ShukoSP
C O N T R A
- 19/9/07
- 1,712
- 733
Lần đầu nhóm thằng Đai đụng độ Vearn già, và sau đó cả Hadlar vào chiến cũng đập lão te tua, ko có thằng Mist và tử thần vào giúp thì chắc cũng lên đĩa cmnr. Tất nhiên nếu Vearn nó dùng true form thì lúc đó ko ai đánh dc, nhưng khi tách ra rồi thì nguy cơ thọt ko phải thấp, đặc biệt là Mist nếu rủi bị cao thủ cỡ Baran đánh tan mẹ cái body thì ăn cám. Sức Vearn tự hắn có thể càn thế giới nhưng trùm thì phải có tay chân lo liệu mấy việc đó chứ việc gì phải tự ra tay cho mệt. Vua chúa sống để hưởng thụ chứ việc gì phải lăn lộn đánh đấm, trừ mấy thằng điên như thằng Băng-Lửa. Tính cách Vearn nó thâm nên nó mới bày trò để Baran và Hadlar cùng chết mà nó khỏi phải động tay chân. 2 tên này ko đánh dc lại true form nhưng cái form già của Vearn muốn ăn dc 2 tay này cũng mệt, mà nếu đem body xịn ra dùng thi lại sợ bị lão hóa.Vearn sức mạnh nó đã overpower rồi, Mother Dragon cũng bó tay ko đẻ ra Dragon Knight nữa vì biết có đẻ cũng ko giúp ích đc gì, nên việc "phương án đối phó" với Baran nghe buồn cười vãi nồi, về cơ bản tướng có giỏi đến mấy cũng ko việc gì phải ra trận nên có lâu la là lẽ thường, chứ thực chất con Myst "Vearn" chỉ là 1 con quái ghẻ có năng lực giữ dùm cái body của Vearn ko bị lão hoá, năng lực nó là dựa vào năng lực người khác chứ nó thì làm đc cái trò mẹ gì





, krilin kiểu thầy chùa thiếu lâm nên nó cạo đầu chứ có bị hói như quy lão đâu mà ko mọc tóc dc, sau phần cell là cu nó cưới con android 18 nên để tóc rồi.
hên là ko bị ế như thằng yamcha 