-để mừng Kira luôn Thắng bầu chọn

Tặng các bác fan fic
An interview
. ITR: Ông/Bà thích màu gì ?
Ryuk: Không thích màu gì cả, nơi tôi ở làm gì có màu sắc .
Remu: Tôi không thích màu sắc
. ITR: Theo tôi được biết thì, các vị không cần ăn cũng sống được
Ry: Đúng, bọn ta không cần ăn, nhưng ta bị nghiện táo
Re: Đúng, vì cơ quan tiêu hoá của chúng ta đã bị thoái hóa, hay nói đúng hơn là đã tiến hoá
. ITR: Tại sao ông/bà lại xuống thế gới loài người ?
Ry: Vì thế giới tử thần quá nhàm chán
Re: Vì Amane Misa, tôi muốn cô ấy có thứ của cô ấy
. ITR: Vậy là, ông bà đã cố tình đánh rơi Death Note
Ry: Kh.. Kh.. Kh..! ừ
Re: Ừ!
. ITR: Ông/Bà có nhận xét gì về con người ?
Ry: Kh.. Kh.. Kh! Con người là loài vật thú vị, khác hẳn với bọn ta
Re: Con người là sinh vật vô cùng xấu xa
. ITR: Câu nói các vị thích nhất là gì ?
Ry: Ha ? ta chưa từng nghĩ về việc này, umh! có lẽ là câu, “Trao đổi đi Ryuk!”
Re: “Remu tôi rất vui”
. ITR: Ryuk, ông nghĩ rằng cuộc sống quá nhàm chán, vậy ông có muốn chết không?
Ry: Câu hỏi này của ngươi quá ngớ ngẩn, không ai muốn chết cả, kể cả tử thần, không có niềm vui thì ta sẽ đi tiềm niềm vui
. ITR: Bà có cảm giác như thế nào khi thấy Misa yêu Raito đến vậy, Remu?
Re: Lo lắng, ta sợ rằng Raito sẽ làm hại Misa, nhưng ta không thể ngăn được tình yêu của cô bé dành cho hắn,
. ITR: Bà không thích Raito vậy taị sao bà không thử khuyên Misa
Re: Vì ta không muốn Misa buồn, ta chỉ muốn cô bé hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc đó không thực
. ITR: Ông cảm thấy gì khi Remu chết ?
Ry: Không có cảm giác gì cả
. ITR: Vậy ông có sợ chết không ?
Ry: Ngươi muốn hỏi, ta có sợ bị Raito giết không à?
Kh..Kh..Kh! Raito không thể giết ta được, hắn không thể nào làm cho ta yêu ai đó được
.ITR: Vậy ông đã yêu ai chưa
Ry: Ta chỉ quan tâm đến táo, và, những gì ta cho là thú vị
. ITR: Rem, cho phép tôi gọi vậy được không. Bà có nhận xét gì về Raito ?
Re: Hắn là người thông minh, nhưng ta không thích cách hắn sử dụng trí thông minh đó, quá độc ác, hắn là con người, nhưng hắn không có tình cảm
. ITR: Theo lời Rem, tôi thấy Raito giống ông đấy, Ryuk, theo ông thì sao?
Ry: Kh…Kh…Kh!! Raito là một con người vô cùng thông minh, khi sinh ra hắn nên ở thế giới tử thần chứ không phải thế giới loài người, may mắn là quyển sổ rơi vào tay hắn vì hắn đã làm cho ta cảm thấy rất thú vị Kh..Kh..Kh..!
. ITR: Vậy còn L, ?
Ry: Hắn giống Raito, thay vì Raito, nếu L nhặt dược Death Note thì hắn cũng hành động như Raito
Re: Hắn giống con người hơn Raito, ta có thể thấy, hắn thực sự coi Raito là bạn
. ITR: Vậy ông/bà có nghĩ chính diều đó đã khiến L chết
Ry: Ta không quan tâm, ta chỉ biết Raito đã thắng, khi L chết ta cũng thấy tiếc, vì không còn ai ngăn cản Raito nữa
Re: Mọi chuyện quá tự nhiên, hắn chết là vì hắn là nguy cơ gây bất hạnh cho Misa. Có thể nói Raito đã nắm rõ mọi thứ, từ tình cảm đến hành động của ta, ta không thể làm khác được. Còn về chuyện hắn coi Raito là bạn thì không có ý nghĩa gì ở đây, vì nếu có đủ bằng chứng, L sẽ kết tội Raito không do dự
. ITE: Theo lời bà, tôi thấy bà rất quan tâm đến tình cảm con người. Vậy, theo bà, tình cảm bà giành cho Misa là loại gì
Re: Ta không biết, chẳng lẽ tình cảm của con người cũng cần phải phân loại ?. Ta nghĩ tình cảm nào cũng như nhau, vì nó chỉ dùng hai từ để diễn đạt “Yêu” “Ghét”. Misa vui là ta vui
. ITR: Theo cảm giác của tôi, thì tình cảm bà giành cho Misa là tình Mẫu tử
Ryuk! Tại sao ông lại viết phần Sử dụng bằng tiếng Anh ?
Ry: Vì theo ta được biết đây là thứ ngôn ngữ thông dụng nhất của loài người, ai cũng có thể đọc nó
. ITR: Nghe câu này, tôi cũng biết được muc đích của ông về việc “ đánh rơi” quyển sổ
Ry: Kh..Kh..Kh..Kh..Kh…!
