Wonder Woman (2017)

Nhớ đọc được ở đâu là Marvel là lý tính còn DC là cảm tính. Chẳng có cái loạt phim nào làm mình đồng cảm cùng nhân vật như DCEU cả, như thấy bản thân mình trong nhân vật vậy.

Superman lac lõng nhưng vẫn cố làm điều tốt; Batman mệt mỏi, mất sạch lí tưởng;... xong hôm nay thêm "I wish we had more time. I love you" nữa... thấu hiểu từ đáy lòng.

man-of-feel_c_796180.jpg

Đồng ý với điện thoại. Hôm tôi đi coi đoạn cuối tự nhiên mém khóc. Nhất là nụ cười của Steve, cảnh Diana lăn lộn gào thét và câu nói "I wish we had more time. I love you." :(.

Thật sự là phim Marvel mình coi đủ hết, không phim nào là không ra rạp nhưng không có bất kỳ phim nào mang lại cho mình cảm xúc đồng cảm như bên DCEU.
 
Như ta thôi phim M xem hết ko trừ cái nào, bữa qua 2 vc ta đi xem lại lần 2 tới khúc Steve lái máy bay và cười ta mém khóc :(
Bác nào xem Imax rồi xin tý review tính ra vivo xem lại imax cho phê
 
Như ta thôi phim M xem hết ko trừ cái nào, bữa qua 2 vc ta đi xem lại lần 2 tới khúc Steve lái máy bay và cười ta mém khóc :(
Bác nào xem Imax rồi xin tý review tính ra vivo xem lại imax cho phê
Tôi xem 2D hôm 1 tây, và vừa xem imax hôm nay, cá nhân thấy nó khác xa lắm.
Có nhiều đoạn xem mà nổi da gà, chẳng hạn khúc đầu vô bắn 3 mũi tên, ngồi giật người ra đằng sau luôn.
Nhiều đoạn slow motion xem ở 2D thấy nó chán chán và nhạt, nhiều chỗ bị nhòe xấu hình, nhưng xem imax thì lại thấy nó đẹp lung linh. Đoạn no man land nữa, chất lòi.
(cũng có thể do tôi lúc xem 2D mệt và buồn ngủ)
Chắc sẽ xem lại imax thêm 1 lần nữa
 
Trong đấy có imax sướng thế , ngoài này chả biết bao giờ mới có =((
 
Chưa xem nhưng nhịn méo nổi lỡ đọc hết spoil rồi :(
 
Bat chưa có phim riêng nên chưa có đoạn nào epic như First Flight của Sup hay No Man's Land của WW, đây là 2 cảnh thể hiện rõ nhất khi nhân vật thực sự trở thành hình tượng anh hùng. của Bat phải là dạng như lái con Batmobile thẳng ra khỏi hang, lần đầu lượn trên bầu trời Gotham và ra tay tóm 1 đám tội phạm như phần Begins...
 
Douma, đúng là hipster =)), xài cái chỗ không ai chơi
 
cái này vui phết, giao diễn cũng đẹp, ngoài zack còn có clay enos nữa
 
Team HN đâu sao tôi chưa thấy review của các bạn:5cool_ops:?
 
Chắc sẽ đi coi lại lần nữa vi đoạn tiễn biệt và nụ cười của steve trevor :5cool_bad_smelly:
 
http://deadline.com/2017/06/wonder-woman-captain-underpants-weekend-box-office-opening-1202106462/

Dc 95 triệu, lập kỷ lục màn ra ra mắt lớn nhất của một phim do đạo diễn nữ đảm trách :-bd

Btw, tối hôm qua mới đi xem, mà lại xem ở rạp bình dân là chiếu phim quốc gia mà mình o hề thấy màu phim tối, cảnh nào cg rõ mà âm thanh cg rất tốt, quá ổn cho 75k tiền vé.

Về phim thì phải nói là cân bằng rất tốt các yếu tố, lúc nào hài đều rất hợp hoàn cảnh và duyên chứ o phải kiểu cố nhét cho nó hài, lúc sâu lắng cảm động, lúc action thì rất máu lửa, dg nhiên o thể so với MoS nhưng trường đoạn dọn creep trong ngôi làng và trong làn bão lửa cg phê lắm à :6cool_ah: Đúng là Lord Snyder đã set tiêu chuẩn action của cả DCEU lên rất cao nên bét nhất cg phải dc tầm 75% của Lord, chưa phim nào của Marvel mà mình thấy góc quay + chỉ đạo hành động bạo liệt và dữ dội như WW chứ đừng nói đến BvS nay MoS

