Tập này phải nói rất hay, giải thích hết tất cả các khúc mắc trước giờ và hoàn toàn logic. Tạm gác vụ power vì Toei toàn cắn thuốc chém ra, chờ manga rồi tính.
Black chính là Zamas của dòng thời gian xảy ra các sự kiện trước giờ (Goku đấu Beerus, Frieza vàng, giải đấu vũ trụ), tuy nhiên ở dòng thời gian này Beerus, Goku, Whis, Kaioshin đã không ngăn cản, hoặc không kịp ngăn cản Zamas giết Gowasu.
Sau khi giết, hắn cướp bông tai để trở thành Kaioshin và dùng nhẫn để trở về thời gian đầu series Super. Lúc này hắn an toàn vì mọi việc chưa hề xảy ra, Goku mới chỉ đạt SSJ3, Beerus cũng đang ngủ, không ai ngăn cản được hắn.
Lúc này hắn tìm rồng vàng ước hoán đổi cơ thể với Goku để có sức mạnh Goku, một dạng giống Captain Ginyu nhưng cao cấp hơn là vẫn giữ được ki thần của Zamas (màu đen hồng), rồi ngay lập tức tìm giết Goku, lúc này không thể hóa SSJ được nữa và những người liên quan (hiện tại mới chỉ confirm Chichi, Goten đã chết).
Tiếp tục dùng nhẫn thời gian nhảy đến thế giới của FTrunks, tìm đến Zamas của thế giới này. Zamas thế giới này chỉ mới nung nấu ý định chứ không thực hiện nên Gowasu vẫn còn sốnng. Sau khi giết Gowasu thì Zamas thế giới FTrunks tìm rồng vàng ước bất tử rồi phá hủy ngọc rồng.
2 thằng giết tất cả các Kaioshin, thần hủy diệt chết theo, tàn phá vũ trụ của thời gian FTrunks. FTrunks chạy về quá khứ cầu cứu và mọi thứ lại bắt đầu.
Thằng Black nói FTrunks là nguồn gốc của mọi chuyện cũng đúng, vì nếu FTrunks không dùng máy thời gian can thiệp để tạo sự xáo trộn thời gian, thì Goku mặc định đã chết, Zamas không thể có cơ thể Goku, và chưa chắc đã căm thù con người, chẳng ai biết sự tồn tại của rồng vàng.