X-Men: Apocalypse (2016) CGV không chiếu nhóe :3

khó quá xem phim cười tí có sao :(
 
Hãy cười 1 cách văn hóa và thông minh :cuteonion48:
 
ta ko cười nhưng cũng thấy có vấn đề gì to tát đâu :9cool_pudency:. Với lại 1 phần do sub nữa :2cool_misdoubt:
 
X3 Cyclops chết cũng không thấy xác... nhưng hắn chết thật 8-}. Vụ nổ lớn vậy chắc Havok cũng tan xác rồi.
.

Tại thấy nó hẫng hẫng, ko có hint gì chết rồi hay chưa :v

Cái đoạn Apo kêu "Ngủ" cũng vô duyên, mình nghĩ nên bỏ chữ ngủ đi là được, để lại câu "Trapped in the darkness" cho ngầu đc rồi :))
Mà ban đầu tưởng Jean sẽ phản cảm nhất (do ko thích em Sansa Stark lắm :))), ai dè cũng ko đến nỗi nào :D
 
Mặt xinh thật nhưng bị cái cằm vuông chằn chặn + cái body như đô vật.
 
Tại thấy nó hẫng hẫng, ko có hint gì chết rồi hay chưa :v

Có mà, lúc thằng Bạc nó nói là nó chắc chắn đã cứu hết mọi ng` trong nhà, nên Hank mới bảo Havok gần vụ nổ nhất, ko làm dc gì nữa rồi
 
Jean có ngoại cảm mà ko mò ra dc Havok thì chết thật rồi. First Class chết hết nửa :9cool_too_sad:
 
Mà lần sau còn làm X-Men thì chừa anh Magneto ra hộ, phần nào cũng làm ảnh 1 kiểu day dứt rồi Prof.X lại phải khuyên răn tốn thời gian phim chứ éo đc tích sự gì...
Dù anh Fassbender đóng hay thật nhưng mà...ngán ngược rồi 8-}
 
Đoạn anh Mag mất vợ con, nhìn ảnh gào thấy tội tội :8cool_cry:
 
Đm, Apo 1 búng giết cả đám gangster ai cập, 2 búng giết hết đám công nhân ở xưởng của Mag.
Mag 1 búng giết hết đám dân phòng cầm cung tên. Thế mà cũng có đứa cười những đoạn ấy được. Ko thấy nó kinh tởm à? Rồi cứ chửi bọn tàu khựa là vô cảm đi.
 
Đoạn "ngủ" là dịch chưa sát ý, nghe giọng thằng Apo kiểu rất bất đắc dĩ và thông cảm với thằng Mag, chả có gì đáng cười
 
Đoạn đầu có cảnh 1 thằng lính bị bọn kỵ sĩ bóp thành khối nhìn kinh dị bm :2cool_burn_joss_sti
 
Thì tại bà con đi coi phim đọc phụ đề thấy chữ Ngủ (nguyên văn Asleep) đúng kiểu hài gây cười thường thấy nên cười ồ, mình cũng bật cười luôn.
Thà nói bị trapped trước đi thì có vẻ nghiêm túc hơn hơn, đằng này nói ngắn gọn đúng 1 từ thì dân tình ko cười nổi thì cũng hơi khó tính #-o#-o
 
đi coi phim mà lại soi người khác thế này thế nọ ko giống mình thì nghiêm trọng hóa vấn đề lên à :|
 
Thì đã bảo khán giả vn thị hiếu thấp mà, chưa có ý thức gọi là xem phim đúng nghĩa.

Trc mình đi xem BvS với cả nhóm bạn, mình ngồi im khoanh tay tập trung xem từ đầu đến cuối, chúng nó thì ăn uống phè phỡn, nhìn mình như sinh vật lạ.
Về nhà còn kêu đi xem phim gì mà ngồi im cả buổi. =))
 
marvel tranh thủ ăn theo phim vừa ra chuẩn bị làm thêm một cái event apocalypse :(tv)

5216876-drs2015008_dc21-0.jpg
5216898-extraxm2015010_dc21-0.jpg

5215818-0b+dd2015007_dc21-0.jpg

marvel-reimagines-popular-superheroes-as-horsemen-of-the-apocalypse-in-variant-cover-art2


marvel-reimagines-popular-superheroes-as-horsemen-of-the-apocalypse-in-variant-cover-art3

tumblr_o2eejoQinw1rov369o2_1280.jpg
c45af5158fc20c7e8f6dc1129ab07e17.jpg

marvel-reimagines-popular-superheroes-as-horsemen-of-the-apocalypse-in-variant-cover-art7
Amazing_Spider-Man_12_Campbell_AOA_Variant.jpg
 
Tạo hình nhân vật ác chiến vãi đái:4cool_oh:
 
đi coi phim mà lại soi người khác thế này thế nọ ko giống mình thì nghiêm trọng hóa vấn đề lên à :|

Cảm thấy vui sướng trước cảnh giết người tàn nhẫn thì ko nghiêm trọng hoá ko đc. Mà cơ bản con lao động đường phố ấy cười vô duyên vkl nữa cơ, nghe như đàn ông.

Con bên cạnh thì rúc vào thằng bồ, chổng đít sang bên mình, bồ nó mà ko to như thằng Collosus thì cũng phạt cho 1 cái rồi
Thằng ở hàng ghế trước thì xem Xmen mà ngồi chém gió về Avenger, đến nản.
 
chắc bạn bè nó chọc cười nên em nó cười đó mà. kỳ đi coi phim ma insidious 2 ngoài rạp, phim ma mà ai cũng cười, làm phần 3 đợi HD coi 1 mình cho thú vị, ai dè phần 3 đúng dở :8cool_matrix:
 
Back
Top