. ITR: Ông/Bà có biết khi đã chết con người sẽ đi về đâu ?
Ry: MU! (hư vô)
Re: MU! (hư vô)
. ITR: Vậy khi chết! con người sẽ trở thành thứ gì ?
Ry: Ngươi hy vọng là gì, thành tiên hay quỉ à ? không! 1 con người khi chết sẽ trở về với cát bụi
Re: Cát bụi, mọi thứ *** như vậy, kể cả tử thần
. ITR: Khi viết tên thật một người biết rõ mặt mũi, người đó sẽ chết, và phần tuổi thọ còn lại sẽ chuyển thành tuổi của tử thần, như vậy tử thần giết người để sống, giống như là một công việc, còn Death Note giống như một công cụ lao động để tử thần kiếm sống, phải vậy không?
Ry: Ha? Ta chưa từng nghĩ tới điều này, xem ra cũng thú vị nhỉ!
Re: Đúng!
. ITR: Tại sao lại là đau tim, chứ không phải là một bệnh khác ?
Ry: Cái này thì ta không biết
Re: Có lẽ là vì đau tim là cái chết đột ngột nhất,
. ITR: Đúng! Cái chết xảy ra do đau tim rất hiếm hoi, ít ra thì cũng ít hơn các cái chết gây ra bởi tai nạn, nhưng thần chết chỉ quan tâm đến tuổi thọ, cho nên sẽ không viết nguyên nhân chết, chỉ đơn giản là viết tên người nào đó vào, chẳng lẽ đau tim là căn bệnh của thượng đế sắp đặt để quy đinh quyền năng của quyển sổ ?
Ry: Kh..Kh..! trên đời này không có thượng đế, cũng như không có thiên đàn và địa ngục, đau tim chỉ là quyền năng của cuốn sổ, ngươi không cân tìm hiểu nguồn gốc của nó làm gì, chỉ cần biết đó là luật chơi, và ngươi phải chơi theo luật, nếu trái luật sẽ thua cuộc!
Re: Ta chưa từng suy nghĩ tới điều đó, nhưng trên đời này không có thượng đế
. ITR: Ai là người đặt ra luật lệ của Death Note ? Ông/Bà có thể cho biết tên được không
Ry: Vua của tử thần, hắn đã khắc luật lệ của quyển sổ lên một bia đá trên thế giới tử thần, tên của hắn là gì nhỉ ! ta không nhớ
Re: Vua tử thần, không được nói tên của hắn
. ITR: Theo ông/bà trên đời này có thứ gì bất tử không
Ry: Ta không biết, ta chưa quan tâm đến chuyện đó,
Re: Không có thứ gì bất tử cả, ngay cả tử thần cũng có tuổi thọ, và có thể chết
. ITR: Thời gian, ông/bà nghĩ gì về thời gian !
Ry: Thời gian? Umh! Có lẽ nó khá quan trọng, không, rất quan trọng với con người, nhưng đối với bọn ta thì thời gian chỉ là nhàm chán
Re: Ta không quan tâm đến thời gian
. ITR: Sau tất cả mọi chuyện, thì ông có ý định đánh rơi Death Note thêm một lần nữa không Ryuk !
Ry: Khi đánh rơi quyển sổ, ta không nghĩ là con người nhặt, càng cũng không nghĩ là con người sử dụng nó như một vũ khí để thanh lọc thế giới loài người, nhưng không ngờ, KH….Kh…Kh….! đánh rơi thêm một lần nữa? Ý kiến hay! Nhưng không phải bây giờ, ta phải đợi khoảng vài trăm năm nữa
. ITR: Khi mọi chuyện về Kira kết thúc, ông có giết tất cả những người đã biết về sự tồn tại của quyển sổ không?
Ry: Làm như thế để làm gì, họ biết là chuyện của họ, không liên quan gì đến thế gới tử thần, vua tử thần không có luật nào trừng phạt tử thần vì chuyện đã đễ lộ thế giới tử thần là có thật, Nếu ta làm vậy thì thế giới không còn con người nữa
. ITR: Không có bất cứ tương tác vật lý nào có thể làm tổn thương tử thần, nhưng 1 tử thần có thể chết vì cứu một ai đó, vậy có phải tình cảm của con người là mạnh nhất? phải như thế không ? Rem
Re: …. …. …. ! tình cảm, không phải là sở hữu của riêng con người, tử thần cũng có tình cảm, theo ta, đó là điểm yếu nhất của tử thần, còn con người thì ta không biết
. ITR: Vậy, tại sao khi cứu một người thì tử thần lại chết?
Re: Vì tử thần sinh ra là để giết người, đó là luật, khi 1 tử thần cố ý cứu một người có nghĩa là làm trái luật, tất yếu là sẽ chết
. ITR: Có nghĩa là tử thần không được quyền yêu?
Re: Không hẳn, chỉ là không được quyền cứu người thôi!
. ITR : Cám ơn vì mọi thứ, hy vọng các vị đừng viết tên tôi vào quyển sổ
Ry: Ta nghĩ, nếu người nhặt Death Note không phải là Raito mà là ngươi, thì mọi chuyện cũng sẽ rất thú vị. Kh…Kh…Kh…Kh…!
Re: … … … … !
* The End!
(nguồn thegioitruyentranh.vn )


