Wonder Woman (2017)

Trận cuối vẫn dính cái bệnh của phim hollywood bây giờ, rời rạc, cứ đang đánh là chuyển cảnh, đánh nhau thì ko ác liệt, thiếu sáng tạo. Lao vào và văng ra, cut cảnh.... :|. Ngay cả BvS cũng dính bệnh này, chỉ riêng MOS là 2 trận smallvine với trận cuối là đánh nhau liên tục xem phê gì đâu.
 
Mới đi xem về, đánh giá WW>MOS>BVS, cái hay của phim này là cân bằng giữa drama, romance và action, hợp cả nam lẫn nữ. Kịch bản đơn giản nhưng thoại rất hay và nhiều chi tiết nhỏ rất có ý nghĩa, Steve Trevor còn toả sáng hơn cả Diana, giữa hai người có sự đối lập lẫn hoà hợp, phần chiến tranh xây dựng tốt + có gì đó ngây thơ của đàn bà con gái. Điểm yếu rõ là Boss cuối dễ đoán, đánh cũng không quá ác liệt, cảm giác như coi Naruto, nhạc không đỉnh, CGI thô, phim kinh phí thấp mà còn đạo diễn nữ thì chấp nhận thôi. Đầu năm tới giờ có 2 char làm mình suýt khóc là charles và steve
 
Vì lúc ấy nghĩ tại đám con người chế độc mà người yêu mới phải hi sinh. Ares nó muốn kích để WW thấy sự xấu xa của con người mà. Đồng chí xem lại phim đi phát ngôn chưa chuẩn đâu.
lol, ai chả biết. Đang nói chị ấy điên mà lao vào boss thì coi có phải sướng hơn ko thôi, chứ ai bắt bẻ gì đâu má ơi. Khổ ghê :7cool_feel_good:
Đọc hiểu có vấn đề? Xin phép không tiếp nữa, ngại nói chuyện với mấy tay chậm hiểu lắm

Đâu bắt phải tiếp đâu, quote làm gì rồi nói. Ko tiễn :7cool_feel_good:
 
18893363_1423001817766622_2324852790271053235_n.jpg


lmao
Ah cái dm vậy mà cũng chế ra dc. =))
 
Mà mình cũng phục cái cô Jenkins này, phụ nữ mà chịu áp lực tốt phết, lần đầu làm phim kinh phí cao, trọng trách cao (vì WW chỉ cần xịt là to chuyện), đã thế trước khi phim ra còn bị 1 con mẹ ở đâu đâu nó tung tin là phim cắt cúp nát như BvS:))
 
Cứ đc 800tr là đẹp :1cool_byebye:
 
-Nữ sinh chốn nông thôn bỏ nhà theo trai thành thị và cái kết đắng lòng.

-Tranh cãi chuyện hàng xóm, em gái giật điện đoạt mạng anh trai.

-Chàng trai dại dột phải bỏ mạng vì thích thể hiện trước mặt kiều nữ.

Nói chứ phim hay xuất sắc, chưa có phim tập trung vào 1 siêu anh hùng nào của MCU làm tốt được như Wonder Woman cả. Hay quá trời quá đất. Ngồi coi mà cứ xuýt xoa (không phải tại Gal đẹp đâu nhá, mà tại phim hay nhá).
 
-Nữ sinh chốn nông thôn bỏ nhà theo trai thành thị và cái kết đắng lòng.

-Tranh cãi chuyện hàng xóm, em gái giật điện đoạt mạng anh trai.

-Chàng trai dại dột phải bỏ mạng vì thích thể hiện trước mặt kiều nữ.

Nói chứ phim hay xuất sắc, chưa có phim tập trung vào 1 siêu anh hùng nào của MCU làm tốt được như Wonder Woman cả. Hay quá trời quá đất. Ngồi coi mà cứ xuýt xoa (không phải tại Gal đẹp đâu nhá, mà tại phim hay nhá).
Quy trình đồng hóa: 100% hoàn tất
 
xem phim những tưởng Ares chỉ lấy form này rồi hoá thật thì sẽ là CGI ai dè vẫn cái mẹt đấy trong cả flashback vẫn để râu kiểu đấy. =.=!
 
Thì đấy là khuân mặt của Ares mà , lúc bị Zeus cho ăn sét đã là khuôn mặt đấy rồi :3cool_nosebleed:
 
đm tưởng vào nhầm động thờ z
 
quang hưng là bác nào?
 
Phim này còn có 1 theme nữa về thời gian
Lúc Steve trao chiếc đồng hồ cho Diana và ước gì có thêm thời gian rất có ý nghĩa. Diana là thần, sống trên đảo hầu như không có khái niệm thời gian, mọi thứ cứ yên bình trôi qua tới vĩnh cửu, nhưng khi tới thế giới thật thì từng phút từng giây đều quý giá, Steve và Diana mới chỉ gặp nhau chưa được vài ngày đã phải chia li, ngôi làng mới hôm qua còn ca hát, ăn mừng thì ngày hôm sau đã chết sạch. Trong khi đó, Diana vĩnh viễn bất tử, tươi trẻ và cô độc.
 
Back
Top