Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide page 1)

Cái vụ để lại vết tích cho người sau nữa, nhìn rối hết cả map. 5ncyve-png.604323/
 
Ẩn cái ghim đấy đi được không nhỉ. Nhiều lúc rải bừa vl.
 
Game này co op như nào a e nhỉ ?
 
OK, chơi võ hiệp bằng tiếng Anh, thật là 1 thứ rất là dị giáo.
Sau khi quằn 1 buổi chiều, tạm thời đã nắm được cơ bản mấy Môn Phái ( gọi là SECT ) chính trong game:
- Well of Heaven: OK không có "giếng nước của thiên đường" gì hết. Thằng là này "Thiên Tuyền Đao Phái", dùng đao, cũn kiểu danh môn chánh phái, thích lấy của người có chia bớt cho người cần...à....
PACMAN.png

- Silver Needle: Cây kim bạc? à không không, "Ngân Châm Y Phái". Kiểu các quý ngài Black Jack á, cứu người bằng y thuật, rồi giết bằng viện phí
PACMAN.png

- Raging Tide: Thủy triều giận dữ? Nope, "Cuồng Lãnh Thương Phái", mấy anh ronin mất chủ soái, chuyên dùng thương
PACMAN.png

- Midnight Blades: Dao kéo nữa đêm? Nô nô, "Tam Canh Đao Phái", nghe tên là biết nghề nghiệp rồi.
- Nine Mortal Ways: Chắc chắn không phải là 9 con đường sống :))) Là "Cửu Lưu Môn", nghe như cái cơ quan 3 chữ của Mỹ đế
PACMAN.png

- Floral Reverie: Cái này hơi khó dịch, tra bản gốc thì là "Túy Hoa Âm Phái", chắc kiểu support chơi mỹ nhân kế.
- Hollow Vale: Cái này chắc kiểu là "Vô Tâm Cốc", đọc qua thì kiểu khẩu xà tâm Phật, dụng độc trị bệnh
PACMAN.png

- The Inkbound Order: cái này ấn tượng nhất, "Văn Tấn Quán", mấy anh này kiểu thư sinh nhưng dám ra mặt trên giang hồ ahihi
- Lone Cloud: "Cô Vân Kiếm Phái", chắc cái này của Cô Long, kiểu thế
- Velvet Shades: "Sam Ảnh Môn", chưa rõ lắm, nhưng chắc kiểu "hoa rơi cửa Phật" chăng
PACMAN.png

- The Masked Troup: "Lý Viên", cái này là tên riêng rồi, là 1 gánh hát.
- Mohist Hill: Cái này cũng gần như tên riêng, "Mặc Gia Sơn Môn", chắc kiểu tu theo Đạo, lợi nhân lợi kỳ.
Hoặc có thể chơi Sectless: Vô Môn Vô Phái, thoải mái hơn nhưng cũng cực hơn
FACE_WITH_COLON_THREE.png

Đúng phiên âm tiếng Anh nghe hài vãi pu_kek1
 
Nameless sword có ổn không ae? Định nâng max.
 
Nameless sword có ổn không ae? Định nâng max.
Kiếm ở văn hóa TQ lúc nào cũng là vua của binh khí nên là chơi kiếm lúc nào cũng có skin đẹp , võ học ngon . Cứ nâng đi fen ạ .
 
Nameless sword có ổn không ae? Định nâng max.
cố kiếm song kiếm đi đánh đx vcl worry-65

E Hân chủ quán rượu ngọt nước vcl, giống mấy 210 3D của tàu hay xem worry-87
 
cái số bên trái cây máu là gì vây ae, qua h thấy vẫn ở zero mghqp4v-png
upload_2025-11-16_11-59-16.png
 

Attachments

  • upload_2025-11-16_11-59-16.png
    upload_2025-11-16_11-59-16.png
    114.6 KB · Đọc: 171
Dùng tool dịch màn hình thôi. chứ VH là không thể trừ khi Netearse nó gật đầu
Game tàu giờ nó nhét sẵn dịch AI trong bộ cài rồi mà. Như con vương giả vinh diệu có convert sang vn lun. Giờ chỉ chờ nó support tiếng việt thôi :v.
 
cái số bên trái cây máu là gì vây ae, qua h thấy vẫn ở zero mghqp4v-png
View attachment 722292
Muốn biết thứ gì thì cứ nhấn ctrl trỏ con chuột vào :))
Con game này kiểu nuông chiều người chơi hết mức có thể, skip cutscene nó hiện đoạn text tóm tắt toàn bộ cái cutscene đó trước khi bỏ qua nữa :))
3564740_3.jpg
 

Attachments

  • 3564740_3.jpg
    3564740_3.jpg
    235.9 KB · Đọc: 175
Mấy cái icon ở góc trên bên phải dùng tay cầm thì nhấn gì vậy7otzabu
 
Chơi lại char name cho đỡ bê đê,

2025111610129.jpeg
 

Attachments

  • 2025111610129.jpeg
    2025111610129.jpeg
    686.2 KB · Đọc: 169
Mé game này nhặt mỗi thứ 1 ít, bối cảnh và menu của ghost, cái mộ và chết thì nữa nioh, thanh thể lực của gen shit . Nhân vật tạo hình hươu hướng Nikki worry-109

Boss nhái souls, thằn lằn vàng reke
Thì làm sao, ba cái game soly aaá cũng đi nhặt chỗ này chỗ kia về chế cháo lại thôi

skip cutscene nó hiện đoạn text tóm tắt toàn bộ cái cutscene đó trước khi bỏ qua nữa :))
này ko mới đầy game có rùi
 
Mấy cái icon đó kiểu noti thôi, mở menu là thấy đủ mà, cũng chơi tay cầm dayone vì game mapping quá ngon :))
 
Legend khác advance nhìu không ae? Giờ giữa game không đổi được.
 
Con này chơi solo thì có cần bật lowerping ko nhỉ, lâu lâu thấy delay nhẹ khi mở cửa ko hiểu do đâu
 
Back
Top