Lúc còn con rồng thì tình thế chưa tuyệt vọng. Vegeta còn tự tin đấm được Freeza cơ mà

.
Còn bay tới phi thuyền thì thôi đi, Freeza từ form 2 trở đi nó outspeed cả đám ở đó, đứa nào đủ sức bế thằng Dende chạy thoát được.
Chưa nói đến chuyện phải đánh Frieza, nội cái chuyện lừa Vegeta đang ngủ lén đi gọi rồng thần trước là đã phải lo lúc thằng Vegeta tỉnh lại nó giở chứng bem cả bọn rồi, còn nếu ko sợ Vegeta bem vì nghĩ nó còn cần sức mạnh của cả bọn thì điều ước thứ 3 đáng lẽ ra phải để hồi phục Goku chứ ko phải để Vegeta bất tử, cãi nhau mất thời gian rồi để mất Rồng thần
Với Gohan và Kurilin, Goku luôn là bảo chứng sức mạnh, là hy vọng của bọn nó từ Arc Saiyan đến Arc Namek, nhưng suốt thời gian nghĩ điều ước thằng Kurilin lẫn thằng Gohan chưa 1 lần nghĩ đến chuyện dùng rồng thần để hồi phục Goku
// Lúc Piccolo bem nhau với Frieza, 3 thằng còn có thời gian đứng ngắm cơ mà. Frieza lúc đấy còn đang thăm dò Piccolo thì hơi đâu quan tâm bọn kia bay ra đến phi thuyền.
Chưa kể Form 3 lên Form cuối Frieza còn mất thời gian rặn sản xuất 1 lúc lâu, cơ mà cả bọn lại 1 lần nữa mất thời gian cãi nhau với chạy đi chạy lại mà ko thằng nào nghĩ ra vác Dende đi hồi phục Goku

Lol Kurilin tự dưng bỏ Vegeta với Dende mà chạy đến chỗ Gohan ko để làm gì
2 thằng sau đó chạy ngược lại chỗ Vegeta (chắc để đón Dende đi cứu Piccolo, nhưng nếu để đón Dende thì hành động bay đến chỗ Gohan của Kurillin càng vô nghĩa

)
Rồi thấy Dende bay ngược lại thì lại chạy ngược lại theo nó, mất 1 lúc nữa để thuyết phục Dende cứu Vegeta

Sau 1 đống thời gian lãng phí đó, vẫn còn đủ thời gian đứng rặn sản xuất nghĩ ra kế chạy đi giấu khí nhưng ko nghĩ ra chuyện bế Dende đi hồi phục Goku
Và 1 lần nữa cần nhắc lại, trước đó Goku luôn là hy vọng lớn nhất của bọn Kurillin, Gohan, nhưng rồi chúng nó thà mất thời gian vô nghĩa còn hơn là tìm cách đẩy nhanh quá trình Goku được hồi phục
