Platina Monk
Donkey Kong
- 18/2/05
- 463
- 25
Haiz pà kon giúp tớ với, tình hình nó thế này:
Cty tớ xài cái server IBM cũ mèm lưu hồ sơ tài liệu cho tất cả các máy con xài windows server 2k3.
Các máy con thì xài win 2k SP4, account; domain các thứ lưu trên server.
Vấn đề ở chỗ là hệ thống trừ 4 cái máy tầng 3 + server là tự tay sếp phó tớ làm thì khỏi nói, nhưng bọn còn lại đều là thêm lính thêm máy mà sếp bận ~> đi thuê thợ ngoài vào (thời gian ấy tớ ko can dự = =) các lão ấy cắm râu cắm ria đi dây loạn hết cả lên = =.
Giờ thì đa số các máy bị tình trạng là chậm như rùa nên phải cài lại, có điều là tớ lại chưa chơi với win2k bao giờ nên không rõ việc set accounts với mạng cho máy trạm theo ông tướng server cũ mốc kia thì detailed info tớ phải kiếm ở đâu pà kon chỉ giúp tớ =(.
Vụ thứ hai là cài máy trạm công việc chỉ có giấy và giấy (pdf, ảnh, word (tha hồ word) với firefox) thì chạy proxy qua server tốt hay connect trực tiếp qua cái hub + firewall etc etc, tất nhiên mỗi cái có ưu nhược riêng nhưng tớ muốn hỏi các bác xét theo nhu cầu thì nên lắp theo lối nào, ý tớ là kinh nghiệm sử dụng để chọn cho đỡ tốn công lỡ sai làm lại :(.
Thứ ba là Xp SP3 vs 2k SP4 cho đến thời điểm này thì thằng nào tốt hơn cho máy trạm theo nhu cầu trên (tìm tài liệu đọc tớ làm được nhưng loằng ngoằng đối chiếu mất thời gian quá nên ai trong ngành vẫn giữ thông tin rõ vụ này cho tớ cái quyết định là xong thôi, hoặc bảng so sánh nó gọn hơn, hix = =).
Có 3 cái thế cố gắng sửa lại cho nó gọn hy vọng là dễ đọc hơn pà kon chỉ giúp tớ, tớ xin cúm ơn :(.
Cty tớ xài cái server IBM cũ mèm lưu hồ sơ tài liệu cho tất cả các máy con xài windows server 2k3.
Các máy con thì xài win 2k SP4, account; domain các thứ lưu trên server.
Vấn đề ở chỗ là hệ thống trừ 4 cái máy tầng 3 + server là tự tay sếp phó tớ làm thì khỏi nói, nhưng bọn còn lại đều là thêm lính thêm máy mà sếp bận ~> đi thuê thợ ngoài vào (thời gian ấy tớ ko can dự = =) các lão ấy cắm râu cắm ria đi dây loạn hết cả lên = =.
Giờ thì đa số các máy bị tình trạng là chậm như rùa nên phải cài lại, có điều là tớ lại chưa chơi với win2k bao giờ nên không rõ việc set accounts với mạng cho máy trạm theo ông tướng server cũ mốc kia thì detailed info tớ phải kiếm ở đâu pà kon chỉ giúp tớ =(.
Vụ thứ hai là cài máy trạm công việc chỉ có giấy và giấy (pdf, ảnh, word (tha hồ word) với firefox) thì chạy proxy qua server tốt hay connect trực tiếp qua cái hub + firewall etc etc, tất nhiên mỗi cái có ưu nhược riêng nhưng tớ muốn hỏi các bác xét theo nhu cầu thì nên lắp theo lối nào, ý tớ là kinh nghiệm sử dụng để chọn cho đỡ tốn công lỡ sai làm lại :(.
Thứ ba là Xp SP3 vs 2k SP4 cho đến thời điểm này thì thằng nào tốt hơn cho máy trạm theo nhu cầu trên (tìm tài liệu đọc tớ làm được nhưng loằng ngoằng đối chiếu mất thời gian quá nên ai trong ngành vẫn giữ thông tin rõ vụ này cho tớ cái quyết định là xong thôi, hoặc bảng so sánh nó gọn hơn, hix = =).
Có 3 cái thế cố gắng sửa lại cho nó gọn hy vọng là dễ đọc hơn pà kon chỉ giúp tớ, tớ xin cúm ơn :(.
Đọc 1 nữa thấy điên đầu rồi, ráng đọc tiếp cho điên luôn đây
Cuối cùng cũng hiểu sơ sơ
Đại ca gang thiệt, xếp chưa cho phép mà dám cài, mấy lão mà nổi xung lên là chết chắc
. Cơ mà như vụ gỡ proxy thì đúng là lạm quyền :p - nhưng các chị thì cần vào net để check sản phẩm, sếp thì cứ dán chết thằng firefox với một cái proxy nghoẻo từ năm nào thì tớ biết làm thế nào? :(
. Té ra trước mình cái anh nghỉ hồi tháng trước ảnh vặn sạch firewall với proxy mở net ầm ầm suốt nửa năm qua sếp có biết đâu (
) - mãi tại đợt này cái máy chết lăn quay phải đem đi thợ sửa, về sếp phó lười ghost cho một phát xong quăng đấy. Mà ác liệt lại nhè ghost win 2k vào đúng cái máy từ thời đồ đá ram 128 133mhz mới ác chứ :( (chưa bảo thằng card VGA SiS 32Mb... thượng cổ O°O - chắc thua mỗi thằng S3Trio3D/2x 4mb của mình, hix... tự dưng nhắc lại nhớ...)
- chuối hơn bao giờ hết khi sếp chính quyết định tăng viện lên cho con máy cũ của sếp, hoành tráng ko thua gì 3 con "tân thời" bên cạnh, cơ mà cài thì: 1-bản quyền đâu? 2-cứ cho là cài được thì password đâu mà đòi vô mạng nội bộ? 3-sếp phó giờ này vẫn mất hút phương nào, thành ra cái case cứ bỏ treo niêu đó kệ bà chị mình khốn khổ type một chữ đợi 2s nó mới hiện ra, mà con gái người ta đang bụng mang dạ chửa dòm đến khổ, thầng xầu