World Cup - Russia 2018 - Ngọa hổ tàng long

Đội nào sẽ lên đỉnh mùa này

  • Tây Ban Nha

  • Đức

  • Pháp

  • Bỉ

  • Argentina

  • Brazil

  • Bồ Đào Nha

  • Anh

  • Khác ...


Results are only viewable after voting.
Cuối cùng k biết thủ môn croat hóa chaos khửng hơn hay đan mạch sút cùi hơn. Suýt nữa thì Modric đi theo tiếng gọi của Rô Mess Muller Ramos để tập trung nhậu khẹt ở sân bay. Đã nhấc máy, đã trả lời, lại đổi ý phút cuối.
Trận này hai bên k tử thủ nhưng phòng thủ khu vực khá tốt. Bên cạnh đó khả năng dứt điểm ngoài 16m50 cả hai bên, đặc biệt Croat kém đi kinh khủng. 4 phút 2 bàn và 116 phút 0 bàn.. Kịch bản éo ai ngờ tới
Thằng GK 2 bên trâu bò thế cũng dễ hiểu 0 bàn 116p... sút xa vô dụng :2cool_confident:
 
Thanh niên disaster có vẻ cay cú Iceland với Croatia. Ko hiểu vì sao. Đợt trước xong trận Niger với Iceland nó cũng phán y chang :))
Tên đó fan Messi, Barca, Arg nên cay Ice với Croat là đúng rồi. Giải năm nay k fan đội nào, cũng k đánh đấm j, coi thưởng thức thì thấy quá kịch tính, drama liên tục, trình độ các đội bóng k quá chênh lệch (trừ Fap vì hàng công nó dã man quá). Đến h UCV vô địch lớn nhất vẫn đang là Fap. Hi vọng Braxin, Bỉ, Anh k drama tiếp bước Đức TBN
 
Mà nhìn Modric hôm nay tuy không chạy nhiều, ko sút xa nhiều nhưng mà chuyền quá chuẩn cứ như Pirlo.
 
Xét thể hiện ở vòng bảng thì Croat xứng đáng đi vào. Nhưng trận này cảm thấy Croat k còn hiệu quả như vòng bảng. Vẫn đội hình với lối chơi như vậy nhưng sức sáng tạo, khả năng kết dính k tốt như trc. Đan mạch trận này đá rất tốt, thậm chí H2 còn dồn ép Croat nhiều hơn. GK quái thú đúng kiểu cha nào con nấy. Chỉ tiếc chân sút đan mạch có vẻ đen hơn Croat.
Xét đến hiện giờ thì nhánh dễ cũng éo dễ chút nào. Anh nhợn k cẩn thận là cũng về nc sớm nếu hàng tấn công (trừ Kane) vẫn cùn như vòng bảng
 
2 đội đều ko tập pen thì phải. Nhất là Croatia 100% các cú sút đều là sút xà, chọn phương án an toàn chứ k dám pum vào góc chữ A. Cú sút của Modrid vào giữa cũng xém chết, chân Kasper dài tí nữa là ngon.

Còn cái ông nhận đường chuyền của Modrid cuối trận cũng tệ, qua thủ môn thì nhích chân nhẹ là vào, xử lý quá châm làm cho trận đấu trở nên khó khăn vl.
 
T cũng ko hiểu tình huống đó chỉ thẻ vàng mà ko phải kotex.
Đổi lâu rồi. Trừ những trường hợp lộ liễu cố tình như dùng tay, đẩy người trái phép, hay đấu vật ngăn bàn thắng thì mới ăn thẻ đỏ phạt đền.

Vẫn vào bóng chứ ko phải như những tình huống trên nên chỉ thẻ vàng.
 
Cái thằng miss pen số 3 của ĐM thằng thủ môn ngã rồi mà nó vẫn sút trúng thủ môn.=))
 
Cái thằng miss pen số 3 của ĐM thằng thủ môn ngã rồi mà nó vẫn sút trúng thủ môn.=))
Đan mạch quả 1 và quả 3 rõ là tệ, thằng GK nó lộ bài nhảy trc rất rõ mà vẫn băm bổ sút vào. Thánh Kasper gánh cho 3 quả pen mà đồng đội tệ quá thì thua ko có gì hối tiếc nữa :'(
 
