, tới giờ này thì nhạt thếch. Chả làm được con mẹ gì ngoài việc đóng bộ mặt nguy hiểm, 2 lần bị con Dolores nó hành cho ra bã mém chết.
 
Phim vẫn ổn nhưng ko nên chiều kiểu mỗi tuần 1 tập ấy. Đang muốn biết diễn biến tiếp theo mà phải chờ thêm 1 tuần nhưng mà chảng có gì để thảo luận cả.
 
Gọi Ford về gánh thì may ra còn hấp dẫn lại đc, ví dụ Serac bằng cách nào đó phát hiện ra masterplan của Ford rồi chế AI làm anh hùng cứu thế giới khỏi bọn robot điên. Phe người bây giờ Serac phản diện ko ra phản diện, quá 1 chiều không biết mục đích chiếm Delos để làm gì.

Còn William thì tự dưng ra đời thực thành phế vật bị 2 thằng điều dưỡng khống chế dễ dàng trong khi từ ss1 là 1 người quyền lực được bọn dân đen ngưỡng mộ, melee lẫn bắn súng đều trùm

Phe robot thì rời rạc chả biết goal con Dol là gì, Maeve với Bernard thì cứ stop her stop her mà cũng chả biết là stop cái gì nên chăm chăm đi phá chơi
 
Back
Top