Khá thích cách xây dựng thằng Black. Ban đầu là người tốt nhưng có suy nghĩ cực đoan, dần dần thành ác.

Loại villian này lần đầu mới xuất hiện ở bi rồng. Villian bi rồng trước giờ toàn là mấy thằng "đẻ ra đã ác sẵn" và cũng tự nhận là mình ác luôn =]], ngay cả thằng Moro này cũng theo truyền thống thế.
Còn thằng Black thì lúc nào mồm cũng ra rả nói ta làm thế là cũng chỉ vì điều tốt, là đúng, nhưng đoạn lấy con Mai để đỡ đòn của Goku (mặc dù đòn đó cũng không giết được nó) là lộ rõ mặt một thằng đạo đức giả.
Nhưng bối cảnh phạm vi của arc thằng Black lại quá "hẹp", mang tiếng diệt chủng đa vũ trụ, xuyên thời gian mà sự kiện toàn diễn ra ở trái đất, cụ thể là mỗi tương lai thằng Trunks. Nó đi tàn sát ở chỗ khác như thế nào thì offscreen hết, toàn flashback với nói mồm

Cả anime cũng bỏ qua mấy cái này luôn, anime nó cứ kéo dài lê thê câu giờ mỗi cái vụ chạy trốn nhảy đi nhảy lại giữa quá khứ và tương lai của bọn Goku mấy lần mà chẳng có sự kiện gì mới nên xem phát ngán luôn (đấy là chưa nói đến mấy cái vụ tào lao như đi vệ sinh quên đậu, lôi bulma theo chỉ để làm mấy cái trò hề, blah blah... của thằng anime)

. Nói chung plot giống kiểu viết vội ấy. Được cái là dám chơi bad ending thay vì good ending, và vũ trụ thằng Trunks lại bị lôi ra làm vật tế thần như mọi khi.

Còn arc Moro này rộng hơn rất nhiều, bắt đầu từ trái đất đến tàu vũ trụ tuần tra, rồi đến Namek, sau lan rộng ra các hành tinh khác... cuối cùng mới kết thúc ở trái đất. Đúng nghĩa sự kiện vũ trụ.
Nhân vật phụ, support thêm mới rất nhiều, đám z fighter ai cũng được thể hiện hết. Còn Black quanh đi quẩn lại chỉ mỗi Goku, Vegeta thể hiện và... Trunks.
Một điểm cộng nữa là chết chóc, máu me, bạo lực được đẩy cao hơn hẳn, không hề lướt tý nào như các arc trước đây của bộ super này.