Sao đéo nói trước trận này đi sao đợi nó đá 2 hiệp phụ rồi mới phán? Tào lao.
Uả thế mình xem diễn biến trận rồi nhận định thì sai ở chỗ nào :-/ thế trước trận TBN lúc nãy có thằng nào bảo TBN đá chán ko mà sao trong trận lại được quyền chửi ầm ĩ vậy.
Thanh niên disaster có vẻ cay cú Iceland với Croatia. Ko hiểu vì sao. Đợt trước xong trận Niger với Iceland nó cũng phán y chang :))
Croatia đá trận mở màn với Nigeria ta đã bảo chán rồi nhé. Cần lật lại mà xem. Mấy thằng fan cuồng tụi bay mệt vl cái gì cũng nghĩ người ta cuồng hoặc cay cú trong khi bản thân mình mới là thằng cuồng. Tao xem gần đủ hết các trận WC nhưng cũng ko rảnh đến nỗi trước trận phải dự đoán đúng thì sau trận mới được nhận xét 1 đội nào (:|
 
Xét thể hiện ở vòng bảng thì Croat xứng đáng đi vào. Nhưng trận này cảm thấy Croat k còn hiệu quả như vòng bảng. Vẫn đội hình với lối chơi như vậy nhưng sức sáng tạo, khả năng kết dính k tốt như trc. Đan mạch trận này đá rất tốt, thậm chí H2 còn dồn ép Croat nhiều hơn. GK quái thú đúng kiểu cha nào con nấy. Chỉ tiếc chân sút đan mạch có vẻ đen hơn Croat.
Xét đến hiện giờ thì nhánh dễ cũng éo dễ chút nào. Anh nhợn k cẩn thận là cũng về nc sớm nếu hàng tấn công (trừ Kane) vẫn cùn như vòng bảng
Đan Mạch chân gỗ quá chứ ko cũng nhiều cơ hội ngon. Vào luân lưu có Kasper gánh mả cũng ko thắng nổi.
 
Qua hôm nay team croatia chắc sẽ cứng hơn 2 kì Wc , euro trước , trui rèn bản lĩnh là ở những trận ntn
 
Đan mạch quả 1 và quả 3 rõ là tệ, thằng GK nó lộ bài nhảy trc rất rõ mà vẫn băm bổ sút vào. Thánh Kasper gánh cho 3 quả pen mà đồng đội tệ quá thì thua ko có gì hối tiếc nữa :'(
Đâu, quả 1 của Eriksen thực ra sút rất tốt mà. Vừa căng vừa sát cột. Vấn đề là đá pen thủ môn luôn đổ trước, đoán trúng hướng thì có cơ hội đẩy được thôi.

Còn sút thì chỉ có những thằng như Hazard hay Balotelli đủ trình để chọn kiểu đá nhìn thủ môn đổ rồi đá hướng ngược lại thôi. Đa phần là tính góc nào băm góc đó.
 
Đâu, quả 1 của Eriksen thực ra sút rất tốt mà. Vừa căng vừa sát cột. Vấn đề là đá pen thủ môn luôn đổ trước, đoán trúng hướng thì có cơ hội đẩy được thôi.

Còn sút thì chỉ có những thằng như Hazard hay Balotelli đủ trình để chọn kiểu đá nhìn thủ môn đổ rồi đá hướng ngược lại thôi. Đa phần là tính góc nào băm góc đó.
Gk bắt pen có 2 dạng. 1 là bắt bài đoán hướng bay trc. 2 là nhìn cách ra chân rồi nhảy. Gk u23vn là dạng thứ 2 đấy. Tương tự như sút pen có 3 dạng. 1 là sút có chủ đích k qtam đến GK (căng vào góc khó). 2 là bắt bài lừa góc phán đoán của GK. 3 là cổ chân cực dẻo để thay đổi hướng sút khi thấy hướng bay của GK. Balotelli và Hazard là dạng 3 nhé
 
Hôm qua trước khi đi ngủ mới rảnh (quên không bắt trận TBN luôn, thế mà may :) ) thấy Croatia chấp Đan Mạch nửa trái là thấy kèo dụ nằm Croatia rồi. Nhảy nằm Đan Mạch ngay. ==> Win \m/

Penalty là hên xui rồi. Sao trách được ai.
 
Hôm qua tài 2 trái, 4 phút đầu xong tưởng ngon, ai dè cũng đéo ai ăn được. Bọn đi xỉu thì ôm bình thở oxy hơn 2 tiếng đồng hồ :))
 
Nhìn Modric phờ phạc thế mà vẫn phải cày hết trận, may mà anh không thành tội đồ.
 
Hôm qua tài 2 trái, 4 phút đầu xong tưởng ngon, ai dè cũng đéo ai ăn được. Bọn đi xỉu thì ôm bình thở oxy hơn 2 tiếng đồng hồ :))
Thở có 80 phút làm j hơn 2 tiếng. Tài xỉu đâu tính hiệp phụ
 
Lol trận Mễ - Brazil handicap xuống 1 rồi. Anh em nhảy Mexico nhiều quá
 
Back
Top