World Trigger - Retriggered Brotherhood

Chờ làm gì trong khi chap 111, 112 đã có sub việt từ tuần trước trong khi bản eng mới tới 110. Chap 112 Osamu lùa cả đám vô nhà rồi tung vài chiêu bất ngờ nhưng bị đỡ hết, rồi tụi kia thấy Osamu yếu nên không quan tâm chia 2-2 đập nhau, Osamu xui xẻo bị snipe banh xác. Đang chờ 113 để xem Osamu trước khi chết có để lại bẫy gì không, nếu không thì là chết vô ích.
bởi vậy mới nói không hiểu thì chờ dịch mà đọc rồi hẵng vào chém gió, Osamu chả luà thằng nào vào nhà, chính Osamu nó là thằng bị lùa, mấy thứ nó làm sau đó chỉ là trò mèo mà nó chưa luyện được thuần thục
>Commentators:
- Kako mentions that Osamu has problems getting into the distance where his bullets can reach Inukai. It's looking bleak for Osamu.
- Kazama defends Osamu saying that Osamu will do something.

>Osamu side:
- Sure enough Osamu runs away into building. Ayatsuji comments that he did so to avoid the snow problem. But Inukai can also move faster without the snow
- Osamu is ready for him, using Raygust to stop Inukai's movement. Inukai notices something off and shields off Osamu's trap easily. Inukai praises Osamu for the trap.
- Inukai bombards Osamu again and the Raygust is about to break.
- Okudera and Koarai barge in and cut off Inukai's left arm
- Inukai just shrugs that off and grab his gun from his cut off left arm and provides cover fire for himself.
- Okudera and Koarai undo their bagworm
- Tsuji barges in.
- Koarai using com links tells his team that they cannot prevent Inukai and Tsuji from regrouping. Okudera says that's it's still within calculation.
- Tsuji and Inukai discuss the situation using com links too. The fact that Koarai and Okudera attack means that Azuma has found a nice sniping spot. This means both of them cannot stop moving around.

>Commentators:
- Ayatsuji comments about the 2 v. 2 v. 1 situation. She thinks that Ninomiya team duo has advantage.
- Kako says that Azuma team has advantage. In such small space, it's hard for Inukai to backup Tsuji because he cannot maneuver himself to sandwich the other team.

>Osamu side:
- Koarai taunts Tsuji.
- Tsuji thinks that from the start, Azuma team plan to engage within buildings so they make it snow to force other combatants to enter into buildings.
chiến thuật cuả team chú Azuma là cho thằng Osamu làm bait dụ team nguy hiểm nhất kiếm điểm vì nó biết thằng Osamu là thằng yếu nhất, kiểu gì cũng bị team khác dí và buộc phải chạy vào nhà để chiến do tuyết rơi ở ngoài gây cản trở( chú attacker former A đầu trắng dân Pro chả bị vấn đề gì với tuyết cả) , sau đó chờ cơ hội nhảy vào 1 phát dứt điểm cả 2, thành ra mới có vụ 2 thằng attacker team Azuma nó mới tự dưng giải bagworm nhảy vào chắn tạo khoảng cách giữa Osamu với chú Atackker team kia ( Osamu nó đã vào tầm snipe)
nhưng kế hoạch nó hơi thay đổi do chú attacker còn lại cũng xuất hiện nhanh chóng nên kế hoạch gọng kiềm 3-1 thất bại, hơn nữa là do dụ được Osamu chạy vào tòa nhà nên dù attacker team khác xuất hiện thì do đã tính toán từ trước, không gian chật hẹp nên 2 chú attacker hoàn toàn có lợi thế và phá được cái lợi thế của team former A

Osamu trong trận này nó chỉ là điểm để các đội khác tranh giành chứ không làm được gì cả nên đừng có bào là chết vô ích/ vớ vẩn, ngay từ đầu vốn đã chả có tác dụng gì , đẳng cấp quá khác biệt rồi, tính toán cả rồi đấy chứ ở đầy mà xui với chả xẻo
gì chứ cả con gà của team top A vốn chả tập luyện được gì, quăng tiền mới vào được mà Osamu còn bị áp đảo là đã thấy rõ sự khác biệt rồi=))

