°¨*:x¤-:-:¦:- -»°«-(¯`·...SHU 's FanClub... .·´¯)-»°«- -:¦:-¤:-*¨°

Status
Không mở trả lời sau này.
16/10 bài thứ 1:

Zhao Yun DW6

2007summermusoujb4.jpg


Guan Ping

file0379ea7.jpg


Có ai chơi thử cái game đó chưa vậy? Đừng lo, ko có virus đâu, moley thử oi`:D
 
@ Noob :

Bài của Noob thiên về tư liệu nhiều quá , Noob chú ý là những char nổi tiếng như Zhao Yun , Ma Chao , Jiang WEi ... thường đã có những bài Fanzine . Cho nên mình chỉ sơ qua năm sinh năm mất , quê quán và 1 2 dòng nổi bật là nhiều ,còn lại là cảm xúc và cảm nghĩ qua nhân vật khi chơi game DW . Cho nên tui mới nói nên tham khảo 1 đoạn mẫu của Yueying.net là vì thế .

--------------------------------------------------------------------------

Chẹp , tình hình mất FC kia có vẻ ko được ổn cho lắm . Bây giờ quan trọng là 1 Leader đứng ra nhận FC rồi thì Juka sẽ ủy nhiệm cho anh em SFC ra đó canh tác . Chứ sau này còn nhiều cái Event hay , Duel mà ko có FC thì coi như bỏ ko . Qua đó tiền công vẫn đàng hoàng , tiền thuế FC thuộc về họ , chúng ta mạnh hơn ở chỗ có điều kiện , có Gold , chưa kể còn đóng góp nhiều khoản được . Juka tính làm đôi ba bài như anh em , nhưng tình hình nhiều người còn khúc mắc và lo chuyện FC nên ko có thời gian để làm =.= !!! Đành để sau vậy .

Xây dựng cho FC khác thì ngày cũng chỉ post 2 bài theo luật Fan Khách , anh em chú ý

Kid mai làm cái bản báo cáo đầu tay của em luôn đi ( copy ra là xong , thay số liệu ) , ghi thêm bên cạnh tên là " Phó SFC + Thư kí " cho anh em tiện theo dõi )
 
16/10 bài thứ 2:

@Juka: anh có nhờ em với Kid viết tiểu sử cho 13 char Shu thì viết ngắn gọn hả? Chỉ cần ghi năm sinh, năm mất, cuộc đời thui hả anh?

Xing Cai

seisai5gj1.jpg


Ma Chao, Zhao Yun, Jiang Wei

1stanniversaryda5.jpg
 
Làm thử 1 phát =))



ZhangFei.jpg

Trương Phi
Zhang Fei
張飛

Năm sinh-năm mất: 168-221 A.D.
Quê quán: Trác Quận
Tên tự: Dực Đức (Yide)
Phe: Thục


Trương Phi, là anh em kết nghĩa với Lưu Bị (Liu Bei) và Quan Vũ (Guan Yu). Đứng hàng thứ 2 trong Ngũ Hổ Tướng của nước Thục. Sức mạnh địch nổi muôn người, lòng dũng cảm vô địch và rất trung thành với Lưu Bị. Những trận đánh nổi tiếng của ông là đánh nhau bất phân thắng bại với chiến thần Lữ Bố (Lu Bu) ở Hổ Lao Quan (Hu Lao Gate); 1 mình chặn cầu ở Trường Bản (Chang Ban), hét lên 1 tiếng đẩy lùi trăm vạn quân Tào... Tính tình thô lỗ, nóng nảy và nghiện rượu là những nguyên nhân chính dẫn đến những thất bại của Trương Phi. Ông qua đời ở tuổi 54 vì bị ám sát.
 
Mã Siêu
Ma Chao
馬超
attachment.php

Tên chữ Hán : 馬超
Tên phiên âm : Ma Chao
Tên tiếng Nhật : Bachou
Tên tự : Mengqi
Danh hiệu: "Ma Chao the Splendid" ( " Cẩm Mã Siêu " )
Quân đoàn : Shu ( Thục )
Năm sinh : 176-222 A.D.
Quê quán : Lũng Tây

Mối quan hệ :
cha (Ma Teng)
Em ruột : (Ma Xiu, Ma Tie)
em họ chú bác : (Ma Dai)
Vợ (Lady Yang) ( Dương Thị )
Con trai (Ma Cheng)
Con gái : Chưa rõ

Mã Siêu , 1 trong Ngũ Hổ đại tướng quân của Tây Thục , nổi tiếng với đánh Đồng Quan , cất quân đánh Tào Tháo báo thù cho cha đã bị sát hại ở Trường An trước đó . 6 trận đánh lớn ở Vị Kiều khiến Tháo cắt râu quẳng áo để chạy . Diện mạo khôi ngô tuấn tú , được mệnh danh là " Cẩm Mã Siêu " , Từng được Tào Tháo khen ngợi , so sánh với Chiến Thần Lữ Bố khi xưa . Sau khi bại trận Đồng Quan , đánh Ký Thành và bị làm phản trong nội bộ , vợ và con đều bị chém chết . Siêu đến Hán Trung , gia nhập dưới trướng của Trương Lỗ , trận đánh ở ải Hà Manh đã đánh dấu 1 bước ngoặt lớn , 1 mình tay đôi ngang ngửa với Trương Phi , Lưu Bị , Gia Cát Lượng mến tài đã chiêu mộ ông . Trong những năm phục vụ cho Thục , chủ yếu giữ các cửa ải , chặn quân ngoại bang như rợ Khương ... Được người rợ yêu mến , lại đặt cho tước danh " Thần Oai Thiên tướng quân " . Cuối đời đã khuất núi do bị bệnh ( tài liệu chỉ đề cập như vậy ) .
 