Gal xinh thì khỏi cần phải bàn cãi, rất sắc sảo, quý phái nhưng khi đánh nhau cg tạo dc cảm giác dữ dội chứ o xôi thịt, đúng là một chiến thần. She is WW as a Goddess and a Warrior, no doubt about that:5cool_still_dreamin

Chris Pine diễn rất tốt và cg có khí chất anh hùng chứ o phải một damsel in distress phiên bản nam. Sau Hell or High Water thì phim này làm mình càng ngày càng có cảm tình với diễn viên này, cả những pha hài hước lẫn drama đều xuất sắc. Khoảnh khắc anh nuối tiếc trước khi bóp cò rất tạo sự đồng cảm, đúng là "ước gì chúng ta có thêm thời gian" :2cool_sad:

Một cái ngoài lề khác là mình đánh giá rất cao tư tưởng nữ quyền trong phim được truyền tải hợp lý, không phải kiểu thô lỗ, tục tĩu và căm ghét mọi thứ thuộc về đàn ông như kiểu cục rác Ghostbusters 2016 hay mới đây là Snatched. Wonder Woman là một nữ thần mạnh mẽ, nhưng chính cô cg đã cảm phục sự hi sinh anh dũng của một người đàn ông, Đại úy Steven Trevor. Khi nhận ra loài người o chỉ bị Ares xúi giục mà cònn do bản tính cg có phần xấu, cô o còn muốn cứu thế giới nhưng vẻ mặt WW khi nhìn bốn người lính đơn độc tiến vào sân bay đã làm cô suy nghĩ lại. Đây o hẳn là phim về nữ quyền, nó còn có yếu tố rộng hơn là bình đẳng mọi giới tính. Cuối cùng, xin được chúc mừng DC vì thành công này, và dù gì vẫn phải thừa nhận: Yếu tố Zack Snyder vẫn rõ nét lắm.
DC STRIKES BACK FAST AND HARD WITH A VENGEANCE, BATTLE-BROTHERS!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Uả chưa qua tối thứ 6 mà đã 95 củ rồi à?
 
Mới đi xem ra, 3 phim rồi , cứ coi ra xong là đạp gas lên 110 mile để thử xe lúc trời khuya

Hum nay mới công chiếu bên đây , coi ghế nằm khoẻ that

Âm nhạc phim rất tuyệt , nó hợp với từn g khung hình , không có lạc lõ ng , có lẻ âm nhạc là điểm mạnh nhất DCEU

Diana ko mang một vẻ đẹp Mỹ của Golden Age , nhưng bù lại nó có sự kết hợp giữ bronze và modern age , cái vẻ ngây thơ của kiểu châu âu . Concept kì này rất hợp, Diana mà mọi người đều biết , Clark Kent ko có được cái ưu thế này ở MÓS

Lúc nào coi truyện cũng nghĩ đến cái voice của Ares , American accent là ko thể fit nổi , nên khá bất ngờ trước cái British accent, phải nói là work so well luôn ,.

Đánh đấm phải nói dừ ng ở mức good ngang BVS , nhưng chưa qua được MOS , slow motion nhiều kinh và thấy nhiều scene rất đẹp , kì này khoe hình nhiều hơn là diễn ấy chứ .

The Protagonist vs The Antagonist

So, ý tưởng về việc Protagonist Diana sẽ đánh bại Ảres the Antagonist được giới thiệu lúc đầu phim , về cái lý tưởng mà Diana mong muốn được thực hiện được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt phim , và màn giải phón g thị trấn như là sự hiện thực của ý tưởng đó .

But , fucking weak . Việc tấn công gas vào là ng như đánh vào điểm yếu của Protagonist , để tôn lên Antagonist và khoản g nghĩ khi Diana giết vị tướng và the war vẫn tiếp tục như vỡ mông của Protagonist về thế giới và lý tưởng . Then the Twist , Ares xuất hiện , tiết lộ bí mật,, cho Diana thấy sự that về thế giới và con người và ép Diana phải lựa chọn . The choices khiến , vâng , là khiến chứ không phải giúp , lột tả được nhân vật. Bằng sự quyết định của Diana , xung đốt được giải quyết . Vẫn là đối đầu giữa lý tưởng và hành động của Protagonist và Antagonist . Nhưng vì đất diễn của Ares quá ít nên cái khung sườn trên chỉ dung ở mức khá , chưa tới hết .


Kiểu comic truyền thống của Mỹ
 
Back
Top