Thế này, đồng chí Numb ạ. Tớ là tớ léo hiểu sao đồng chí "khôn" thế
Đầu tiên, đồng chí đú theo tớ vụ "ngại nhất là cứ post bài ăn theo". Cái này tớ phải khen đồng chí, biết nhìn thấy cái hay của người khác, học tập, vẫn còn khả năng tiến bộ được. Nếu đồng chí cứ nhìn những người khác, học cái hay thế này, thì chẳng mấy chốc từ chỗ tối ra chỗ sáng, lại có thể ngẩng đầu đi nhận xét kẻ khác được - mặc dù chắc là phải mất thời gian hơi lâu.
Nhưng thật đồng chí, tớ cực kì thất vọng khi thấy "đọc bài trên đoạn dành cho vampire" <mà tớ hiểu là đọc bài trên, ở đoạn dành cho vampire chứ không phải đọc bài ở trên đoạn dành cho vampire LOL, hồi trước trong nước có học Văn không?>. Thế là thế x nào ? Tớ với vampire 2 bài có ý giống nhau quái đâu? Vampire chỉ trích đồng chí coi thường VN, còn tớ, đơn giản hơn, chửi đồng chí là thằng mới đặt chân ra nước ngoài đã nói " tôi chưa bao giờ tự hào là mình đầy tinh thần dân tộc". Thật, trong nước, cho đồng chí kẹo chắc cũng léo bao giờ dám mở mồm ra nói câu đấy - nếu không ăn chửi cho vỡ mặt. Nhưng thôi, đấy là bệnh do sự giáo dục đồng chí chưa được đầy đủ<có thể do bố mẹ anh chị hay thầy cô giáo cũ của đồng chí> => ra nước ngoài bị ngoại cảnh tác động, cụ thể là chỗ US này đầy cái cám dỗ => phát ngôn thiếu suy nghĩ. Cũng thông cảm được. Nhưng thế x nào, người ta biểu hiện tự hào dân tộc, đồng chí lại chỉ trích? Nực cười x tả =)
Đọc xong bài này, đồng chí có sáng ra được một tí, thì post bài lên đây gọi là "xin lỗi anh em, tớ lúc đấy nông nổi, ham thắng thua, post vớ vẩn" thì mọi người cũng bỏ qua. Không thì cả đời cũng chả bao giờ ngóc đầu lên được đâu.
Kính đồng chí,