Attachments

  • ma_chao.jpg
    ma_chao.jpg
    6.5 KB · Đọc: 383
các char kết thì các VIF chiếm hết nên tán về Guan Ping Vậy

Quan Bình chưa rõ năm sinh là người Hà Bắc. Thân phụ là Quan Định, một người dân thường. Năm 200, Quan Vũ sau khi qua 5 ải, chém 6 tướng đến Hà Bắc tìm Lưu Bị thì ghé qua nhà Quan Định. Quan Định bèn xin Quan Vũ nhận Quan Bình theo. Quan Vũ chưa có con nên nhận Quan Bình làm con nuôi. Khi đó, Quan Bình mới 10 tuổi.
Năm 219, Ngô và Ngụy liên quân đánh Kinh Châu. Khổng Minh sai Quan Vũ và Quan Bình tấn công Phàn Thành của Tào Nhân để chống lại quân Ngụy. Quan Vũ chiếm được Tương Dương, sau đó lại tiêu diệt quân cứu viện của quân Ngụy do Vu Cấm, Bàng Đức chỉ huy kéo đến Phàn Thành. Tuy nhiên sau đó quân Ngô đánh úp Kinh Châu, Từ Hoảng kéo quân đến giải vây Phàn Thành đánh bại Quan Bình, khiến Quan Vũ phải kéo về Kinh Châu tuy nhiên Kinh Châu đã mất nên đến ở tạm Mạch Thành ( nay thuộc Hà Bắc). Sau đó Quan Vũ và Quan Bình trên đường chạy về Tây Xuyên bị quân Ngô bắt được, cả 2 cha con đều bị hành hình. Quan Bình mất năm 219, khi mất khoảng 29 tuổi.
# Tên tiếng Anh:Guan Ping.
# Phe:Shu(Thục).
# Vũ khí:Đao.
# Vũ khí cấp cuối:Young Dragon.
chara_popup_38.jpg

200px-Guan_Ping.jpg

(bài đầu trong hôm nay)
 
17/10 bài 1:

JIANG WEI 姜維

jiang20wei20cgyk0.jpg

Tên chữ Hán:姜維
Phiên âm: Jiang Wei
Tên tiếng Nhật: Kyoui
Phe:Shu
Năm sinh-mất: 202-264 A.D

tên hiệu Bá Ước (伯約), là một tướng và sau này là thừa tướng của Thục Hán dưới thời trị vì của vị hoàng đế thứ hai của nhà Thục Hán, sau khi Gia Cát Lượng qua đời.

Khương Duy ban đầu là một viên tướng nhỏ của quân Tào Ngụy nhưng đã được Gia Cát Lượng chiêu dụ trong đợt Bắc Phạt lần đầu của Gia Cát Lượng đánh Tào Ngụy năm 228. Gia Cát Lượng lần đầu giao chiến với Khương Duy đã ngay lập tức quý tài của Khương Duy và đã bày mưu vây bắt Khương Duy. Sau đó Gia Cát Lượng đã dìu dắt và huấn luyện thêm và trọng dụng Khương Duy. Khương Duy sau đó vươn lên thứ vị cao, chỉ sau Tưởng Uyển (蔣琬) và Phí Y (費禕), một nhiếp chính, và sau cùng đã trở thành phó tướng cho Phí Y.

Sau khi Phí Y mất năm 253, Khương Duy kế vị Phí Y nhưng không có quyền lực lớn như Phí Y mà chỉ quản việc quân. Quyền lực thật nội chính đã rơi vào tay Hoàng Hạo, một thái giám dưới triều Lưu Thiện. Năm 264, hổ thẹn trước sự thất bại của mình, Khương Duy tự sát.
 
17/10 bài 2:

Wei Yan 魏延​

wei20yan20cgtq3.jpg

Tên tiếng Hán:魏延
Phiên âm: Wei Yan
Tiếng Nhật: Gien
Phe: Shu
Năm sinh-mất: 175-234 A.D

Ngụy Diên (魏延), (175-234) tự là Văn Trường (文長) là một tướng của Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc của lịch sử Trung Hoa.

Ban đầu là một viên tướng có chức vụ trung bình của Lưu Biểu nhưng chính sử lại không ghi nhận điều này. Ngụy Diên đã đầu hàng và theo lao động đường phố Lưu Bị sau khi Lưu Bị chiếm được Trường Sa khoảng năm 209.

Năm 211, Ngụy Diên cùng tham gia chiến dịch của Lưu Bị đánh Ích Châu (益州). Tài năng của Ngụy Diên đã giúp ông được trọng dụng và trở thành một trong những vị tướng trụ cột Lưu Bị vài năm sau đó. Lưu Bị đã phong Ngụy Diên là Thái thú Hán Trung (漢中) năm 219.

Ngụy Diên còn là một tướng thường mang lòng phản trắc, phản chủ cầu vinh. Lúc Gia Cát Lượng Qua đời, Ngụy Diên tạo phản nhưng đã bị Mã Đại và Trương Vĩ giết chết theo kế của Gia Cát Lượng trước khi mất đã truyền cho.

Theo nhiều ý kiến thì Gia Cát Lượng có thành kiến không tốt với Ngụy Diên nên thường hay đem lòng nghi ngờ lòng trung thành của ông. Dù có lần Ngụy Diên hiến kế hay (đánh Nguỵ từ đường tắt là hang Tý Ngọ để tập kích vào Tràng An chứ không đi theo đường chính diện sẽ lâu và lộ liễu) nhưng Gia Cát Lượng vì thành kiến cá nhân nên không nghe theo. Kết quả thực tế cho thấy 6 lần Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn không theo kế của ông lần nào và đều không thành công.
 
Bản Báo cáo Ngày 17/10/07

I. Thành viên :
- Số thành viên Vi phạm luật lệ của SFC : 0
- Số thành viên có bài viết được thưởng Gold trong tuần : 13
- Số thành viên VIF làm việc trễ nải , bị khiển trách : 0
- Số thành viên HGF và GF vi phạm tại SFC : 0
- Số thành viên hiện tại của SFC : 16

+ VIF :
1. Juka ( Trưởng nhóm FanClub ) ( 20 Gold )
2. moley ( 70 Gold )
3. Kid ( 35 Gold )
4. tho_sun_rang
5. pham_hoanglinh
6. binkailove01
7. SalemSaberhagens
8. KenBreaker741
9. Noob Nhất Xóm( 20 Gold )
10. Zhao Huo (25 Gold )

+ Members :
11. Manly - MB9x
12. Mr.Vễu Lai
13. tho_sun_rang
14. caothủcôđơn ( 50 Gold )
15. EURO
16. Sokis

