World War Z (2013)

  • Thread starter Thread starter TDK88
  • Ngày gửi Ngày gửi
Câu hỏi đặt ra là quân đội ở đâu, tại sao lại thua mà để chúng nó lan đến 4 tỉ con.

Buồn cười nhất trong các phim zombie là toàn 1 nhóm dân thường mà sống rất dai. Như Walking Dead, train tí là một thằng chơi melee chục con cũng ko vấn đề gì. Chả hiểu sao quân đội vô dụng vậy. Chả hiểu sao lính well trained, xe tăng, đồ chơi, đội hình các kiểu lại chết sạch được =)
 
^
Thế mới nên phim ;))


Coi 28 week later xem đi xem lại vẫn thấy hay, quân đội lập khu an toàn, đến khi không kiểm soát dc thì trải thảm bom với chất hóa học :))
 
Thì thủ như kiểu thủ thành thời trung cổ thôi, đổ dầu sôi xuống :)) Người thường với đủ loại thiết bị công thành còn khó mà qua được tường thành, huống gì zombie chỉ tay không :))
Mà không xét logic phim, xét logic thường thì chồng chất lên nhau để leo thì mấy con ở dưới cũng bị đè bẹp bởi mấy con trên, không chết thì cũng gãy xương chỉ còn nước lết :))


4 tỉ nhưng còn chia ra ở đủ các nước, các châu lục chứ có phải dồn cục đâu, thế giới rộng lắm :)) Mà zombie có xe cộ máy bay đâu mà đi nhanh được :))
Mà cần gì ra đảo, ra mấy vùng hẻo lánh hoặc hoang mạc ở Châu Phi ý, ít người, rộng rãi, nóng nực (zombie mau phân hủy) :))



Max streng, max speed thì tốc độ tiêu tốn năng lượng cũng max luôn, không thể duy trì lâu được.
Mà đạn bắn mạnh lắm. Mấy khẩu MG hạng nặng 1 phát thủng 1 lỗ to trên người, xuyên nát xương và cơ, đục được vài ba thằng cùng lúc; tốc độ nhả đạn có thể đến 6000 viên 1 phút (600/s), chỉ sợ thiếu đạn thôi (mà thiếu kiểu nào được chứ :))).

Thực ra bạn kô biết về năng lực thật sự của con người. 1 Người bình thường bị tai nạn cắt làm đôi thì vẫn sống thêm đươc vài phút trước khi chết. Có người còn duy trì hơn 30 phút mới chết thực sự. Zombie bị bắn thủng 1 lỗ thì có thể bị ngã xuốn hoăc viên đạn bay xuyen qua mà kô làm ngã. Zombie kô biết dau nên có bắn thung mấy lỗ thì nó cũng kô biết là đã bị bắn. Cứ thế mà lao tới tiếp. Khi người bình thường bị bắn thì chỗ bị thương sẽ gởi tính hiệu cho não báo là đã bị thương. Có thể họ sẽ sợ hãi, hay núp vào đâu đó nghĩ,, hoặc sẽ đơn giản là ngã xuốn. Nhưng chưa chết đâu nhá. nằm dó cũng cả tiếng mới chết. Hoặc là nhắm mắt lại đợi chết. Sức mạnh của con người thật ra đáng sợ lắm. haha
Còn vấn đề về năng lượng thì có thể giải thích là: vì sự cấn thiết của năng lượng nên họ mới như thú đói đó. thấy người ở đâu là bay tới cạp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thủ thành thời xưa hay thời hiện đại đều rứa , gặp một đội quân không biết sợ , không biết lùi thì thủ thế quái nào mãi được , không sớm thì muộn cũng nhụt chí bỏ thành mà chạy thôi :))
 
Thì thủ như kiểu thủ thành thời trung cổ thôi, đổ dầu sôi xuống :)) Người thường với đủ loại thiết bị công thành còn khó mà qua được tường thành, huống gì zombie chỉ tay không :))
Mà không xét logic phim, xét logic thường thì chồng chất lên nhau để leo thì mấy con ở dưới cũng bị đè bẹp bởi mấy con trên, không chết thì cũng gãy xương chỉ còn nước lết :))


4 tỉ nhưng còn chia ra ở đủ các nước, các châu lục chứ có phải dồn cục đâu, thế giới rộng lắm :)) Mà zombie có xe cộ máy bay đâu mà đi nhanh được :))
Mà cần gì ra đảo, ra mấy vùng hẻo lánh hoặc hoang mạc ở Châu Phi ý, ít người, rộng rãi, nóng nực (zombie mau phân hủy) :))



