Xin các bạn hãy vào đây để tưởng niệm cho 1 nữ game thủ

Status
Không mở trả lời sau này.
ẹc topic này em tham gia có đúng 1 bài thấy con nhỏ xinh lắm nhưng chưa ai nói nó ở đâu hn hay tphcm để em còn tiếc
 
cát bụi lại về với cát bụi, a di đà phật
 
ừ đúng ko biết con nhỏ đó người gì nhỉ nhưng tui đoán gái xinh thì chỉ có ở HN thôi =)) suy đoán thôi nha ko phải thì đừng ai giận nha
 
người ta ở US đó bạn ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Cứ như tớ đây này
Lâu rồi ko quay lại GVN
Ko post thì thôi ,đã post thì phải post những bài có chút giá trị
 
_ Nếu đi vì lí do nào đó thì chẳng có gì đặc biệt, ai mà chẳng một lần phải chết, nếu ai chết cũng cần phải tưởng nhớ thì đời người phải có đến hơn 1 tỷ lần thương tiếc. Nếu chết vì lí do đột quị do chơi game thì thiết nghĩ nên rút kinh nghiệm chứ kô nên tiếc thương một cách tôn vinh như vầy.
_ Và...tin cũ rồi.

ông anh chưa đọc hết bài rùi . đây là bài minh đọc dc o dười nè
Nguyen Hong Nhat Anh bi tai nan giao thong toi ngay` 6/4/2006 tai Long Khanh..Thanh that chia buon den gia dinh em....chi co minh em ...gio` ma' em sao day...ma' em khoc nhieu lam....em biet khong...ma' em thuong em lam....Hoa` thi`.....anh va` moi nguoi buon lam em a`


thành thật chia buồn . công nhận gamer nữ VN đẹp gái gê :(
xin chia buồn
 
Có những cái chết nặng tựa Thái Sơn, cũng có những cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cái chết của cô bé này "nặng tựa Thái Sơn" hay "nhẹ tựa lông hồng"??? Có lẽ tất cả chúng ta điều biết. Thiết nghĩ chúng ta nên dành thời gian cho các topic khác hơn. Mong MOD đóng chủ đề này lại đề phòng người khóc kẻ trêu tranh cải nhau => loạn ngôn loạn ngữ.

Lời đầu tiên mình muốn nói là xin lỗi các bạn vì đã lập ra cái topic này.Đáng lẽ mình ko nên đặt cái topic này ở đây và hơn nữa các bạn cũng nói đúng: Annie đã yên nghĩ thì ta nên để cho cô ấy yên tĩnh.Xin lỗi Annie, xin lỗi các bạn.Nhưng cũng mong các bạn thông cảm cho sự thiếu suy nghĩ này của mình, vì đối với mình, đây thực sự là 1 cú sốc rất lớn.
Mình có wen với Annie cách đây nữa năm, 2 đứa mình cũng khá thân với nhau và thậm chí ko biết từ khi nào mình đã coi Annie như 1 người chị của mình.Annie luôn che chở, khuyên nhủ mình nên làm điều gì va ko nên làm điều gì.Và mỗi khi mình cần giúp đỡ Annie luon bên cạnh và chưa bao giờ,chưa bao giờ Annie từ chối giúp đỡ người khác.
Annie luôn đối xử tốt với mình, vậy mà trong cái ngày Annie ra đi mình lại ko có mặt bên cạnh để tiễn đưa hay chỉ để nhìn Annie lần cuối cùng.Mình thật là đáng trách.Annie ơi ở trên thiên đàng Annie hãy tha thứ cho mình nhá.Vì trước cái ngày định mệnh đóa 1 tuần lễ,mình cũng đã gặp phải 1 tai nạn như Annie vậy, mình đã nằm hôn mê trong Bệnh Viện từ ngày 30-03 đến tận ngày 25-08 mới tỉnh lại.Sau khi tỉnh dậy điều đầu tiên mà mình biết là mình đã ko còn khả năng đi lại như người bình thường được nữa.Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất.Cú sốc lớn nhất đối với mình chính là việc Annie đã ra đi.So với annie thì sự đi lại của mình có đáng gì. Mình chỉ mất đi đôi chân thôi nhưng mình còn gia đình,bạn bè,nhưng Annie thì khác,cô ấy ko còn cơ hội để làm được điều đó.Gia đình Annie chỉ có 2 mẹ con Annie,ko họ hàng thân thít,giờ đây Annie đã ra đi, mẹ Annie sẽ sống sao đây.
Những vấn đề đó ,nó đã khiến mình cảm thấy rối lắm,mình thực sự bi street và sốc.Ngày Annie ra đi mình ko thể nào làm đươc điều gì,mình cảm thấy ân hận về điều đó,chính vì hơn lúc nào hết mình muốn làm điều gì đó cho Annie, và mình đã mở topic này,với hy vọng mọi người sẽ biết đền Annie,sẽ biết đến cô bạn đáng yêu,hiền lành,tốt bụng nhưng... yểu mện của mình.Nhưng xem ra lại 1 lần nữa mình đã sai.Mình thực sự xin lỗi, rất xin lỗi các bạn và hơn hết là Annie.
Bây giờ mình đã thông suốt được mọi việc,mình đã biết làm điều gì là đúng nhất cho Annie.Cảm ơn các bạn đã cho mình nhìu ý kiến,cảm ơn các bạn vì đã vào đây,và cuối cùng là lời xin lỗi chân thành của mình.
-----------------------------------------------------------
To:Những người cho rằng Annie mất vì lái xe qua tốc độ:
-Điều đầu tiên mà mình muốn nói ở đây là những người nào có suy nghĩ như vậy chỉ là 1 lũ bất học,ko có logic và thậm chí còn chưa từng liếc xơ wa nhũng dòng hồi ký của Annie vậy mà lấy tư cách gì nhận xét:
*Thứ nhất:Nhũng ai từng vào đó đọc sẽ biết ngay là cô ấy là 1 người rất thích mơ mộng và hơn nữa Annie còn rất nhìu uớc mơ.1 người như vậy làm sao lại tự hại đời mình = cách chạy xe quá tốc độ được.
*Thứ hai: ngừơi điều khiển chiếc xe đó ko phải là annie.Mình chắc 100% như vậy.Cái người gây nên cái chết của Annie chính là cậu bạn trai di chung--người mà chỉ xây xát nhẹ,còn Annie thì mãi mãi ra đi vì ko cài dây an toàn.Nhưng mình tin chắc rằng,ở thiên đàng Annie cũng đã tha thức cho người bạn đó.Vì Annie thực sự, thực sự như là 1 thiên thần,lúc nào cũng mĩm cười,dù bạn có làm sai.
To: Admin
---Lúc đầu em muốn vô để đính chính thông tin lại lắm,nhưng tài khoản của em đã bi block.Lúc đó em cứ nghĩ sao trên đời này lại có những ngừơi vô tâm ,lạnh lùng đến vậy,lại còn đạo mạo làm admin của 1 forum mang đầy tính nhân văn như vậy nũa.Nhưng có lẽ em đã sai,admin thực sự có tình ngừơi nên đã cho em có cơ hội để nói những vấn đề bức xúc của mình,để có thể nói cho cái bọn vô học kia biết rằng,cuộc đời của họ vô nghĩa như thế nào khi ko bao giờ được gặp 1 người như Annie.

