• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Whistle! ( aka Cơn lốc sân cỏ- Đường dẫn đến khung thành bộ 3)

Ngoài ra nhớ ngày xưa cũng có bộ manga về bóng đá, chú này sang bên Ý train, hình như đá ở AC Milan thì phải, chiến với thằng thần đồng người Ý, đúng kiểu dạng như Messi ngoài đời :))

Cái này có phải là Fantasista ko :-"
info này http://www.mangaupdates.com/series.html?id=23307
Hình như tiếng Việt là vũ điệu sân cỏ
 
Chỉnh sửa cuối:
Ảnh die rồi hay sao toàn chữ Tàu thế kia :-??
 
Hình die ấy mà :D
À mà sao không nhắc đến Subasa nhờ :">. Bộ Subasa thì "ảo" thôi rồi :))

nói thế, ngày xưa bộ này là bộ đầu tiên về bóng đá.
Truyện tranh hồi đó chỉ có 4 cái tên có thể nói là đi sâu vào lòng thiếu nhi
Số 1 : Doraemon
Số 2 : 7 viên ngọc rồng
Số 3 : Subasa
Số 4 : Hesman...
Dấu ấn rồng thiêng thì sau này mới ra nên chưa đc xếp vào mấy cái tên huyền thoại trên ^^
 
bảo dấu ấn với mình thì chỉ có Dragonball với Doraemon,chứ Hesman thì ko hạp,Subasa thì mình ko thích vì ảo quá,với cả truyện bóng đá đọc lần đầu là Jindodinho :))
 
Sao bộ Đường dẫn đến khung thành 2 bên Nhật tận 33 tập nhỉ. Nhớ Kim Đồng phát hành chỉ có tầm chưa đến 20 tập lại còn mỏng nữa mà :-?
 
Sao bộ Đường dẫn đến khung thành 2 bên Nhật tận 33 tập nhỉ. Nhớ Kim Đồng phát hành chỉ có tầm chưa đến 20 tập lại còn mỏng nữa mà :-?
Bộ đấy có 2 phần (có thể nhiều hơn) -> phải biết được KD lấy phần nào mà xuất bản ở VN mới được :)) Trong 4 bộ mới đọc có Jindo, Jindodinho và Whistle! chưa đọc bộ 2 :D
 
Sao bộ Đường dẫn đến khung thành 2 bên Nhật tận 33 tập nhỉ. Nhớ Kim Đồng phát hành chỉ có tầm chưa đến 20 tập lại còn mỏng nữa mà :-?

Thì bộ ấy Kim Đồng có ra hết đâu, cái thời chẳng có bản quyền gì cả, kiếm được bao nhiêu phát bấy nhiêu thôi.

Bộ đấy có 2 phần (có thể nhiều hơn) -> phải biết được KD lấy phần nào mà xuất bản ở VN mới được :)) Trong 4 bộ mới đọc có Jindo, Jindodinho và Whistle! chưa đọc bộ 2 :D

Theo tôi biết thì nó có 4 phần, shoot, shoot in memories, shoot atsuki chousen và shoot arata naru densetsu. Ở Việt Nam ra phần shoot với shoot atsuki chousen.
 
Chỉnh sửa cuối:
có ai kiếm đc cái raw phần ngoại truyện của whistle ko :( nghe kể thấy có vẻ fun mà kiếm ko ra :( ai có cho tớ xin với :x
 
Các bạn nên cầu mong là vol 15 có cái Bunkoban ấy đi :|
 
Nếu nói cái vụ em trai Mizuno với chuyện Sho và em gái Jenjou thì cuối vol 15 có đó :))
Mà anh Sho này cũng ngon nhỉ ,con gái người ta 15 tuổi mà cũng hốt luôn =))
 
Bộ truyện này thì mình chỉ mới đọc có phần 1: Jindo với phần 3: Jindodinho. Nếu so sánh trong 2 bộ này thì mình thích phần 3 hơn. Mặc dù phần 3 có bối cảnh rộng lớn hơn phần 1 nhưng có thể xem đc sự phát triển kỹ năng của mainchar chứ không phải kiểu không cần luyện kỹ năng mà lúc vào trận cũng thành sao, và cũng thấy đc phần nào sự nghiệt ngã của thể thao khi cầu thủ có thể không đá bóng đc nữa ( đoạn mainchar bị chấn thương).
 
dung doomdomsoft manga , down tren trang otaku co đủ mà :|
 
Back
Top