+ Fan Khách :
1. Nghet
2. Triệu Vân Long
3. Ngocphuonga10
4. Tydus ( MOD )
5. quylatoi

II. Bài viết đóng góp :
- Số bài viết đóng góp được tính bằng Gold : 19
- Số bài viết mang tính chất Spam , vi phạm hoặc ko đúng nội quy : 0
- Số bài viết có link XXX , Trojan , Hack... ( theo quy định của GVN ) : 0
- Số bài viết của Fan Khách trong box ( để tính độ Hot của FC hàng tháng :;) ) : 5

III. Tài chính của SFC :

Ngân Khố của SFC :
- Số Gold hiện tại của quỹ : 175 Gold ( Tiền thư ký tạm thời kid cho vào quỹ )
- Số Gold được hưởng nhờ các bài viết vi phạm : 0
- Số Gold chi trả cho các hoạt động , Event : 0
- Số Gold trả lương cho thành viên 1 tháng ( Cập nhật đầu tiên trong tháng 10 ) : 0
- Số Gold cho các FC khác vay mượn để xây dựng ( ví dụ FC khác thiếu tiền trả lương , thiếu tiền mua bản quyền ... ) : 0
- Số Gold Free viện trợ cho các tổ chức và ko hoàn lại :
- Số Gold phải đóng thuế cho MOD theo quy định 1 tháng = 10 % lãi suất của 1 FC ::( : 0

IV. Văn bản , công văn pháp luật :

- Số bài viết cho các cuộc hội thảo , tổ chức Event ( Chỉ của ban lãnh đạo , ko tính số bài thường ngày ) : 0
- Số công văn PM cho MOD về hành vi vi phạm của các FC hay tổ chức khác ( như trên ) : 0

-----------------------​

Kí tên : kid (Phó SFC + Thư kí)​
Theo kid đánh giá thì bài nào cũng đầy đủ cả ::) ... Nhưng nếu cho 50 Gold thì hơi nhiều vì vậy mỗi người 40 Gold nhá ^^ ... Thuế má xong có lẽ mỗi người đc hưởng 20 Gold ::) .. Có gì về sau mem tự đánh giá về bài viết của mình nhé ^^ ... sau đó kid và các mem sẽ xem xét rồi đưa ra số Gold cần thiết ^^
Quỹ thư ký thì gom vào quỹ chung luôn ... có gì sẽ phân sau ::)
weiyanle1.jpg

Wei Yan: Ngụy Diên
Năm sinh năm mất : ?- 234 A.D.
Tên tiếng Nhật : Giwn

Sinh ra ở YangYI- Dương Nghi . Là 1 tướng của Lưu Biểu , về sau chuyển sang Hàn Huyền. Và khi giết Hàn Huyền để cứu nguy cho Hoàng Trung. Ngụy Diên đầu quân sang cho Lưu Bị. Gia Cát Lượng biết trước rằng Ngụy Diên về sau sẽ làm phản , nên định đem ông ra chém đầu , thấy là 1 tướng tài mà lại lập công lớn, nên Lưu Bị đã xin tha chết cho ông .

1 số sử sách nói sau khi Gia Cát Lượng chết thì Ngụy Diên bắt đầu hiện rõ bộ mặt phản bội của mình nhưng cũng ko thoát khỏi Gia Cát Lượng đã khuất núi ,ông đã bị giết bởi tay Mã Đại ,vốn dĩ trước khi lâm chung Cát Lượng đã biết sớm Ngụy Diên sẽ có ngày phản nên liền trao các cẩm nang ra cho thân tín của mình như Tưởng Uyển-Jiang Wan,Fei Wei ,Mã Đại –Ma Dai và dặn dò niếu có ngày Ngụy Diên làm phản thì cứ mở cẩm nang ra và làm theo đúng lời dặn dò trong đó . Nhiều sử sách khác lại nói Ngụy Diên là 1 tướng thanh liêm , trung thành nhưng trúng phải kế của Tư Mã Ý mà bị hiểu nhầm .

Ngụy DIên được coi là tướng thứ sáu của "Ngũ Hổ Tướng" vì sau 5 vị tướng này thì ông là người tài giỏi nhất

Trong game Dynasty Warriors , ông đc hãng Koei thiết kế với dáng người lòm khòm và luôn đeo trên mặt chiếc mặt nạ sắt nhìn rất cổ quái. Vũ khí của ông là chiếc đao dài với 2 đầu rất đặc biệt, vì vậy khi nhìn ông lần đầu tiên đã ko thể quên đc !! Ông từ bản DW3 đã là 1 char có chiêu đánh mạnh và hay nhất trong phe Shu,với những chiêu xoay vòng và lăn đều trên mặt đất, tuy hơi cổ quái nhưng lại rất hữu dụng. Tuy bộ mặt ko đc đẹp nhưng ông vẫn tạo đc hình ảnh tốt đẹp trong lòng người chơi

p/s : Hèm ... nhắc nhở Binkai lần sau đừng post bức ảnh nào quá khổ như thế nữa nhé ... máy nhà kid kém giật tung lên ... khó khăn cho việc cộng trừ quá ...
 
Bài 2

chara_popup_32.jpg


Hoàng Trung
tự Hán Thăng (汉升)

# Tên tiếng Anh:Huang Zhong.
# Phe:Shu(Thục)
# Vũ khí:đao ( kèm theo cung).
# Vũ khí cấp cuối:Oracle Sword.
sinh năm 148, quê ở Nam Dương. Lúc đầu ông theo Lưu Biểu, cùng với Lưu Bàn (cháu Lưu Biểu) trấn thủ Trường Sa; về sau theo Hàn Huyền. Khi Lưu Bị đem quân đến lấy Kinh Châu, sai Quan Vũ đánh Trường Sa, chiếm được Trường Sa và tha không giết Hoàng Trung. Từ đó, Hoàng Trung theo về với Lưu Bị.

Năm 214, tướng Ngụy là Trương Cáp đem quân đến đánh cửa Hà Manh. Hoàng Trung và Nghiêm Nhan đem quân đánh, đẩy lùi được Trương Cáp và chiếm được núi Thiên Đăng là nơi trữ lương thảo của quân Tào.

