[Xbox360] Red Faction: Guerrilla

  • Thread starter Thread starter Tyo
  • Ngày gửi Ngày gửi
nhưng mà mấy trang chấm điểm cũng đúng phết
hôm nọ ông anh mình đi mua đĩa xbox,lão hỏi mua các game mới phát hành,đến lúc về thấy wolverine voi Chronicle of riddick -> sướng,nhưng mở xuống cuối thấy stormrise mới nhớ quên không bảo ông ấy không mua game đó.Chơi thử 1 lúc thấy tệ thật :|
xem game trailer với gameplay tren youtube thì chả biết được chơi trực tiếp mới biết
 
thấy game này chơi hay hơn prototype á...
ot: chơi prototype khi chui vào tank rồi mà muốn chui ra thì làm kiểu gì =((
 
.................hold B đối với tất cả phương tiện.............
 
thấy game này chơi hay hơn prototype á...
ot: chơi prototype khi chui vào tank rồi mà muốn chui ra thì làm kiểu gì =((

2 game thể loại khác nhau sao ss vậy đc
 
Cái Prototype nhìn thấy người ta chơi thấy nó nhảm lìn quá. Như 1 nồi tạp nham đủ thứ Super Nature Power dồn vào 1 thg.
 
Có máy mới rồi thì thử vào bắn online cái red faction đi, hay lắm :))
 
Thôi cái Red Faction tao thấy chơi 1 lần là đủ, ko có gì hấp dẫn để chơi lại cả.
 
Ai phá đảo trò này rồi cho mình hỏi tí....Mình đã giải phóng hết 5 map rồi, còn map 6 mình làm hết 2 nhiệm vụ (2 điểm màu vàng) và phá hết các điểm màu xanh dương .....Nhưng không thấy nhiềm vụ màu vàng thứ 3 ở đâu hết ai biết chỉ giúp......(các nhiềm vụ màu xanh lá có hình cấy búa, lồng, chữ X cũng làm hết lun)
Thanks!
 
Ai phá đảo trò này rồi cho mình hỏi tí....Mình đã giải phóng hết 5 map rồi, còn map 6 mình làm hết 2 nhiệm vụ (2 điểm màu vàng) và phá hết các điểm màu xanh dương .....Nhưng không thấy nhiềm vụ màu vàng thứ 3 ở đâu hết ai biết chỉ giúp......(các nhiềm vụ màu xanh lá có hình cấy búa, lồng, chữ X cũng làm hết lun)
Thanks!

làm mấy cái nhiệm vụ xanh với phá bớt mấy cái nhà của nó đi thì mới hiện ra thêm nhiệm vụ :D
 
Hôm nọ mua cái Bionic Commando và Velvet Assasin về chơi mà thấy khó nhai quá =)) ! Chắc giờ mình già rồi, chơi khó kinh ! Đổi sang Prototype thì thấy đc, thích cảm giác tàn phá và giết người đã đời như vậy ! Đầu tiên tóm cổ 1 con xinh xinh lên rồi gọi vợ "em ơi, nhìn em này xinh kg ? Giống em nhỉ ?" rồi bấm B ném con bé vào tường toác cả óc phọt bắn đầy tường =)) ! Cảm giác đã đời, mặc dù sau đó bị vợ bấm điều khiển tắt màn hình đi =)) ! Vui vãi !
 
Hôm nọ mua cái Bionic Commando và Velvet Assasin về chơi mà thấy khó nhai quá =)) ! Chắc giờ mình già rồi, chơi khó kinh ! Đổi sang Prototype thì thấy đc, thích cảm giác tàn phá và giết người đã đời như vậy ! Đầu tiên tóm cổ 1 con xinh xinh lên rồi gọi vợ "em ơi, nhìn em này xinh kg ? Giống em nhỉ ?" rồi bấm B ném con bé vào tường toác cả óc phọt bắn đầy tường =)) ! Cảm giác đã đời, mặc dù sau đó bị vợ bấm điều khiển tắt màn hình đi =)) ! Vui vãi !

vợ huynh chưa ném huynh vào cái TV là hên rồi ấy chứ :-"
 
Hôm nọ mua cái Bionic Commando và Velvet Assasin về chơi mà thấy khó nhai quá =)) ! Chắc giờ mình già rồi, chơi khó kinh ! Đổi sang Prototype thì thấy đc, thích cảm giác tàn phá và giết người đã đời như vậy ! Đầu tiên tóm cổ 1 con xinh xinh lên rồi gọi vợ "em ơi, nhìn em này xinh kg ? Giống em nhỉ ?" rồi bấm B ném con bé vào tường toác cả óc phọt bắn đầy tường =)) ! Cảm giác đã đời, mặc dù sau đó bị vợ bấm điều khiển tắt màn hình đi =)) ! Vui vãi !

Ôi, anh Hiếu vui tính vãi, thế này thì con 360 bị ném xuống hồ xem ra cũng chả oan ức gì :-"
 
Hôm nọ mua cái Bionic Commando và Velvet Assasin về chơi mà thấy khó nhai quá =)) ! Chắc giờ mình già rồi, chơi khó kinh ! Đổi sang Prototype thì thấy đc, thích cảm giác tàn phá và giết người đã đời như vậy ! Đầu tiên tóm cổ 1 con xinh xinh lên rồi gọi vợ "em ơi, nhìn em này xinh kg ? Giống em nhỉ ?" rồi bấm B ném con bé vào tường toác cả óc phọt bắn đầy tường =)) ! Cảm giác đã đời, mặc dù sau đó bị vợ bấm điều khiển tắt màn hình đi =)) ! Vui vãi !
Ôi đcm bố này y chang thg a thứ 2 của mình. Giận cá chém thớt bởi sợ cá cắn.
 
Hôm nọ mua cái Bionic Commando và Velvet Assasin về chơi mà thấy khó nhai quá =)) ! Chắc giờ mình già rồi, chơi khó kinh ! Đổi sang Prototype thì thấy đc, thích cảm giác tàn phá và giết người đã đời như vậy ! Đầu tiên tóm cổ 1 con xinh xinh lên rồi gọi vợ "em ơi, nhìn em này xinh kg ? Giống em nhỉ ?" rồi bấm B ném con bé vào tường toác cả óc phọt bắn đầy tường =)) ! Cảm giác đã đời, mặc dù sau đó bị vợ bấm điều khiển tắt màn hình đi =)) ! Vui vãi !

Vợ anh hiền thế nhỉ :)) Gặp như con bồ em là đầu vào tường rồi chứ chẳng chơi =))
 
cái prototype này mình chỉ lái dc xe tăng và trực thăng thôi à ?ko lái dc xe hơi khác sao ?
 
cái prototype này mình chỉ lái dc xe tăng và trực thăng thôi à ?ko lái dc xe hơi khác sao ?

Xe hơi nó yếu xìu như thế ? Dẫm nhẹ lên cái đã móp >.< ! Lái làm gì cho khổ, nổ lại mất máu =)) ! Mà cũng chẳng có Lamborghini hay Ferrari thì lái làm gì ?
 
Back
Top