đứa nào nhóm nào dịch cái kiểu gì mà nhìn cái comment của bạn hệt như nhìn hình đoán chữ thế kia vậy, tính toán cả mà nói cư như thể hên xui nên mới thế này thế nọ =))
muốn áp dụng cái kiểu nhìn hình đoán chữ thế này thì mời bạn quay về Naruto hay Bleach =))
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Mình nói hên xui khi nào. Thừa nhận là Osamu đúng là bị ép vào toà nhà rồi bị mai phục và bị bắn. Chỉ là các trận trước Osamu ít nhiều vẫn hỗ trợ đồng đội trước khi thọt dù ghi điểm vẫn là chuyện xa vời trong khi lần này chưa làm được gì đã thăng nên mình nói hắn chết vớ vẩn, vô ích để toàn bộ gánh nặng lên vai Kuga trong khi Chika còn biết thoát ra trước để không bị mất điểm theo spoil.
 
Chờ làm gì trong khi chap 111, 112 đã có sub việt từ tuần trước trong khi bản eng mới tới 110. Chap 112 Osamu lùa cả đám vô nhà rồi tung vài chiêu bất ngờ nhưng bị đỡ hết, rồi tụi kia thấy Osamu yếu nên không quan tâm chia 2-2 đập nhau, Osamu xui xẻo bị snipe banh xác. Đang chờ 113 để xem Osamu trước khi chết có để lại bẫy gì không, nếu không thì là chết vô ích.

Chika còn biết thoát ra trước? spoil nó ngay trang trước Osamu kêu Chika bail out ngay lập tức mà còn bị Azuma cản mà tự biết cái gì?
trận trước nó không phải là trận này, thế nào gọi là chết vớ vẩn, bị cả đám top team nó lập kế hoạch quây chết rồi thì gọi là chết vớ vẩn? solo còn không thắng được bất kỳ đứa nào trong trận này
để lập lại 1 lần nữa, trình độ của Osamu trong trận này, họa may nó chỉ hơn được mỗi Chika

có trận nào Yuuma nó không gánh team đỡ toàn bộ gánh nặng cho T-2??
 
Chika còn biết thoát ra trước? spoil nó ngay trang trước Osamu kêu Chika bail out ngay lập tức mà còn bị Azuma cản mà tự biết cái gì?
trận trước nó không phải là trận này, thế nào gọi là chết vớ vẩn, bị cả đám top team nó lập kế hoạch quây chết rồi thì gọi là chết vớ vẩn? solo còn không thắng được bất kỳ đứa nào trong trận này
để lập lại 1 lần nữa, trình độ của Osamu trong trận này, họa may nó chỉ hơn được mỗi Chika

có trận nào Yuuma nó không gánh team đỡ toàn bộ gánh nặng cho T-2??

Spoil 113 mình chỉ liếc qua chứ chưa dám đọc nên về phần Chika có lẽ sai.

Trận nào Kuga cũng gánh nhưng 2 trận trước Osamu và Chika vẫn hỗ trợ tốt, cản địa, ngăn sniper hay team nào đó hội quân để 2vs1 Kuga, nhiêu đây mình thấy cũng đủ so với trình hiện tại của Osamu và Chika mà ông còn đòi Osamu phải solo được đứa nào trong top team hạng B này??!?!?. Trận này chỉ tiếc Osamu và Chika không làm được gì nên Kuga hoàn bị bao vây.
 
trình độ solo của Osamu còn không xét được đến vào hạng B , lết được đến đây là do có con ace quá mạnh thôi, vứt Yuuma ra là chẳng bao giờ bước được vào rank B team battle, bất cứ đứa nào top A cũng công nhận cả =))
các trận trước chả có trận nào Osamu ăn bất kỳ đứa nào cả, giỏi lắm cũng chỉ là giữ chân và núp hù thôi nhé =))
trình độ cá nhân không có thì vào team chỉ có mà làm gánh nặng cho team như team A top 1, mà dù thằng đó chả có kỹ năng gì gọi là vượt bậc( nói giảm thôi, nói đúng là yếu nhất rank A và cũng chả biết có xếp nổi vào rank B hay không) cũng vẫn áp đảo Osamu như thường

a0lLcGd.jpg

YuMMQwr.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Osamu đc đưa lên rank B, skip C là để bao bọc vụ chiến công Osamu "đánh bại" con robot đầu tiên. Vốn dĩ luật Border là chỉ rank B trở lên mới đc cầm trigger tự do, thời điểm đó Osamua còn chưa enlist vào Border, kết hợp thêm vụ trigger bị lọt ra ngoài, Border buộc phải công nhận Osamu rank B để lấp liếm với truyền thông.

