Xcom - UFO Defense (Enemy Unknown) - 1993
Tên công ty phát hành : MicroProse
Bạn thử tưởng tượng một trò chơi ra đời năm 1993 đến bây giờ (2006), 13 năm sau, vẫn còn bán được trên ebay với giá 10USD? Chỉ có thể là Xcom: UFO Defense.
"Game chiến thuật nổi tiếng đánh bại hầu hết các loại game TBS đã được đưa ra trong vòng 10 năm qua" - Gamespot review.
Đánh giá game này là "hay" là sự sai lầm tai hại. Phải nói đây là một game kinh điển của thể loại TBS. Ngày nay, vào năm 2006, người ta không còn chơi game này không phải là vì đồ họa của nó quá tồi, mà vì không tìm ra máy nào đủ cũ để chạy nó. Thực tế là trên 98 thì chạy OK, nhưng XP thì cần phải thêm VDMSound nếu chạy bản cho DOS. Chỉ cần nói việc phải làm đủ thứ mới có thể chơi game này đã nói lên tính hấp dẫn của nó, họa chăng Red Alert, StarCraft, WarCraft, Civilization mới có thể sánh ngang.
Bắt đầu câu chuyện vào năm 1999. Việc các đĩa bay xuất hiện đã trở nên thường xuyên tại các thành phố lớn, đe dọa và tấn công con người, xâm nhập vào các cơ quan chính phủ. Không có cách nào hòa giải với những người ngoài hành tinh, chúng quá mạnh, không có tính người, dã man, và có khả năng điều khiển não bộ của chúng ta từ xa. Không có chính phủ nào đủ khả năng chống lại, và tổ chức Xcom được thành lập để chống lại những người ngoài hành tinh. Bạn là lãnh đạo của tổ chức này.
Trò chơi được thiết kế gồm 2 phần. Thông thường bạn thấy một hình trái đất 3 chiều 3D quay theo thời gian. Bắt đầu trò chơi bạn tìm một vị trí lập căn cứ đầu tiên và một số tiền khởi đâu. Ở chế độ 3D này bạn có thể theo dõi căn cứ của bạn, xây dựng thêm các phòng ban, nghiên cứu và sản xuất vũ khí. Bạn có 2 chiếc máy bay tiêm kích không đối không và 1 chiếc máy bay chở người Skyranger.
Phần hành động của game này bắt đầu ngay sau đó. Sớm hay muộn bạn cũng sẽ thấy các đĩa bay (UFO) bắt đầu xuất hiện trên màn hình rađa. Chúng sẽ hạ cánh xuống một vị trí trừ phi bạn cho máy bay đến bắn rơi. Tiếp đó bạn dùng Skyranger chở các chiến binh của mình tới để tấn công người ngoài hành tinh. Đây là phần hấp dẫn và đáng sợ nhất của game này. Cuộc chiến diễn ra theo lượt, với màn hình giả lập 3D. Mỗi chiến binh của bạn có một loạt các thông số đi kèm ngẫu nhiên, bao gồm tốc độ, khả năng phản ứng, sức chịu đựng v.v... Khi đọ súng với những người ngoài trái đất, bạn có lựa chọn bắn chết chúng hoặc cầm tù chúng để tra khảo các bí mật về công nghệ cũng như nơi ẩn núp của tổng hành dinh bên địch. Chất lượng của cuộc chiến phụ thuộc vào công nghệ vũ khí bạn có và kinh nghiệm tích lũy được. Khởi đầu bạn kém xa so với bên địch, chúng có súng bắn plasma, trong khi bạn có vài khẩu súng trường cũ kỹ. Thêm nữa, bạn chỉ nhìn thấy những gì người của bạn thấy, và địch có thể ở ngay sau lưng bạn, với một khẩu súng bắn plasma kề vào sườn.
Địch có 6 loại quân khác nhau, chưa kể các quân lau nhau đi kèm. Đặc biệt Chryssalid. Chúng nuốt bạn và biến bạn thành một con ma ký sinh, 5 turns sau lại biến thành một Chryssalid nhân bản thứ 2. Ethereals thì dùng năng lực tâm lý để điều khiển các chiến binh của bạn từ xa, chẳng hạn làm cho quân bạn lên cơn điên xả súng giết sạch đồng đội.
