What is your dream?

Mình chỉ có ước mơ nhỏ nhoi đó là thông minh hơn chút đỉnh. Haizzzzz.
 
Ước mơ du lịch vòng quanh thế giới: H` thấy vu vơ quá, nhà ko đủ điều kiện & học cũng ko giỏi để kiếm tiền đi du lịch. Thôi thì đành phải du lịch kiểu quá giang vậy nên đang bồi bổ ngoại ngữ .

Ước mơ trở về tuổi thơ: Tuổi thơ vô tư vui vẻ ko phải lo nghĩ >> cái này viễn vông vì thời gian ko quay lại được.

Cưới VIVI :P
 
trước hết muốn được đẹp trai, thông minh và giàu có. Sau đó thì sẽ có thêm những mơ ước khác.

tham quá đấy, mình chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi... được bạn ở avartar để í đến
 
Ước mơ của tôi vô cùng nhỏ bé. Tôi ước mình có 1 cuộc sống bình thường:đệp trai, thông minh,giàu có và có 1 cô vợ mà mình đã yêu. Sau khi chết đi tôi được sinh về cực lạc để sướng tiếp...Thật là bình dị làm sao.

Quá thư giãn, à vâng, rất bình dị ! =))=))
 
Tiền
ops.gif

trimmed_stack_of_100_dollar_bills_2.jpg
 
Tớ chỉ ước công việc của tớ ổn định hơn..........đơn giản thôi !!!

Còn cao siêu thì cho phép mình ước :"cỗ máy thời gian"
 
tớ ước có bạn là mèo Doraemon :)
 
ước giè cô ý nhìn tớ :(( .............
 
Mình luôn mơ ước có 1 cây đèn như Aladin, hay 1 chiếc nhẫn cũng dc ;))
 
Mong ước duy nhất là thời gian trở lại....còn 1 tuổi :D

Các cụ hay bảo tới: "Tuổi thơ mày dài vô tận"
 
Ước mơ nho nhỏ của em là sức khỏe và tiền :x
 
Back
Top