Chuyện ngoài lề tí : Bác này bị tai nạn thế sao không thấy các bác vô chia buồn mà cứ tranh cãi về người đã khuất? Thành thật chia buồn với bác chuyện về tai nạn nếu đó là sự thật Bác mới vửa tình mà đã có thể truy cập internet để gởi bài sau gần 5 tháng hôn mê quả là đều phi thường là

- Sau 5 tháng hôn mê tinh thần bác vẫn còn minh mẫn :o.
- Khi vừa tỉnh dậy chắc bạn vẫn còn nằm viện => bệnh viện nào có internet để bạn gởi bài thế, không lẽ vừa tỉnh dậy bác đi ra ngoài truy cập internet :o .


Hãy nói về cuộc đời khi ta không còn nữa
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi...

...Triệu người quen có mấy người thân khi lìa trần có mấy người đưa...
 
Tội nghiệp cho bạn nữ nì.
Thôi mọi người đừng buồn nữa.
Các bạn có buồn thì cô ấy cũng ko sống lại đâu.
 
chỉ chia buồn với gia đình cô bé thui (nhưng cũng ko nên nói thêm gì về người đã khuất)
 
Tôi cũng có đứa bạn game thủ tên Westlovelife vừa ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông do cặp nam nữ cưỡi BMW chạy quá tốc độ gây ra. Mong được các game thủ khác chia buồn!
 
Tôi cũng có đứa bạn game thủ tên Westlovelife vừa ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông do cặp nam nữ cưỡi BMW chạy quá tốc độ gây ra. Mong được các game thủ khác chia buồn!

Xạo hay thiệt vậy pa?? sao trùng hợp quá vậy hỗng lẽ trái đất nó tròn ( dù sự thật là nó méo)
 