Còn Chika lên rank B là châm trước, vì Chika sở hữu lượng trion lớn quá, lọt vào tay địch là tổn thất lớn, trong khi chức năng bail out chỉ có ở trigger B rank trở lên.

Nói chung T-2 là team yếu dù có tiềm năng, vẫn dựa vào skill của Yuuma là chính. Trình độ của 2 đứa còn lại có lẽ chỉ nhỉnh hơn C tý. Chibi cannon thì hack potential rồi nên miễn bàn.
 
2 trận trước không nói gì, trận này gặp đối thủ mạnh mà T-2 được lão Jin hype lên quá nên tưởng có chút hi vọng. Cá với chả cược X_X

khaN73x.jpg


v3zHIBi.jpg
 
Jin thì nói làm j, hack foresight thì kể cả có thua cuộc cũng nằm trong tính toán cả. Chưa biết chừng cố tình thua bait Hyuse.
 
Trận này Osamu thọt là phải rồi. Chọn cách xử lý tình huống tốt nhưng chưa có kỹ năng đọc vị trí cũng như nắm bắt được rõ khả năng của địch. Không có kinh nghiệm nên phản ứng chậm chạp. Thay vì bắn đại rồi rút, kiếm chỗ đặt trap thì lại ngồi ngay cạnh cửa sổ. Thiếu cả kinh nghiệm chỉ huy, đáng lẽ ngay từ lúc thấy 2/3 team bị kìm chân đơn lẻ là phải ra lệnh cho Chika di chuyển ra xa thay vì cố tập hợp rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Azuma nó bắn xuyên tường toà nhà tới Mikumo chứ không phải chỉ bị ngăn mỗi 1 cái cửa sổ đâu =))
20150831201615262.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
^

Bắn rất ảo và cũng không kém phần may mắn. Mạo hiểm thế chứng tỏ Osamu cũng có tí giá trị.

Có vụ không bait out được khi có địch trong bán kính 60m.. nhầm mấy chap trước đã có đề cập...
 
Chỉnh sửa cuối:
má, Yuuma OP khủng khiếp, battle royale , lại còn bị 4 thằng nó nhắm mà vẫn trụ được tới phút cuối =))

nerf Scropion pls =))
 
nhưng mà trận sau chắc cũng thua, mất 1 tay 1 chân
 
chap mới thịt nhau như điên, thằng nào cũng phô skill ra, Azuma thì multi snipe rụng sạch meteor của Zoe, Ninomiya thì 2x shield block Ibis của Azuma.
 
Azuma Squad
Okedura- 0 points - Killed
Koarai- 0 points - KIlled
Azuma- 2 points - Alive

T2
Yuma- 1 point - Alive
Chika - 0 points - Bailed Out
Osamu- 0 points - killed

Kageura Squad
Kitazoe- 0 points - killed
Ema- 0 points - killed
Kageura- 2 points - alive

Ninomiya Squad
Tuski- 0 points - dead
Inukai- 0 points - dead
ninomiya- 2 points - alive


daily reminder, mấy trận này mới chỉ là tập trận giả của team top B thôi đấy nhé, war nó phải thế này, kill steal đúng kiểu chứ không phải dạng 1-1 danh dự hảo thắng bằng niềm tin:5cool_still_dreamin
 
Chỉnh sửa cuối:
Không có tiếng anh đọc không hiểu gì hết, cơ mà hình như bên team Kageura nó cố tình hỗ trợ giảm bớt áp lực chứ yuma cũng mém toi, không cân nổi đông thế được.
 
đậu, Yuma OP vãi, nó mà xài Trigger đen chắc nó hốt hết 3 team trong đó '@^@|||
 
đậu, Yuma OP vãi, nó mà xài Trigger đen chắc nó hốt hết 3 team trong đó '@^@|||

Yuma bận phải kéo team này nên không luyện tập trigger đen được trong khi support từ Replica đã mất. Nếu có chiến tranh thật thì cũng như arc trước, địch sẽ cử tinh anh dạng người và luôn có trigger đen.
 
không phải bận kéo team, mà là muốn đánh team thì bị cấm dùng black Trigger, xài là lập tức bị đẩy ra solo
 
Back
Top