Hôm qua vừa xem xong, kịch bản khá hở hang, thiếu cảm xúc vì chuyển biến tâm lý của các nhân vật khiên cưỡng, phi logic. Đặc biệt là anh Magneto và chị Storm. Đến giờ vẫn éo hiểu sao đoạn cuối Storm bay vào hội đồng Apocalypse như đúng rồi vậy, trong khi trước đó ko hề có phân đoạn thể hiện sự bất mãn của Storm ?
Magneto thì khỏi nói, Erik phần này được xây dựng chán toàn tập, lý tưởng zero, quyết đoán zero, chỉ là 1 thằng trẻ trâu mờ mắt bởi hận thù. Mà tình huống dẫn tới cái chết của vợ con anh Mag cũng vô duyên bỏ mẹ
Tuy nhiên, thích Jean và QS, kỹ xảo và các trường đoạn chiến đấu xem mãn nhãn nên kéo lại được kha khá, ít ra hút mắt từ đầu đến cuối chứ ko dở hơi cám lợn như cái BVS kia.