World Invasion: Battle LA hay BATTLE: LOS ANGELES (2011)

Thêm nữa là vụ vòng bảo vệ từ trường là có thật không :-" mà nhiều bạn cứ đòi alien phải có nhỉ
Thế chuyện alien yếu xìu như trong phim thì có gì chứng minh là thật.Phim này ngay cảnh action đầu tiên đã thấy rõ phim bựa rồi.Cà đám bị phục kích bắn đạn như mưa tứ phía ,thế mà vừa giết chết được 1 con là chẳng thấy bóng thằng alien nào ở đó nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này giải trí bắn nhau đoạn đầu thì vui mắt, còn xem thì chán òm, bựa nhất là đoạn cuối, định vị mục tiêu bằng laze rồi tên lửa bắn vào mà việc này lại do mấy thằng biệt kích quèn thực hiện khi đối mặt với cỗ máy hiện đại nhưng hỏa lực yếu ớt và khả năng phòng vệ kiểu bán độ (khả năng bay xuyên ngân hà nhưng không chịu nổi phát tên lửa), cái này chắc chỉ dành cho baby xem thôi, chứ người lớn mà xem thì xem xong chắc bỏ phiếu bầu cho giải Mâm xôi quá.
 
Tui bắt đầu thấy hết kiên nhẫn với mấy bác bình luận trong box này rùi. Nếu muốn bình luận về alien thì xin thưa các bác có 2 giải pháp:
1. Lập hẳn một topic chuyên bàn về alien trên lý thuyết lẫn phim ảnh để mà bàn luận. Hay hơn thì lập một cuộv thi xem ai tưởng tượng ra alien thuyết phục nhất. Với một đề tài mông lung mà chưa có ai xác thực như alien thì nói kiểu gì vẫn có cách để mà cãi nhau. Đến lúc đó thì các bác tha hồ chửi nhau nhé.
2. Quay lại với topic phim battle los angeles. Nếu các bác đã có gan bật một bộ phim bom tấn bắn nhau ì xèo giữa marine với alien thì tại sao không có gan chấp nhận vô vàn điều vô lý liên đến alien nhỉ. Ngay từ lúc nhìn vào poster phim với thông tin là biết yếy tố alien trong phim này là gần như là zero rùi. Tui tưởng các bác coi phim này tập trung bình luận những yếu tố chính của phim: tình tiết, hành động chứ không phải alien và alien. Nếu các bác muốn chê phim này dở như shit bằng cách khai thác yếu tố alien trong nó thì xin mời. Nhưng sự thật là phim này không phải quá dở và chê nó dở bởi vì alien dở thì quả thật khó nuốt theo nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.

Tui cũng nói thẳng luôn. Đạo diễn muốn dựng một bối cảnh marine bắn nhau với một đám alien trong thành phố thì chỉ cần thiết kế alien cho thích hợp là được. Không cần nó có thực hay ảo đi chăng nữa. Theo ý kiến tui thì dzậy là ok rùi nghĩ thêm chỉ tổ cho nặng đầu rùi mất thời gian lên topic chửi phim như các bác nhé.
 
Gì mà topic phim này lên tới tận gần 60 trang vậy :((, từ hồi xem xong phim là hết muốn vào topic luôn
 
Tui bắt đầu thấy hết kiên nhẫn với mấy bác bình luận trong box này rùi. Nếu muốn bình luận về alien thì xin thưa các bác có 2 giải pháp:
1. Lập hẳn một topic chuyên bàn về alien trên lý thuyết lẫn phim ảnh để mà bàn luận. Hay hơn thì lập một cuộv thi xem ai tưởng tượng ra alien thuyết phục nhất. Với một đề tài mông lung mà chưa có ai xác thực như alien thì nói kiểu gì vẫn có cách để mà cãi nhau. Đến lúc đó thì các bác tha hồ chửi nhau nhé.
2. Quay lại với topic phim battle los angeles. Nếu các bác đã có gan bật một bộ phim bom tấn bắn nhau ì xèo giữa marine với alien thì tại sao không có gan chấp nhận vô vàn điều vô lý liên đến alien nhỉ. Ngay từ lúc nhìn vào poster phim với thông tin là biết yếy tố alien trong phim này là gần như là zero rùi. Tui tưởng các bác coi phim này tập trung bình luận những yếu tố chính của phim: tình tiết, hành động chứ không phải alien và alien. Nếu các bác muốn chê phim này dở như shit bằng cách khai thác yếu tố alien trong nó thì xin mời. Nhưng sự thật là phim này không phải quá dở và chê nó dở bởi vì alien dở thì quả thật khó nuốt theo nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.