Năm 217, Lưu Bị và Tào Tháo đánh nhau tại Hán Trung, Hoàng Trung chém chết Hạ Hầu Uyên, tướng tâm phúc của Tào Tháo tại núi Định Quân.

Năm 219, Lưu Bị lên làm vua, phong Hoàng Trung nằm trong Ngũ hổ tướng. Năm 220, Lưu Bị đem quân đánh Đông Ngô để trả thù cho Quan Vũ, Trương Phi. Hoàng Trung bị thương nặng, sau đó qua đời ở tuổi 72.
 
chara_popup_03.jpg

Quan Vũ (關羽, 162? - 219), cũng được gọi là Quan Công (關公), tự là Vân Trường, Trường Sinh (長生), là một vị tướng quân đội thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục, với Lưu Bị là vị hoàng đế đầu tiên. Ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.

Là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á, hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh v.v với những chiến tích và phẩm chất đạo đức được đề cao cũng như được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy (581-618). Ông cũng được thờ cúng ở nhiều nơi với tượng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long đao và/hoặc cưỡi ngựa xích thố, đặc biệt là ở Hồng Kông. Tương truyền thanh long đao của ông nặng 82 cân (khoảng 41 kg ngày nay). Trong khi dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa thì các nhà sử học cũng phê phán ông về các tính kiêu căng, ngạo mạn.
Các thời kỳ

Trấn giữ Kinh Châu
Sau khi quân sư Bàng Thống chết, Gia Cát Lượng phải đem quân từ Kinh Châu vào tiếp viện cho Lưu Bị nên giao Kinh Châu cho Quan Vũ tiếp quản

Thất trận
Quan Công bị tướng Ngô là Lã Mông dùng kế "bạch y độ giang" lừa lấy Kinh Châu, không được tiếp viện và bị bắt sống ở phía bắc Mạch Thành (ở phía đông nam của Đương Dương, Hồ Bắc ngày nay). Tôn Quyền dụ hàng ông không được nên đã giết Quan Vũ. Khi chết ông 58 tuổi (theo Tam Quốc diễn nghĩa

Giết Hoa Hùng
Lúc bấy giờ, Đổng Trác lộng quyền, ngang tàn vô đạo, xem mạng người như cỏ rác. Khi vào chầu, thì lạy vua không phải xưng tên, được quyền đem gươm vào điện. Sau khi Tào Tháo mưa sát không thành trở về tiềm cha và phát cờ khởi nghĩa. Chư hầu liền tụ về quyết giết gian thần Đổng Trác. Lúc này, Quan Vũ là tay mã cung. Sau khi Bảo Trung (鲍忠), Tổ Mậu (祖茂), Du Thiệp (俞涉), Phan Phượng (潘凤) của liên minh chết dưới tay Hoa Hùng thì Quan Vũ mới ra dưới trướng xin Viên Thiệu cho ra đánh. Viên Thiệu không nhìn rõ oai hổ tướng liền quát mắng và đuổi ra ngoài. Vân Trường liền khẳng khái đáp: Nếu tôi đánh không được thì xin chịu tội. Tào Tháo tự tay rót chén rượu mời Quan Vũ trước khi ra trận nhưng Quan Công từ tạ. Lát sau, tiếng chiêng trống long trời lở đất vang lên, Quan Vũ xách đầu Hoa Hùng về thì chén rượu trong tay Tào Tháo vẫn còn nóng.

Trên thực tế, Hoa Hùng bị Tôn Kiên tử hình năm 191 tại Dương Nhân (陽人), sau khi đội quân của ông bị đánh bại.

Giết Nhan Lương
Khoảng năm 200 sau công nguyên, Viên Thiệu mở cuộc tấn công Hứa Xương (thủ đô của Tào Tháo bấy giờ) với số quân lên đến khoảng 100,000 người. Viên Thiệu điều Nhan Lương làm tiên phong tấn công xứ Bạch Mã. Quan Vũ lúc này hiện là tướng dưới quyền của Tào Tháo (vì Quan Vũ thất lạc với Lưu Bị, Trương Phi đồng thời bị quân Tào vây nên bất đắc dĩ đầu hàng và làm tướng tạm thời cho Tào Tháo) đã theo tới Bạch Mã để giải vây. Trong khi thấy liền mấy tướng Tào bị Nhan Lương chém chết (ngay cả Từ Hoảng cũng phải thua chạy), Quan Vũ xin được lâm trận lấy đầu Nhan Lương. Chỉ sau một hiệu trống, Quan Vũ cưỡi ngựa xích thố bất thần xông thẳng vào hàng ngũ quân Viên Thiệu. Quan Vũ đi đến đâu thì quân Viên Thiệu phải dãn ra tới đó. Với một nhát chém, Quan Vũ đã lấy được đầu Nhan Lương trong khi viên tướng này còn chưa kịp phản ứng.

Giết Văn Xú
Quân Văn Xú tới, thấy xe lương thảo bỏ bừa bãi thì tan rã hàng ngũ mà thi nhau tranh cướp. Lúc đó Tào Tháo mới nổi mật lệnh, bao nhiêu tinh binh mai phục đổ ra, chém giết quân Viên Thiệu không sao kể xiết ! Văn Xú đành phải chạy dài. Tào Tháo nhìn thấy hỏi : - Có ai ra bắt Văn Xú danh tướng Hà Bắc cho ta ? Từ Quảng, Trương Liêu cùng xông ra, Văn Xú lấy cung bắn một mũi tên trúng vào chóp mũi Trương Liêu, lại bắn mũi nữa, con ngựa của Trương Liêu quỵ xuống. May có Từ Quảng chạy tới, Văn Xú đối địch luôn và đuổi Từ Quảng phải thua chạy, chợt một tướng mặt đỏ râu dài xuất hiện, chặn đường Văn Xú mà rằng . Tướng giặc chớ chạy ! Văn Xú quát mắng : - Ngươi chờ xem ta trả thù cho Nhan Lương đây . Nói rồi hai bên đánh vùi, hồi lâu Văn Xú không cự nổi Quan Công, toan chạy thì đã bị một nhát thanh long đao, đầu bay khỏi cổ . Quân Hà Bắc phần bị giết, phần rớt xuống sông vô số .