Max streng, max speed thì tốc độ tiêu tốn năng lượng cũng max luôn, không thể duy trì lâu được.
Mà đạn bắn mạnh lắm. Mấy khẩu MG hạng nặng 1 phát thủng 1 lỗ to trên người, xuyên nát xương và cơ, đục được vài ba thằng cùng lúc; tốc độ nhả đạn có thể đến 6000 viên 1 phút (600/s), chỉ sợ thiếu đạn thôi (mà thiếu kiểu nào được chứ :))).

thế cậu không tính tốc độ hồi phục , tốc độ trao đổi chất , thể chất và năng lượng cũng max luôn ?
 
Thực ra bạn kô biết về năng lực thật sự của con người. 1 Người bình thường bị tai nạn cắt làm đôi thì vẫn sống thêm đươc vài phút trước khi chết. Có người còn duy trì hơn 30 phút mới chết thực sự. Zombie bị bắn thủng 1 lỗ thì có thể bị ngã xuốn hoăc viên đạn bay xuyen qua mà kô làm ngã. Zombie kô biết dau nên có bắn thung mấy lỗ thì nó cũng kô biết là đã bị bắn. Cứ thế mà lao tới tiếp. Khi người bình thường bị bắn thì chỗ bị thương sẽ gởi tính hiệu cho não báo là đã bị thương. Có thể họ sẽ sợ hãi, hay núp vào đâu đó nghĩ,, hoặc sẽ đơn giản là ngã xuốn. Nhưng chưa chết đâu nhá. nằm dó cũng cả tiếng mới chết. Hoặc là nhắm mắt lại đợi chết. Sức mạnh của con người thật ra đáng sợ lắm. haha
Còn vấn đề về năng lượng thì có thể giải thích là: vì sự cấn thiết của năng lượng nên họ mới như thú đói đó. thấy người ở đâu là bay tới cạp.

Bị thủng mấy chỗ thì lao lên hơi khó đấy. Vào tim chắc chết luôn, vào gan hay phổi là khó mà di chuyển được nữa, chưa kể gãy xương, mất máu... Thấy bảo mấy viên 12ly7 vào người là tạo thành mấy lỗ to lắm đấy :))

Thủ thành thời xưa hay thời hiện đại đều rứa , gặp một đội quân không biết sợ , không biết lùi thì thủ thế quái nào mãi được , không sớm thì muộn cũng nhụt chí bỏ thành mà chạy thôi :))

Dân số đông nhưng rồi cũng hết thôi, hơn nữa thủ vài hôm bọn nó bên ngoài không có cái ăn thì cũng kiệt quệ chứ sao mãi được :))
Mà lịch sử có đầy vụ thủ đối đầu với số lượng gập vài chục, có khi đến cả trăm lần trong suốt thời gian dài mà vẫn thắng đó thôi :))

thế cậu không tính tốc độ hồi phục , tốc độ trao đổi chất , thể chất và năng lượng cũng max luôn ?

Tính cái gì, mấy cái đó max thì giúp gì cho vụ tiêu tốn năng lượng? Nếu không có cái vào mồm thì chẳng bao lâu là hết năng lượng, chẳng lẽ lại quay ra ăn lẫn nhau?
 
^
Thế mới nên phim ;))


Coi 28 week later xem đi xem lại vẫn thấy hay, quân đội lập khu an toàn, đến khi không kiểm soát dc thì trải thảm bom với chất hóa học :))
Bác nói đến phim này e mới nhớ, rất mong nó ra 28 months later :)) .
 
Seri đó tịt ngòi rồi :| Tuy nhiên nếu bạn thích như thế thì tôi sẽ yêu cầu họ khởi động lại, qua Tết Âm Lịch sẽ có thông tin :|
 