Tui cũng nói thẳng luôn. Đạo diễn muốn dựng một bối cảnh marine bắn nhau với một đám alien trong thành phố thì chỉ cần thiết kế alien cho thích hợp là được. Không cần nó có thực hay ảo đi chăng nữa. Theo ý kiến tui thì dzậy là ok rùi nghĩ thêm chỉ tổ cho nặng đầu rùi mất thời gian lên topic chửi phim như các bác nhé.
Bom tấn ,bom tạ mà dở thì càng đáng bị chửi ác hơn.Phim này nói thẳng là dạng phim lừa đảo,hiếp dâm tinh thần khán giả.Coi trailer cứ tưởng 1 dạng phim nhân văn,khắc họa sâu sắc số phận,nội tâm ngưới lính.Nhìn poster thì thấy mấy thiên thạch bay rõ ngầu,cái phi thuyền mẹ rõ vật vã .Thế mà trong phim cả 2 yếu tố này thể hiện ra sao?.Vô lí mà hay đâu có ai kêu ca.Điểm critic thấp lè tè,giới phê bình toàn ban tặng những từ có cánh như "phim dở nhất thập kỉ","phim alien dở nhất từ trước đến giờ" "lộ diện ứng cử viên nặng kí Mâm Xôi"....Phim này chiếu cho con người coi còn đỡ,chứ thử tượng tượng 1 ngày nào đó người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất,họ đi coi phim và coi trúng Battle LA thì lúc đó họ nghĩ gì về con người chúng ta... ?X_X.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tui chẳng thấy cái phi thuyền mẹ nào ở trong phim cả, tui thề là tui không có ngủ gục đâu đấy o-0

Mà nếu cậu cứ cho là alien phải là vũ khí cực khủng cực xạo thì cứ coi phim khác có sao đâu mà cứ vào đây chê alien phim này hoài vậy.
 
Đề nghị bác đọc lại các post trước ,tui chê phim dở.Chứ ko phải vấn đề alien mạnh hay yếu.
 
Bom tấn ,bom tạ mà dở thì càng đáng bị chửi ác hơn.Phim này nói thẳng là dạng phim lừa đảo,hiếp dâm tinh thần khán giả.Coi trailer cứ tưởng 1 dạng phim nhân văn,khắc họa sâu sắc số phận,nội tâm ngưới lính.Nhìn poster thì thấy mấy thiên thạch bay rõ ngầu,cái phi thuyền mẹ rõ vật vã .Thế mà trong phim cả 2 yếu tố này thể hiện ra sao?.Vô lí mà hay đâu có ai kêu ca.Điểm critic thấp lè tè,giới phê bình toàn ban tặng những từ có cánh như "phim dở nhất thập kỉ","phim alien dở nhất từ trước đến giờ" "lộ diện ứng cử viên nặng kí Mâm Xôi"....Phim này chiếu cho con người coi còn đỡ,chứ thử tượng tượng 1 ngày nào đó người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất,họ đi coi phim và coi trúng Battle LA thì lúc đó họ nghĩ gì về con người chúng ta... ?.

