White party

mình thì hum qua ngủ quên mất lão satoshi chả gọi điện gì cả >< nghe mấy cái art book là thèm rồi hix
 
tui hết tiền nên không mua art book được chán quá
 
saphirine nói:
thì có bà chị em cùng với 1 thằng đi bán mấy sâu dưa hấu và thanh long đấy còn gì chẳng lẽ bác không bị bà ý kéo lại mời sao
:D bọn dã man,mình vưa chạm vào 1 cái,nó nháy mắt;;) rùi bảo đã ăn rùi,xin anh 1KVNĐ::(

:-s về sau chứng kiến cảnh 1 bé có mua vé rùi kéo theo 2 be sau nói là hết vé nhưng đưa tiền rùi.bó tay Y___Y
 
có mỗi con kikura cả con anzu thui còn lại thì...

Em kikura có ng` yêu rồi, đừng mơ động vào :D trừ khi thèng bồ ẻm đá ẻm. Em anzu thì chịu

Hôm đó đang bù khú trg Phan Thiết và tiêc hùi hụi vì ko đc ở lại SG đi với cái đám hội bên Tủ Sách XDDD nghe nói là vui lắm.

Nghe đồn là mình ko mất oan 15k cho cái sự vụ lần nèy :'>
 
Back
Top