- 13/3/03
- 44,993
- 38,338
My humble review:
- Chris diễn tốt, nhập tâm, Gal vài đoạn diễn còn hơi kịch nhưng vô tình quả giọng nhựa nhựa lại hợp với setting phim này.
- Quy mô phim phải dùng 2 chữ "đáng tiền", budget tầm 120 củ mà dàn trải đủ và chất ba phân đoạn trên đảo, London/chiến trường & CGI cuối phim, cảm giác rất đáng đồng tiền bát gạo.
- Nhiều hài duyên, nhẹ nhàng mà đã đụng tới sex jokes là làm tới bến luôn, diễn viên cũng rất sẵn sàng hi sinh vì nghệ thuật=)
- Dẫn truyện tốt, mạch phim trôi chảy, ý tưởng về thân thế WW khá hay.
- Hình ảnh: đảo thiên đường hơi...nghèo, còn lại phân đoạn về London lại rất đầu tư. CGI cũng chịu khó chăm chút bị cái lạm dụng slo-mo hơi nhiều. Battle cuối phim coi thấy thoả mãn hơn BvS vì nó dài hơn, dĩ nhiên vẫn thua MoS.
- Thông điệp chính lồng vào hơi sến, nhưng vẫn là một thông điệp đẹp "men are still good", có lẽ vì câu này của Bruce mà WW chịu gia nhập team (à ôi dm deeplord tính cả rồi 0_0)
- Một chuyện tình đẹp, kết thúc buồn cho cả hai.
Vì sao 97%?
- Gal quá đẹp, thể hiện sự trong sáng thuần khiết nhưng lanh lợi và cực kì đáng yêu. Khi khoát lên người bộ giáp là người xem có cảm giác lâng lâng vì hào quang từ nhân vật toả ra(chả biết gọi là gì, kiểu như mainchar aura).
- Steve nude.
- Chuyện tình dễ thương nhưng để lại nhiều tiếc nuối.
- Steve nude và 6 múi.
- Thông điệp nữ quyền, phân biệt sắc tộc, chống chiến tranh phi nghĩa.v.v...cài cắm đầy rẫy trong phim.
- Một nữ anh hùng đại diện cho chính nghĩa thuần khiết và có tính truyền cảm hứng cao, rất lâu rồi mới xuất hiện trên màn ảnh.
- Có những phút giây thư giãn thật sự khi xem vì các tình huống hài, ending thoả mãn.
- Steve nude, 6 múi và bụm cu chạy lung tung.
Bottom line:
Nói thật là chưa bao giờ trông đợi gì cái phim này, vì cho rằng đạo diễn nữ, kinh phí trung bình, Gal diễn ko mấy xuất sắc, ko phải lord đạo diễn v.v..đến nỗi tới hôm qua sau một trời review tích cực mới tự hỏi "ko lẽ phim này hay thật", và quả thật là nó hay
, có ý nghĩa, truyền cảm hứng và nhất là được đầu tư rất nghiêm túc mọi thứ kể cả CGI. Chấm 8/10, điểm trừ cho diễn xuất của Gal nhiều lúc ko tới, thông điệp nhúng vào hơi sến và Ares lúc biến hình nhìn chán mớ đời.
- Chris diễn tốt, nhập tâm, Gal vài đoạn diễn còn hơi kịch nhưng vô tình quả giọng nhựa nhựa lại hợp với setting phim này.
- Quy mô phim phải dùng 2 chữ "đáng tiền", budget tầm 120 củ mà dàn trải đủ và chất ba phân đoạn trên đảo, London/chiến trường & CGI cuối phim, cảm giác rất đáng đồng tiền bát gạo.
- Nhiều hài duyên, nhẹ nhàng mà đã đụng tới sex jokes là làm tới bến luôn, diễn viên cũng rất sẵn sàng hi sinh vì nghệ thuật=)
- Dẫn truyện tốt, mạch phim trôi chảy, ý tưởng về thân thế WW khá hay.
- Hình ảnh: đảo thiên đường hơi...nghèo, còn lại phân đoạn về London lại rất đầu tư. CGI cũng chịu khó chăm chút bị cái lạm dụng slo-mo hơi nhiều. Battle cuối phim coi thấy thoả mãn hơn BvS vì nó dài hơn, dĩ nhiên vẫn thua MoS.
- Thông điệp chính lồng vào hơi sến, nhưng vẫn là một thông điệp đẹp "men are still good", có lẽ vì câu này của Bruce mà WW chịu gia nhập team (à ôi dm deeplord tính cả rồi 0_0)
- Một chuyện tình đẹp, kết thúc buồn cho cả hai.
Vì sao 97%?
- Gal quá đẹp, thể hiện sự trong sáng thuần khiết nhưng lanh lợi và cực kì đáng yêu. Khi khoát lên người bộ giáp là người xem có cảm giác lâng lâng vì hào quang từ nhân vật toả ra(chả biết gọi là gì, kiểu như mainchar aura).
- Steve nude.
- Chuyện tình dễ thương nhưng để lại nhiều tiếc nuối.
- Steve nude và 6 múi.
- Thông điệp nữ quyền, phân biệt sắc tộc, chống chiến tranh phi nghĩa.v.v...cài cắm đầy rẫy trong phim.
- Một nữ anh hùng đại diện cho chính nghĩa thuần khiết và có tính truyền cảm hứng cao, rất lâu rồi mới xuất hiện trên màn ảnh.
- Có những phút giây thư giãn thật sự khi xem vì các tình huống hài, ending thoả mãn.
- Steve nude, 6 múi và bụm cu chạy lung tung.
Bottom line:
Nói thật là chưa bao giờ trông đợi gì cái phim này, vì cho rằng đạo diễn nữ, kinh phí trung bình, Gal diễn ko mấy xuất sắc, ko phải lord đạo diễn v.v..đến nỗi tới hôm qua sau một trời review tích cực mới tự hỏi "ko lẽ phim này hay thật", và quả thật là nó hay
, có ý nghĩa, truyền cảm hứng và nhất là được đầu tư rất nghiêm túc mọi thứ kể cả CGI. Chấm 8/10, điểm trừ cho diễn xuất của Gal nhiều lúc ko tới, thông điệp nhúng vào hơi sến và Ares lúc biến hình nhìn chán mớ đời.
Chỉnh sửa cuối:




deserve to be served

.
24 tiếng nữa thôi , 
đáng thương thay