Kỳ Quan Hiệp Nữ hồi cuối - Giang hồ luận kiếm (lưu ý spoil)
Kỳ Quan Hiệp Nữ hét một tiếng, nàng vận kình với 8 phần công lực vào bảo kiếm chấn phái là Sát Thần Chi Kiếm. Hiệp Nữ xử ra chiêu Nhất Kiếm Đoạn Khung Thương đâm thẳng vào Bất Khốc Chiến Thần. Thoáng một cái, Chiến Thần đã một tay khống chế kiếm pháp của nàng, y thu kình lại phá nát Bảo Kiếm của Hiệp Nữ. Thất thần, nàng chưa kịp bình tĩnh thì nhận thêm một chưởng nữa của Chiến Thần văng xa cả dặm...
Bị khống chế không thể cử động, nàng ngước nhìn trời xanh, nhìn thấy Tướng Công của mình đang dần khuất xa. Chàng vì đại nghĩa mà diệt thân, trước đó chỉ kịp nói với nàng 3 tiếng "Ta yêu muội" nhưng than ôi nàng không thể nghe được vì bị choáng sau khi giao đấu với Chiến Thần. Nhìn thấy người mình yêu nhất vì lâm nguy của bá tánh và quên thân, tim nàng đau như vạn tiễn đâm vào. Nước mắt lăn dài, lồng ngực nàng như vỡ vụn, bao nhiêu kỷ niệm dù ngắn ngủi trong vài ngày ùa về khiến nàng đau sót.
Hét vang một tiếng thấu tận trời xanh, nàng vùng dậy vận tất cả nội công tiềm tàng và lao vào tả xung hữu đột trước hàng trăm binh lính của Chiến Thần. Thân pháp bỗng nhiên nhanh đến di thường, chớp mắt nàng đã tiêu diệt tất thảy quần hùng, Chiến Thần không tin vào mắt mình. Nhìn thấy cảnh tượng đó, y nhận ra đây mới chính là "Diệt Thần" trong truyền thuyết. Hắn thu kình lại, xử ra chiêu Vạn Kiếm Quy Tông tấn công nàng. Nàng chỉ đứng yên một chỗ, phát kình phá nát đòn tấn công của Chiến Thần. Hắn tiếp tục tung ra chiêu Lôi Điện Thần Chưởng của Cha mình truyền dạy với thập thành công lực. Tưởng chừng đòn thế có thể hủy diệt tất cả, nhưng Kỳ Quan Hiệp Nữ lại biết người biết ta, tận dụng sức mạnh của Chiến Thần để phản lại đòn. Nàng dùng Hấp Tinh Đại Pháp thu hết Lôi Điện vào đôi tay và chưởng ngược lại y, một đòn tấn công khủng khiếp khiến Bất Khốc Chiến Thần chưa kịp chớp mắt đã thịt nát xương tan....
Hiệp Nữ đứng đó, nhìn về phía chân trời và tự vấn với lòng: "Tướng Công, cuối cùng ta đã hiểu ra thế nào là Thiện thế nào là ác. Nhân loại không ai xứng với ta ngoài chàng"