còn nhiều quá...
Cảm nhận của Bin về quan vũ trong game:Koei xây dựng nhân vật này khá giống lịch sử,nhưng nói chung thì về cách đánh của quan vũ trong các bản DW có vẻ hơi dở
 
guanyuwx5.jpg

Quan Vũ - 関羽- (160–219)
Tự : Vân Trường - 雲長
Phe : Shu ( Thục )
Nơi sinh : Xie

Quan Vũ là 1 trong những vị tướng đc biết đến nhiều nhất trong lịch sử Trung Hoa .Vào năm 28 tuổi, Quan Vũ gặp Lưu Bị và Trương Phi, cả 3 kết nghĩa anh em dưới vườn đào và cùng nhau tiêu diệt giặc Khăn Vàng , tạo nên 1 mốc lịch sử lớn cho cả 3 anh em kết nghĩa !!

Sau khi bị Tào Tháo bắt cùng vợ Lưu Bị , Quan Vũ đầu quân cho Tào Tháo chống lại Viên Thiệu. 1 lần nữa, Quan Vũ lại tạo 1 dấu ấn khi 1 mình 1 ngựa chém chết Nhan Lương , Văn Sú , 2 tướng tâm phúc của Viên Thiệu . Dù Tào Tháo có ban cho Quan Vũ ngựa Xích Thố , có tặng ông bao nhiêu châu báu nhưng biết tin anh mình còn sống , ông vẫn quyết tâm quay về , chém chết 6 tướng , phá 5 ải để cùng Lưu phu nhân quay về , trên đời liệu còn ai trung nghĩa như vậy ? Quan Vũ vì tình nghĩa riêng mà tha chết cho Tào Tháo khi đang chạy thoát khỏi trận Xích Bích . Càng nêu lên 1 vị tướng vô cùng trọng nghĩa khí.Về sau khi quá tự cao và khinh địch , Quan Vũ đã bị bắt bởi Ngô và bị chém cùng người con là Quan Bình

Trong game Dynasty Warriros , Guan Yu được hãng Koei thiết kế rất giống với ls, thể hiện chân thực vị tướng này thời xưa. Những chiêu thức của Guan Yu được giữ lại từ bản DW3 đến DW5 nhưng vẫn được xem như là 1 nhân vật khá tốt trong game

P/s : Hưcs , sao cứ khi nào kid làm về 1 char là lại có người nẫng tay trên nhỉ /:)
@Juka : Em còn trích thêm 1 đoạn dành cho cảm nghĩ trong game mà /:) ... dài 1 tý cũng phải
 
Bài Thứ 3 ngày 17/10
Bàng Thống(Pang Tong)
pangtong500.jpg

Bàng Thống, tự Sỹ Nguyên (178-213), đạo hiệu Phượng Sồ tiên sinh, là quân sư nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sống vào cuối thời nhà Hán, đầu thời Tam quốc, thường được người đời sau so sánh là tài năng ngang với Khổng Minh, người sống cùng thời với ông.
Cuộc Đời
Bàng Thống quê ở Tương Dương, được La Quán Trung miêu tả trong Tam quốc diễn nghĩa là "người mày rậm, mũi gồ, mặt đen, râu ngắn, hình dung xấu xí". Tư Mã Đức Tháo nhận xét về Bàng Thống như sau: "Nếu được một trong hai người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ".

Lúc đầu, Bàng Thống ở Giang Nam theo Tôn Quyền, trong trận Xích Bích từng theo kế phản gián của Chu Du hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là để dùng kế hỏa công. Nhờ Bàng Thống mà khi Chu Du sử dụng hỏa công, thuyền của Tào Tháo tập trung lại thành một cụm nên không chạy thoát được, cháy rụi hết. Sau khi Chu Du mất, Lỗ Túc tiến cử Bàng Thống cho Tôn Quyền nhưng Bàng Thống không được Tôn Quyền trọng dụng nên đến Kinh Châu theo Lưu Bị.

Cái chết của Bàng Thống
Để đánh chiếm Lạc Thành, quân Kinh Châu chia làm hai đường. Bàng Thống cùng Ngụy Diên làm tiên phong tiến theo con đường nhỏ phía Nam, Lưu Bị theo con đường lớn phía Bắc. Tuy nhiên, Bàng Thống vì chủ quan khinh địch nên lọt vào trận mai phục của Trương Nhiệm, tướng Tây Thục nên cả người lẫn ngựa chết dưới chân gò Lạc Phượng. Trong Tam quốc diễn nghĩa, trước khi Bàng Thống tiến quân, Khổng Minh đã đưa thư cảnh báo nhưng Bàng Thống nghĩ Khổng Minh ghen tị với mình nên không nghe lời can của Khổng Minh và Lưu Bị. Đến lúc hành quân, con ngựa của Thống quáng mắt, sa chân, hất Thống té xuống ngựa. Lưu Bị thấy vậy đổi con ngựa trắng mình đang cưỡi cho Thống. Thống lạy tạ ơn rồi sau đó kết cục như ở trên. Bàng Thống chết năm 35 tuổi (năm 213). Người đời sau theo chuyện đó cho rằng Bàng Thống vì ganh tị với Khổng Minh nên mất sớm, nếu Bàng Thống còn sống thì Lưu Bị có thể đã thống nhất được thiên hạ.

Sự thật về cái chết của Bàng Thống
Theo Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì Bàng Thống do Trương Nhiệm giết chết và sau cái chết của Bàng Thống thì Khổng Minh mới cùngTrương Phi, Triệu Vân tiến quân vào Ích Châu. Nhưng theo sử liệu ghi lại thì Khổng Minh đã vào Ích Châu trước khi Bàng Thống chết nửa năm. Sở dĩ Khổng Minh phải vào Ích Châu sớm như vậy vì quân Lưu Bị lúc đó bị quân Trương Lỗ từ Hán Trung tấn công khiến quân của Lưu Bị bị bao vây từ 2 phía.