Khi đã hoàn thành chiến dịch thắng lợi trở về, bạn tự động thu thập toàn bộ xác chết và các công nghệ của bên địch. Những nhà khoa học của Trái đất có thể nghiên cứu các công nghệ này và tự sản xuất các thiết bị kỳ dị nhưng rất hiện đại của người ngoài hành tinh. Cuối cùng bạn có thể có được các công nghệ này và tự nâng cao nó lên. Bạn sẽ tự sản xuất được các vũ khí bắn laser, bắn bằng tia plasma, các tầng phòng thủ, và các loại máy bay tấn công mới nhất có khả năng đi vào vũ trụ. Việc nghiên cứu cũng cho bạn biết lý do tại sao những người ngoài trái đất lại tấn công chúng ta, cử gián điệp xâm nhập vào các cơ quan chính phủ, bắt cóc người dân vô tội, cũng như làm thế nào để loại bỏ chúng một cách hoàn toàn.
Đồ họa khá cũ khi đánh giá nó vào năm 2006. Đã 13 năm trôi qua. Dĩ nhiên là độ phân giải 640x480 VGA thì quá dở nếu so với bây giờ, nhưng chúng là tốt với năm 1993 và rất bí hiểm. Đánh nhau ban đêm thì càng đáng ngại vì trời tối đen như mực. Các hình ảnh người ngoài trái đất tỏ ra rất ấn tượng. Địch có hình ảnh rất kinh dị và trông cực kỳ đáng sợ. Hãy xem Snakeman.
Âm thanh trung bình. Nhạc rất ma quái khi đánh ban đêm. Tiếng máy bay tấn công nghe tạm được. Tiếng người chết rú thét có thể làm bạn giật mình.
Trò chơi này có thể làm bạn nghiện. Nó khá khó, và khi nào bạn chưa biết cách ẩn núp và các chiến thuật đánh hiệp đồng cũng như cách quản lý tài nguyên thì bạn sẽ còn thua. Bạn sẽ biết cách ẩn sau cây hay tường rào và biết bán súng lấy tiền nuôi quân. Bạn cũng sẽ biết cách nghiên cứu phát triển vũ khí để tự lực về kinh tế. Địch cũng liên tục thay đổi chiến thuật, từ việc đổi loại quân tấn công cho đến việc đánh trực tiếp vào căn cứ của bạn (nếu chúng tìm ra). Mỗi lần bạn chơi lại là một lần khác nhau dù rằng chiến thuật cơ bản thì không đổi. Và mặc dù chơi mức khó cao nhất, bạn vẫn có thể thắng vì a) Con người thông minh hơn và b) Chúng ngắm bắn không giỏi. Nhưng để đạt được đến trình độ như vậy thì xin chúc bạn may mắn.
Link download:
http://oldgames.org/download.php?id=231
4MB zip, 10 MB unzip
Tên công ty phát hành : MicroProse
Bạn thử tưởng tượng một trò chơi ra đời năm 1993 đến bây giờ (2006), 13 năm sau, vẫn còn bán được trên ebay với giá 10USD? Chỉ có thể là Xcom: UFO Defense.
"Game chiến thuật nổi tiếng đánh bại hầu hết các loại game TBS đã được đưa ra trong vòng 10 năm qua" - Gamespot review.
Đánh giá game này là "hay" là sự sai lầm tai hại. Phải nói đây là một game kinh điển của thể loại TBS. Ngày nay, vào năm 2006, người ta không còn chơi game này không phải là vì đồ họa của nó quá tồi, mà vì không tìm ra máy nào đủ cũ để chạy nó. Thực tế là trên 98 thì chạy OK, nhưng XP thì cần phải thêm VDMSound nếu chạy bản cho DOS. Chỉ cần nói việc phải làm đủ thứ mới có thể chơi game này đã nói lên tính hấp dẫn của nó, họa chăng Red Alert, StarCraft, WarCraft, Civilization mới có thể sánh ngang.
Bắt đầu câu chuyện vào năm 1999. Việc các đĩa bay xuất hiện đã trở nên thường xuyên tại các thành phố lớn, đe dọa và tấn công con người, xâm nhập vào các cơ quan chính phủ. Không có cách nào hòa giải với những người ngoài hành tinh, chúng quá mạnh, không có tính người, dã man, và có khả năng điều khiển não bộ của chúng ta từ xa. Không có chính phủ nào đủ khả năng chống lại, và tổ chức Xcom được thành lập để chống lại những người ngoài hành tinh. Bạn là lãnh đạo của tổ chức này.
Trò chơi được thiết kế gồm 2 phần. Thông thường bạn thấy một hình trái đất 3 chiều 3D quay theo thời gian. Bắt đầu trò chơi bạn tìm một vị trí lập căn cứ đầu tiên và một số tiền khởi đâu. Ở chế độ 3D này bạn có thể theo dõi căn cứ của bạn, xây dựng thêm các phòng ban, nghiên cứu và sản xuất vũ khí. Bạn có 2 chiếc máy bay tiêm kích không đối không và 1 chiếc máy bay chở người Skyranger.