Ôi thôi vậy là rõ rồi. Vấn đề của bác ở đây là bác đặt kỳ vọng không đúng chỗ, đẫ vậy còn đặt quá cao hơn cả em tưởng tượng. Điều thể hiện rõ ràng trên post của bác => thất vọng nặng nề, chửi phim không tiếc lời, thậm chí đưa các critics ra đây để làm minh chứng. Không phải nói xấu gì bác nhưng nghĩ sao bác lại nghĩ có nhân văn sâu sắc gì trong mấy cái loại phim chắp vá làm cho có kiểu này này vậy ? Đồng ý hai tay với bác phim này cực dở và bắn nhau tra tấn đầu óc người coi. Hên là em đã quen với mấy phim chiến tranh mà chơi game cũng nhiều nên với em chả sao cả. Lúc đầu đi coi cái phim này trong đầu đinh ninh là sẽ phí thời gian và nhức đầu lắm nhưng khi coi chẳng hiểu sao lại thấy hay hơn cả mình kỳ vọng. Đã vậy em còn lại tìm ra mấy chi tiết trong phim mà có thể gọi là điểm sáng ( cá nhân thôi) => cảm thấy đỡ ức chế mà bỏ qua luôn. Em chỉ là lính mới chứ không kinh nghiệm nhiều như bác nên nếu có gì làm phật ý mong bác lượng thứ.
Ps: Nếu mà alien coi phim này coi phim này xong thì có 2 trường hợp xảy ra
1. Nếu là alien nóng nảy thì tụi nó chắc chắn cho rằng hunman coi thường alien => đem quân đi đánh để cho human biết thế nào lễ độ. Em nghĩ ý của bác là thế này
2. Nếu alien khôn như bác thì tụi nó lên mạng search critics thì thấy phim dở không đáng coi => bỏ qua phim này mà xem các phim alien khác hay hơn. Đây là ý kiến của em hehe ^^
 
theo mình thì alien sẽ không thể xem được phim vì mắt nó xịn hơn mình không bị ảo giác. nên nó chỉ nhìn thấy các màu chuyển động trên màn hình. và ngoài ra thì alien có thể có cách nghĩ khác của mình nên việc nó nhìn thấy một bộ phim cũng giống như mình nhìn một chiếc là rơi, một dòng nước nhiều người thấy nó thơ mộng nhiều người thì chẳng cảm thấy gì. có thể nó xem phim cũng chẳng cảm thấy gì.
 
Bom tấn ,bom tạ mà dở thì càng đáng bị chửi ác hơn.Phim này nói thẳng là dạng phim lừa đảo,hiếp dâm tinh thần khán giả.Coi trailer cứ tưởng 1 dạng phim nhân văn,khắc họa sâu sắc số phận,nội tâm ngưới lính.Nhìn poster thì thấy mấy thiên thạch bay rõ ngầu,cái phi thuyền mẹ rõ vật vã .Thế mà trong phim cả 2 yếu tố này thể hiện ra sao?.Vô lí mà hay đâu có ai kêu ca.Điểm critic thấp lè tè,giới phê bình toàn ban tặng những từ có cánh như "phim dở nhất thập kỉ","phim alien dở nhất từ trước đến giờ" "lộ diện ứng cử viên nặng kí Mâm Xôi"....Phim này chiếu cho con người coi còn đỡ,chứ thử tượng tượng 1 ngày nào đó người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất,họ đi coi phim và coi trúng Battle LA thì lúc đó họ nghĩ gì về con người chúng ta... ?X_X.

Thì có thể Alien nghĩ rằng human có trí tưởng tượng thật phong phú, 1 bộ phim tôn vinh về quân của họ và có thể họ sẽ share tech cho chúng ta chăng ????
 