Còn về cái chết của Bàng Thống là do trong khi ông đang đem quân truy kích Trương Nhiệm sau khi ông dụ được Trương Nhiệm ra khỏi Lạc Thành thì chẳng may bị trúng tên chết. Còn Trương Nhiềm sau đó bị bắt sống và bị Lưu Bị chém đầu.

Nhận xét của Bin về Bàng Thống trong game:đây là 1 char không quá yêu cũng không quá mạnh,được cái musou của ông ta khá ổn
___________________________
Bài thứ 4 ngày 17/10
Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị (161-223) là người đã xây dựng Thục Hán thời Tam Quốc.
1143634244.jpg

Cuộc đời
Lưu Bị tự là Huyền Đức, người huyện Trác (nay là huyện Trác, tỉnh Hà Bắc).Ông là con cháu đời sau của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, con Hán Cảnh đế. Đến đời Lưu Bị, nghiệp nhà sa sút, đành dựa vào nghề đan giày, bện chiếu mà sống. Ông đọc sách mà không chịu dụng công, lại thích chơi chó cưỡi ngựa, thích nghe âm nhạc, nghiên cứu cách ăn mặc. Ông thích kết giao với người hào kiệt, cùng Quan Vũ, Trương Phi đối xử với nhau rất tốt. Ông nhờ tham gia trấn áp khởi nghĩa quân Khăn vàng mà nổi lên, từng theo Công Tôn Toản tham gia quân Quan Đông đánh Đổng Trác.

Lưu Bị trong thời gian trước khi gặp Khổng Minh thì phải đi nương nhờ nhiều người. Đầu tiên Lưu Bị mượn quân của Công Tôn Toản đến Từ Châu giúp Đào Khiêm chống lại Tào Tháo, Đào Khiêm mến tài, đức của Lưu Bị nên có ý nhượng Từ Châu cho Lưu Bị nhưng Lưu Bị không nhận và ra trấn giữ Tiểu Bái. Đào Khiêm bệnh mất, trước khi mất đã cầu xin Lưu Bị nhận Từ Châu. Lưu Bị bất đắc dĩ phải nhận. Sau đó Lữ Bố thua trận đến nương nhờ Lưu Bị, Lưu Bị muốn nhường Từ Châu cho Lữ Bố. Lữ Bố toan nhận nhưng thấy Quan Công, Trương Phi không hài lòng nên chối từ. Sau đó, nhân lúc Lưu Bị đánh Viên Thuật, giao Từ Châu lại cho Trương Phi, Lữ Bố đánh úp Từ Châu khiến Lưu Bị phải đến nương nhờ Tào Tháo, nhờ Tào Tháo giúp đánh lại Lữ Bố. Tào Tháo đánh bại Lữ Bố ở thành Hạ Bì, thắt cổ Lữ Bố ở lầu Bạch Môn rồi dẫn Lưu Bị về triều đình ra mắt Hán Hiến Đế. Hán Hiến Đế xem trong gia phả rồi nhận Lưu Bị làm chú, từ đó Lưu Bị còn được gọi là Lưu Hoàng thúc. Hán Hiến Đế bị Tào Tháo ức hiếp nên viết tờ "Y đái chiếu" cho Đổng Thừa nhờ Đổng Thừa diệt Tào Tháo. Đổng Thừa liên kết với Lưu Bị và Mã Đằng. Lưu Bị sau đó xin Tào Tháo đi diệt Viên Thuật rồi trốn khỏi Tào Tháo. Tào Tháo đem quân đánh Lưu Bị, ba anh em Lưu, Quan, Trương thất tán mỗi người một nơi. Lưu Bị đến nương nhờ Viên Thiệu, sau Quan Vũ chém chết 2 tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Xú nên Lưu Bị suýt bị Viên Thiệu chém đầu. Sau đó ba anh em đoàn tụ, Lưu Bị đến nương nhờ Lưu Biểu sau đó Lưu Bị đồn trú ở Tân Dã, chiêu nạp hiền tài nghĩa sĩ, đi khắp nơi cầu hiền.

Năm ông 47 tuổi, nghe nói ở Long Trung (nay là Tương Dương, Hồ Bắc) có người trẻ hơn mình 20 tuổi mà có tài trị nước tên là Gia Cát Lượng, ông liền lặn lội đường dài, ba lần tìm đến thăm. Gia Cát Lượng vì cảm động vì lòng chân thành nên ra khỏi lều tranh, giúp ông trị nước.

Năm 207, Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị bàn về tình hình thiên hạ, kiến nghị Lưu Bị liên kết với Tôn Quyền lấy Kinh Châu, Ích Châu, và chống họ Tào. Từ đó Lưu Bị coi cuộc đối thoại đó là tư tưởng chiến lược thống nhất thiên hạ.

Năm 208, Tào Tháo dẫn đại quân từ Giang Lăng dọc Trường Giang tiến thẳng xuống Hạ Khẩu, Lưu Bị lập tức phái Gia Cát Lượng sang Giang Đông liên hiệp với Tôn Quyền, dùng hoả công đại phá quân Tào ở Xích Bích, hình thành cái thế chân vạc.

Năm 220, sau khi Tào Phi xưng đế (Ngụy Văn Đế), Lưu Bị tự lập làm hoàng đế, lấy quốc hiệu là Hán để kế tục nhà Hán (sử gọi là Thục Hán), đóng đô ở Thành Đô.

Liên minh Thục - Ngô có lẽ sẽ kéo dài và Thục sẽ không mất nếu như không xảy ra biến cố Tôn Quyền sai đại tướng Lã Mông đánh úp lấy Kinh Châu, chém Quan Vũ, khiến Lưu Bị nổi giận mang quân báo thù làm cho quan hệ liên hiệp giữa Tôn Quyền và Lưu Bị tan vỡ, chiến tranh Ngô-Thục nổ ra. Cũng bắt đầu từ đấy hễ Thục bị Ngụy tấn công thì Ngô không thèm dòm tới cũng như Ngô bị Ngụy xâm lăng thì Thục cũng không tiến sang đông. ("sử Trung Quốc" của Nguyễn Hiến Lê).