Thực ra bạn kô biết về năng lực thật sự của con người. 1 Người bình thường bị tai nạn cắt làm đôi thì vẫn sống thêm đươc vài phút trước khi chết. Có người còn duy trì hơn 30 phút mới chết thực sự. Zombie bị bắn thủng 1 lỗ thì có thể bị ngã xuốn hoăc viên đạn bay xuyen qua mà kô làm ngã. Zombie kô biết dau nên có bắn thung mấy lỗ thì nó cũng kô biết là đã bị bắn. Cứ thế mà lao tới tiếp. Khi người bình thường bị bắn thì chỗ bị thương sẽ gởi tính hiệu cho não báo là đã bị thương. Có thể họ sẽ sợ hãi, hay núp vào đâu đó nghĩ,, hoặc sẽ đơn giản là ngã xuốn. Nhưng chưa chết đâu nhá. nằm dó cũng cả tiếng mới chết. Hoặc là nhắm mắt lại đợi chết. Sức mạnh của con người thật ra đáng sợ lắm. haha
Còn vấn đề về năng lượng thì có thể giải thích là: vì sự cấn thiết của năng lượng nên họ mới như thú đói đó. thấy người ở đâu là bay tới cạp.
Mục đích chính của tụi zom phải là lây nhiễm chứ nhỉ . Chứ nếu đơn thuần thì khi lên đến số lượng nhất định làm sao tạo đc zom mới ? Mỗi con cạp 1 nhát thì thành bộ xương , khéo xương cũng chả còn .
 
Mục đích chính bọn zombie là gặp gì ăn nấy để nạp lại năng lượng, thế thôi ! Chẳng có chuyện gây giống, lây nhiễm gì ở đây cả :|
 
530911_554599387899002_1144938496_n.jpg
 
Bị thủng mấy chỗ thì lao lên hơi khó đấy. Vào tim chắc chết luôn, vào gan hay phổi là khó mà di chuyển được nữa, chưa kể gãy xương, mất máu... Thấy bảo mấy viên 12ly7 vào người là tạo thành mấy lỗ to lắm đấy :))



Dân số đông nhưng rồi cũng hết thôi, hơn nữa thủ vài hôm bọn nó bên ngoài không có cái ăn thì cũng kiệt quệ chứ sao mãi được :))
Mà lịch sử có đầy vụ thủ đối đầu với số lượng gập vài chục, có khi đến cả trăm lần trong suốt thời gian dài mà vẫn thắng đó thôi :))



Tính cái gì, mấy cái đó max thì giúp gì cho vụ tiêu tốn năng lượng? Nếu không có cái vào mồm thì chẳng bao lâu là hết năng lượng, chẳng lẽ lại quay ra ăn lẫn nhau?


có thể là loại virus biến người thành zombie nó có ở trong không khí,nên ở đâu cũng có người nhiễm,trong quân đội cũng có người nhiếm.từ ngoài đánh vào,từ trong đánh ra thì chống làm sao đc.

với lại xem fim mà cứ để ý mấy logic đó thì ko thấy hay đâu.đánh thắng zombie dễ dàng quá thì có gì hay để xem đâu.để cho bọn nó thật mạnh,thật đông,để đẩy các nhân vật chính vào hoàn cảnh khốn cùng,thế mới hấp dẫn bạn à
 
Zombie trong film này nhìn sạch thế nhỉ? Ko tởm lợm như mấy film khác :-?
 
Cái này thấy cũng sáng tạo cụ zombie điên loạn này. Vả lại lần đầu tiên thấy Brad đóng phim kinh dị nên phải xem:9cool_haha:
 
Mình thích kiểu quân đội vào cuộc thế này, bắn đã mắt thật :D xem trailer thấy thích rùi đấy. Mà còn kiểu zom chạy như sóng thần thế này gặp mình chắc tự sát cho lành :">
 
Bị thủng mấy chỗ thì lao lên hơi khó đấy. Vào tim chắc chết luôn, vào gan hay phổi là khó mà di chuyển được nữa, chưa kể gãy xương, mất máu... Thấy bảo mấy viên 12ly7 vào người là tạo thành mấy lỗ to lắm đấy :))



Dân số đông nhưng rồi cũng hết thôi, hơn nữa thủ vài hôm bọn nó bên ngoài không có cái ăn thì cũng kiệt quệ chứ sao mãi được :))
Mà lịch sử có đầy vụ thủ đối đầu với số lượng gập vài chục, có khi đến cả trăm lần trong suốt thời gian dài mà vẫn thắng đó thôi :))



Tính cái gì, mấy cái đó max thì giúp gì cho vụ tiêu tốn năng lượng? Nếu không có cái vào mồm thì chẳng bao lâu là hết năng lượng, chẳng lẽ lại quay ra ăn lẫn nhau?

ĐEm cái lí thuyết cho con người bình thường áp vào bọn zombie cũng ngồi cãi cố dc! LOL!!!
 
Back
Top