Ôi thôi vậy là rõ rồi. Vấn đề của bác ở đây là bác đặt kỳ vọng không đúng chỗ, đẫ vậy còn đặt quá cao hơn cả em tưởng tượng. Điều thể hiện rõ ràng trên post của bác => thất vọng nặng nề, chửi phim không tiếc lời, thậm chí đưa các critics ra đây để làm minh chứng. Không phải nói xấu gì bác nhưng nghĩ sao bác lại nghĩ có nhân văn sâu sắc gì trong mấy cái loại phim chắp vá làm cho có kiểu này này vậy ? Đồng ý hai tay với bác phim này cực dở và bắn nhau tra tấn đầu óc người coi. Hên là em đã quen với mấy phim chiến tranh mà chơi game cũng nhiều nên với em chả sao cả. Lúc đầu đi coi cái phim này trong đầu đinh ninh là sẽ phí thời gian và nhức đầu lắm nhưng khi coi chẳng hiểu sao lại thấy hay hơn cả mình kỳ vọng. Đã vậy em còn lại tìm ra mấy chi tiết trong phim mà có thể gọi là điểm sáng ( cá nhân thôi) => cảm thấy đỡ ức chế mà bỏ qua luôn. Em chỉ là lính mới chứ không kinh nghiệm nhiều như bác nên nếu có gì làm phật ý mong bác lượng thứ.
Ps: Nếu mà alien coi phim này coi phim này xong thì có 2 trường hợp xảy ra
1. Nếu là alien nóng nảy thì tụi nó chắc chắn cho rằng hunman coi thường alien => đem quân đi đánh để cho human biết thế nào lễ độ. Em nghĩ ý của bác là thế này
2. Nếu alien khôn như bác thì tụi nó lên mạng search critics thì thấy phim dở không đáng coi => bỏ qua phim này mà xem các phim alien khác hay hơn. Đây là ý kiến của em hehe ^^
Gọi là kì vọng quá cao cũng chả đúng,tui đi coi với hi vọng là 1 phim giải trí coi được.Tầm green hornet,i am number 4,Skyline là đủ rồi,nhưng rất tiếc cảm thấy phim lại còn tệ hơn mức trung bình.Bác có được niềm vui khi thưởng thức những phim thế này đó là chuyện của bác,đừng tỏ ra khó chịu khi người khác ko có cùng cảm nhận.Chưa kể bác cũng thừa nhận phim cực dở thì việc tôi chửi là hoàn toàn hợp pháp,hợp hiến.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ok em đồng ý với bác. Em thấy nhiều người trong topic chửi phim mà lúc nào cũng kèm theo chữ "Alien" nên em mới khó chịu thôi. Em đâu có bảo là bắt người khác phải đồng quan điểm đâu. Chấm dứt topic này được rối đó.

---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:29 ----------

Ok em đồng ý với bác. Em thấy nhiều người trong topic chửi phim mà lúc nào cũng kèm theo chữ "Alien" nên em mới khó chịu thôi. Em đâu có bảo là bắt người khác phải đồng quan điểm đâu. Chấm dứt topic này được rối đó.
 
Tự nhiên "chấm dứt topic này được rồi đó"!!!
Phim này dở thế nhưng topic vẫn hot nhỉ, chả bù cho các bạn oscar ;))
 
Phim này đã chiếu, đã có bản đẹp và kết quả là bị ném tạ khá nhiều do khán giả bị lừa tình, ko còn gì để nói nữa, khóa đi mod ơi
 
Battle.Los.Angeles.2011.720p.BluRay.x264-BLA

Mã:
Battle.Los.Angeles.2011.720p.BluRay.x264-BLA

 RELEASEDATE/////// 05/16/2011

 STOREDATE///////// 06/14/2011
 SOURCE///////////// RETAiL BluRay
 RUNTIME//////////// 116min
 GENRE////////////// Action  Sci-Fi
 VIDEO////////////// 5213 Kbps
 CODEC////////////// x264
 RESOLUTION///////// 1280x536
 FRATE////////////// 23.976 fps
 AUDIO////////////// English DTS 1536kbps
 SUBS///////////////

http://www.imdb.com/title/tt1217613

 
Chỉnh sửa cuối:
trên IMDb chấm 6/10

kinh nghiệm cho thấy những phim ko cao quá 6.5 thì ko nên xem mà coi trailer thì rất là máu lửa

bạn nào recommend là có nên leech về ko :-?
 
Thấy có HD từ hôm qua, trước coi bản R5 là quá đủ cho 1 phim 6đ
Mong rằng cái Cowboy and Ailen k xịt như phim này.
 
Mình nhìn nhầm phim Battle of Los Angeles, k chú ý kỹ chữ "of" =))
 
Back
Top