Năm 221, Lưu Bị lấy danh nghĩa trả thù cho Quan Vũ, cất đại quân đánh Ngô, Tôn Quyền rất lo ngại nên sai Lục Tốn đứng ra chỉ huy. Trong trận Di Lăng, bị Lục Tốn đánh cho thua to. Năm sau, bị bệnh mất ở thành Bạch Đế (nay là huyện Phụng Tiết, Tứ Xuyên), thọ 62 tuổi. Ông được truy tôn là Hán Chiêu Liệt đế. Con trưởng là Lưu Thiện lên kế vị, tức là Hán Hậu Chủ.

Sự nghiệp
Thương dân, lấy dân làm gốc, vì vậy số người ủng hộ và đi theo Lưu Bị ngày càng nhiều. Từ lúc Lưu Bị bắt đầu cuộc khởi nghĩa chống giặc khăn vàng cho đến khi bắt đầu sang Hán Trung đã chiêu mộ khá nhiều nhân tài trong đó nổi trội nhất là Ngũ Hổ Tướng gồm có: Quan Vân Trường, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung




Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.scr
 
góp ý với anh em 1 chút , nhất là Bin , bài viết nếu đã là Fanzine , thì cần thêm 1 số ảnh lồng ghép và cảm xúc phải chiếm nửa bài . Còn nếu đã làm tiểu sử nhân vật thì chỉ cần ngắn gọn , như bài Ma CHao , Jiang Wei , Wei Yan ... để tích vào bài 1 dẫn đường link .

1 điều nữa là viết 1 nhân vật thì viết 1 bài , ko nên lồng ghép 2 bài vì khi dẫn link , người ta sẽ hiểu nhầm ko biết mình đang viết nhân vật nào . Có thể quay lại bài 1 ở SFC , Juka đã lồng link vào .:;) .

@ KID , bài của em EDIT ngắn lại như bài của anh và Moley , anh sẽ đưa link bài của em vào . Còn pa Bin thì chia bài ra và cô đọng lại như vậy .
 
17/10 bài 4:

Zhuge Liang 諸葛亮​

zhuge20liang20cgmc0.jpg

Tên tiếng Hán: 諸葛亮
Phiên âm: Zhuge Liang
Tên tiếng Nhật: Shokatsuryou
Phe: Shu
Năm sinh-mất:181-236

Gia Cát Lượng (诸葛亮) (181–236) là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán, là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả, kỹ sư lỗi lạc.Là người đã tạo ra các chiến thuật như: Bát trận đồ(Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã(trâu ngựa gỗ). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) và món bánh bao.

Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh, là người đất Dương Đô (nay thuộc tỉnh Sơn Đông) quận Lang Nha đời Thục Hán, sinh vào giờ Tuất tháng 4 (Tam Quốc), tự Khổng Minh. Mồ côi từ bé, thuở trẻ thường tự ví tài mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Sau tị nạn sang Kinh Châu rồi đến ở đất Nam Dương thuộc vùng Long Trung, chỗ ở có trái núi Ngọa Long cương, nhân thế tự gọi là Ngọa Long tiên sinh, tự mình cày ruộng, thích làm ca từ theo khúc "Lương Phủ Ngâm".Ông có 3 anh em, anh cả Gia Cát Cẩn làm quan bên Đông Ngô, em thứ là Gia Cát Quân không làm quan. Ông là người tài giỏi nhất nên người đời sau ví Lưu Bị được rồng trong số 3 người (Lưu, Tào, Tôn).

Khổng Minh đã giúp Lưu Bị đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, lấy Kinh Châu, định Ích Châu, Hán Trung, dựng nước ở đất Thục, cùng với Ngụy ở phía bắc, Ngô ở phía đông làm thành thế chân vạc. Lưu Bị lên ngôi hoàng đế, Khổng Minh giữ chức Thừa Tướng, một lòng khôi phục lại cơ nghiệp nhà Hán, phía đông hòa Tôn Quyền, phía nam bình Mạnh Hoạch.

Lưu Bị trước khi chết đã uỷ thác việc nước cho Gia Cát Lượng, Lưu Bị còn để lại di chúc bắt Lưu Thiện phải kính nể Gia Cát Lượng như cha đẻ. Nhà vua Lưu Thiện mới 17 tuổi không có tài, Gia Cát Lượng phải lo lắng toàn cục, chỉnh đốn nội bộ và chấn chỉnh lực lượng. Dưới sự cai trị của ông, nước Thục dần dần mạnh lên. Sau khi trừ bỏ được những lo lắng trong nước, Gia Cát Lượng đã đem quân xuống phía nam để bình định bọn nổi loạn.

Tháng 8 năm 236, do khó nhọc mà Gia Cát Lượng sinh bệnh rồi mất, lúc bấy giờ ông mới 54 tuổi, được phong tặng là Trung Võ Hầu nên đời thường gọi là Gia Cát Võ Hầu. Ông được chôn tại ngọn núi Định Quân ở vùng Hán Trung. Ông mất mà vẫn không trung hưng được nhà Hán, nước vẫn ở thế chân vạc chia ba.
 
yueyingdc2.jpg

Yue Ying-月英
( Huang )Yue Ying ( ?-? )
Tên Tiếng Việt: (Hoàng) Nguyệt Anh
Tên Tiếng Nhật : Getsuei
Phe : Thục


Nguyệt Anh là con gái của Hoàng Thừa Ngạn, một ẩn sỹ vùng Long Trung và là vợ của Gia Cát Lượng. Theo sử sách thì cô ko phải là 1 mỹ nhân như trong game. Vóc người cô thô, da đen đúa, mặt mũi bị tàn nhang, nhưng tài năng của cô thì vô cùng xuất chúng. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, am hiểu binh pháp kỳ mưu, lại có sở trường về việc sáng chế công cụ như xe công thành, thú gỗ để đánh trận, mộc ngưu lưu mã vận chuyển lương. Chính vì điều này mới là điểm thu hút của cô với Khổng Minh.