Phần hành động của game này bắt đầu ngay sau đó. Sớm hay muộn bạn cũng sẽ thấy các đĩa bay (UFO) bắt đầu xuất hiện trên màn hình rađa. Chúng sẽ hạ cánh xuống một vị trí trừ phi bạn cho máy bay đến bắn rơi. Tiếp đó bạn dùng Skyranger chở các chiến binh của mình tới để tấn công người ngoài hành tinh. Đây là phần hấp dẫn và đáng sợ nhất của game này. Cuộc chiến diễn ra theo lượt, với màn hình giả lập 3D. Mỗi chiến binh của bạn có một loạt các thông số đi kèm ngẫu nhiên, bao gồm tốc độ, khả năng phản ứng, sức chịu đựng v.v... Khi đọ súng với những người ngoài trái đất, bạn có lựa chọn bắn chết chúng hoặc cầm tù chúng để tra khảo các bí mật về công nghệ cũng như nơi ẩn núp của tổng hành dinh bên địch. Chất lượng của cuộc chiến phụ thuộc vào công nghệ vũ khí bạn có và kinh nghiệm tích lũy được. Khởi đầu bạn kém xa so với bên địch, chúng có súng bắn plasma, trong khi bạn có vài khẩu súng trường cũ kỹ. Thêm nữa, bạn chỉ nhìn thấy những gì người của bạn thấy, và địch có thể ở ngay sau lưng bạn, với một khẩu súng bắn plasma kề vào sườn.
Địch có 6 loại quân khác nhau, chưa kể các quân lau nhau đi kèm. Đặc biệt Chryssalid. Chúng nuốt bạn và biến bạn thành một con ma ký sinh, 5 turns sau lại biến thành một Chryssalid nhân bản thứ 2. Ethereals thì dùng năng lực tâm lý để điều khiển các chiến binh của bạn từ xa, chẳng hạn làm cho quân bạn lên cơn điên xả súng giết sạch đồng đội.
Khi đã hoàn thành chiến dịch thắng lợi trở về, bạn tự động thu thập toàn bộ xác chết và các công nghệ của bên địch. Những nhà khoa học của Trái đất có thể nghiên cứu các công nghệ này và tự sản xuất các thiết bị kỳ dị nhưng rất hiện đại của người ngoài hành tinh. Cuối cùng bạn có thể có được các công nghệ này và tự nâng cao nó lên. Bạn sẽ tự sản xuất được các vũ khí bắn laser, bắn bằng tia plasma, các tầng phòng thủ, và các loại máy bay tấn công mới nhất có khả năng đi vào vũ trụ. Việc nghiên cứu cũng cho bạn biết lý do tại sao những người ngoài trái đất lại tấn công chúng ta, cử gián điệp xâm nhập vào các cơ quan chính phủ, bắt cóc người dân vô tội, cũng như làm thế nào để loại bỏ chúng một cách hoàn toàn.
Đồ họa khá cũ khi đánh giá nó vào năm 2006. Đã 13 năm trôi qua. Dĩ nhiên là độ phân giải 640x480 VGA thì quá dở nếu so với bây giờ, nhưng chúng là tốt với năm 1993 và rất bí hiểm. Đánh nhau ban đêm thì càng đáng ngại vì trời tối đen như mực. Các hình ảnh người ngoài trái đất tỏ ra rất ấn tượng. Địch có hình ảnh rất kinh dị và trông cực kỳ đáng sợ. Hãy xem Snakeman.
Âm thanh trung bình. Nhạc rất ma quái khi đánh ban đêm. Tiếng máy bay tấn công nghe tạm được. Tiếng người chết rú thét có thể làm bạn giật mình.
Trò chơi này có thể làm bạn nghiện. Nó khá khó, và khi nào bạn chưa biết cách ẩn núp và các chiến thuật đánh hiệp đồng cũng như cách quản lý tài nguyên thì bạn sẽ còn thua. Bạn sẽ biết cách ẩn sau cây hay tường rào và biết bán súng lấy tiền nuôi quân. Bạn cũng sẽ biết cách nghiên cứu phát triển vũ khí để tự lực về kinh tế. Địch cũng liên tục thay đổi chiến thuật, từ việc đổi loại quân tấn công cho đến việc đánh trực tiếp vào căn cứ của bạn (nếu chúng tìm ra). Mỗi lần bạn chơi lại là một lần khác nhau dù rằng chiến thuật cơ bản thì không đổi. Và mặc dù chơi mức khó cao nhất, bạn vẫn có thể thắng vì a) Con người thông minh hơn và b) Chúng ngắm bắn không giỏi. Nhưng để đạt được đến trình độ như vậy thì xin chúc bạn may mắn.
Link download:
http://oldgames.org/download.php?id=231
4MB zip, 10 MB unzip
....down đc rồi, thx nhiều nghen 




)
