Phim này tính ra có một đống sạn, mà chủ yếu là ở các pha hành động và phản ứng của các nv trong phim, phải nói là phim đạo diễn nữ có khác, độ logic bị hạ khá thấp nhường chỗ cho drama lên ngôi. Bới móc này

Chị đại nấp thằng bắn tỉa
Chị đại cần mấy thằng human "shield" để phóng lên cao chừng hơn chục mét
Mấy thằng đồng đội nhìn chị xuất thần mà phản ứng chưa đủ độ kinh ngạc. Nhìn sức chị phải biết chị dư sức solo quân đội của cả một quốc gia thời bấy giờ, chị mà bá đạo nói một là đek thằng lãnh đạo quốc gia nào dám nói 2
Kẻ địch nhìn chị xuất thần mà không biết sợ hãi bỏ trốn

Chị đại dành hơi nhiều thời gian đở đạn... dù ngực lép

Chị đại giết cả đống người để rồi tha cho đứa tội lớn nhất nhì trong phim trong khi không có gì thông cảm dc với nó, chỉ để làm nổi bật tính "con người " của bộ phim

Chị đại thích đánh lẻ từng creep trong khi sức đủ giết cả chục đứa chỉ trong một đòn (cứ vớ cái gì thiệt bự quạt vài phát ném vài phát)
Mấy thanh niên thấy chị đại ra tay thì cứ chạy theo ăn ké exp mà không biết sợ chết, mà chị thì éo cần ai giúp. Gặp ta ta đứng từ xa chiêm ngưỡng chị đại là đủ