Theo ngoại truyện thì vì muốn tìm được 1 tấm chống tốt ko trọng sắc đẹp mà cô mới phải hóa trang thành xấu xí, nhưng thực ra cô vô cùng xinh đẹp. Khi Khổng Minh biết đến tiếng nàng, ngỏ lời cầu hôn thì cô bày ra một trận bát quái để thử thách. Nhận thấy đc tài trí phi phàm của Khổng Minh, Nguyệt Anh cuối cùng đã nhận lời. Từ đó, cô sát cánh bên chồng lao động đường phố trợ từ trong bóng tối. Và mấy ai biết rằng, Long Trung quyết sánh, chia 3 thiên hạ của KM có đc từ sự gợi ý của cô.
tư liệu của anh KD
Nguyệt Anh được Koei đưa vào game Dynasty Warriros với 1 vẻ đẹp giản dị, đằm thắm và cầm trên tay 1 chiếc lưỡi liềm( Xem).( Nguyệt Anh [ Yue Ying ] thực ra là tên Koei đặt cho cô , cô thường được gọi là Hoàng phu nhân ). Cô yêu Lượng và luôn sát cánh với ông trong mọi trận chiến. Những chiêu đánh xoay vòng vô cùng hiệu quả đã khiến Yue Ying tạo được 1 dấu ấn riêng trong lòng người chơi

Bản Báo cáo Ngày 18/10/07

I. Thành viên :
- Số thành viên Vi phạm luật lệ của SFC : 0
- Số thành viên có bài viết được thưởng Gold trong tuần : 7
- Số thành viên VIF làm việc trễ nải , bị khiển trách : 0
- Số thành viên HGF và GF vi phạm tại SFC : 0
- Số thành viên hiện tại của SFC : 16

+ VIF :
1. Juka ( Trưởng nhóm FanClub ) ( 24 Gold )
2. moley ( 94 Gold )
3. Kid ( 79 Gold )
4. tho_sun_rang
5. pham_hoanglinh
6. binkailove01( 40 Gold )
7. SalemSaberhagens
8. KenBreaker741
9. Noob Nhất Xóm( 20 Gold )
10. Zhao Huo (25 Gold )

+ Members :
11. Manly - MB9x
12. Mr.Vễu Lai
13. tho_sun_rang
14. caothủcôđơn ( 50 Gold )
15. EURO
16. Sokis

+ Fan Khách :
1. Nghet
2. Triệu Vân Long
3. Ngocphuonga10
4. Tydus ( MOD )
5. quylatoi

II. Bài viết đóng góp :
- Số bài viết đóng góp được tính bằng Gold : 27
- Số bài viết mang tính chất Spam , vi phạm hoặc ko đúng nội quy : 0
- Số bài viết có link XXX , Trojan , Hack... ( theo quy định của GVN ) : 0
- Số bài viết của Fan Khách trong box ( để tính độ Hot của FC hàng tháng :;) ) : 5

III. Tài chính của SFC :

Ngân Khố của SFC :
- Số Gold hiện tại của quỹ : 255 Gold ( Tiền thư ký tạm thời kid cho vào quỹ )
- Số Gold được hưởng nhờ các bài viết vi phạm : 0
- Số Gold chi trả cho các hoạt động , Event : 0
- Số Gold trả lương cho thành viên 1 tháng ( Cập nhật đầu tiên trong tháng 10 ) : 0
- Số Gold cho các FC khác vay mượn để xây dựng ( ví dụ FC khác thiếu tiền trả lương , thiếu tiền mua bản quyền ... ) : 0
- Số Gold Free viện trợ cho các tổ chức và ko hoàn lại :
- Số Gold phải đóng thuế cho MOD theo quy định 1 tháng = 10 % lãi suất của 1 FC ::( : 0

IV. Văn bản , công văn pháp luật :

- Số bài viết cho các cuộc hội thảo , tổ chức Event ( Chỉ của ban lãnh đạo , ko tính số bài thường ngày ) : 0
- Số công văn PM cho MOD về hành vi vi phạm của các FC hay tổ chức khác ( như trên ) : 0

-----------------------​

Kí tên : kid (Phó SFC + Thư kí)​
 
200px-Xing_Cai.jpg

Xing Cai (星彩)

Trương Tịnh Thái
Con gái thứ của Trương Phi
Vợ Lưu Thiền (Liu Chan)
Là cô gái toàn tài có thể coi là đôi trai tài gái sắc với Guan Ping (Quan Bình)
Do Quan bình mất với cha khi mới 29 tuổi nên Tịnh Thái mới phải gả cho Lưu Thiện =((
 
Zhao Yun

趙雲

attachment.php

Tên Tự : Zi Long ( Tử Long ) .
Quê quán : Chân Định - Thường Sơn .
Quân Đoàn : Shu 's Force ( Tây Thục ) .
Năm Sinh : ? - 229 A.D
Quan hệ huyết thống : có 2 con trai là Zhao Tong, Zhao Guang ( Triệu Thống , Triệu Quảng ) .

Triệu Vân người xứ Thường Sơn , một trong 5 Hổ tướng lừng danh của Tây Thục , vốn trước kia đi theo Công Tôn Toản , sau thấy Toản là người ko có chí lớn nên đành bỏ đi , Viên Thiệu dù mời nhưng ông cũng ko chịu , tình cờ trước đó đã gặp Lưu Bị , cả 2 tâm đầu ý hợp và rồi mãi đến sau này , Triệu Vân cũng vô tình gặp lại Lưu Bị lần nữa và ông đã quyết định đi theo phục vụ cho Lưu Bị , suốt cuộc đời chinh chiến , ông đã lập rất nhiều chiến công hiển hách , nhỏ có , lớn có cho Lưu Thục , nổi tiếng nhất là trận ở Tương Dương - Trường Bản . 1 mình lăn lộn trong đám quân Ngụy , chém tướng , phá vòng vây đưa Ấu chúa A Đẩu về cho Lưu Bị . Ông cũng chính là người còn lại cuối cùng của Ngũ Hổ về sau . Không chỉ hầu hết các tướng lĩnh trong Thục đều kính trọng và mến phục Triệu Vân mà ngay cả Tào Tháo của Bắc Ngụy , Ngô quốc thái của Đông Ngô cũng đều ngợi khen tài năng và uy dũng của ông . Triệu Vân mất do bị bệnh , hưởng thọ được 70 tuổi .
 

Attachments

  • zhao_yun.jpg
    zhao_yun.jpg
    6.6 KB · Đọc: 433
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top