Tôi ko phủ nhận chuyện từ trước tới giờ tôi có spam,rất rất nhiều người trên GVN thậm chí cả mod lâu lâu cũng spam chat nhảm cho vui nhưng còn cậu thì lại toàn spam nhảm,lạc chủ đề,lại double và triple post liên tiếp,hỏi vậy sao ko ngứa mắt cho được[-(
anh này nói vui thật em nói lạc chủ đề à vậy anh đã đọc bài của em hết chưa bài em viết ý nghĩa lém đó#>:) #>:) #>:)
đừng để sự ganh tức làm anh mù quáng
 
tamgamer Spam kinh quá lên close topic này đi còn những bài Spam nhảm như tamgamer thấy ngứa mét quá post liên tùy tỳ 1 lúc mấy post chán .
sao em ấy lại chết thế,tội nghiệp quá,tuổi còn trẻ thế cơ mà :((
ẹc topic này em tham gia có đúng 1 bài thấy con nhỏ xinh lắm nhưng chưa ai nói nó ở đâu hn hay tphcm để em còn tiếc
cát bụi lại về với cát bụi, a di đà phật
ừ đúng ko biết con nhỏ đó người gì nhỉ nhưng tui đoán gái xinh thì chỉ có ở HN thôi =)) suy đoán thôi nha ko phải thì đừng ai giận nha


ông anh chưa đọc hết bài rùi . đây là bài minh đọc dc o dười nè



thành thật chia buồn . công nhận gamer nữ VN đẹp gái gê :(
xin chia buồn
Có những cái chết nặng tựa Thái Sơn, cũng có những cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cái chết của cô bé này "nặng tựa Thái Sơn" hay "nhẹ tựa lông hồng"??? Có lẽ tất cả chúng ta điều biết. Thiết nghĩ chúng ta nên dành thời gian cho các topic khác hơn. Mong MOD đóng chủ đề này lại đề phòng người khóc kẻ trêu tranh cải nhau => loạn ngôn loạn ngữ.



Chuyện ngoài lề tí : Bác này bị tai nạn thế sao không thấy các bác vô chia buồn mà cứ tranh cãi về người đã khuất? Thành thật chia buồn với bác chuyện về tai nạn nếu đó là sự thật Bác mới vửa tình mà đã có thể truy cập internet để gởi bài sau gần 5 tháng hôn mê quả là đều phi thường là

- Sau 5 tháng hôn mê tinh thần bác vẫn còn minh mẫn :o.
- Khi vừa tỉnh dậy chắc bạn vẫn còn nằm viện => bệnh viện nào có internet để bạn gởi bài thế, không lẽ vừa tỉnh dậy bác đi ra ngoài truy cập internet :o .


Hãy nói về cuộc đời khi ta không còn nữa
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi...

...Triệu người quen có mấy người thân khi lìa trần có mấy người đưa...
Tội nghiệp cho bạn nữ nì.
Thôi mọi người đừng buồn nữa.
Các bạn có buồn thì cô ấy cũng ko sống lại đâu.
chỉ chia buồn với gia đình cô bé thui (nhưng cũng ko nên nói thêm gì về người đã khuất)
Tôi cũng có đứa bạn game thủ tên Westlovelife vừa ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông do cặp nam nữ cưỡi BMW chạy quá tốc độ gây ra. Mong được các game thủ khác chia buồn!

Để em phân tích cho anh thấy những bài này nhảm đến thế nào:
cùng nội dung cũ nhưng ngôn từ ,từ ngữ được dùng đi dùng lại nhiều lần, vẫn là "tội nghiệp bạn ấy, thôi đừng thương tiếc nữa ,sao đẹp vậy mà chết uổng phí thế...,rồi thì than topic nhảm vậy mà vào spam mãi đòi đóng topic,tôi có bạn cũng bị tương tự thế"... những câu nói này lập đi lập lại nhiều lần từ đầu bài đến cuối bài khiến người đọc cảm thấy chán ngắc ,riêng tôi đọc bài thấy vô vị quá tôi cảm nhận các bạn chỉ viết bài cho có chứ không gây cảm xúc cho người đọc hay 1 ngụ ý gì đó để người đọc bài hiểu được.
Và thật tình thì trong topic này cũng có nhiều bạn viết bài cũng hay lắm ,bài viết của các bạn rất hóm hĩnh và vui tươi đôi khi tôi đọc đã bật cười rất nhiều đó cũng là lí do vì sao tôi thích vào diển đàn để post bài hehe và tôi mong các bạn sẽ phát triển hơn kĩ năng của mình có sự biến hóa trong cách viết để thu hút nhiều người đọc hơn đến với diễn đàn.CÒn về phần viết của tôi ,sau mỗi bài viết của mình tôi thường chen kèm theo những lời lẽ vui hay hình ảnh ngộ nghĩnh để người đọc cảm thấy mới lạ và cũng có thể bật cười sau mỗi câu đùa hóm hĩnh( ai vui tính đọc thì nói), và thĩnh thoảng tôi cũng spam với các bạn trong topic để trò chuyện và làm quen như vậy mới vui chứ.Và tôi muốn tạo ra một không gian vui để lấn át đi nỗi buồn mà thỉnh thoảng các bạn bắt gặp trong cuộc sống(thật tình thì tôi muốn mọi người ai cũng hạnh phúc vui vẻ lắm.:x :x :x
Và nếu nếu bài viết của tôi lỡ làm bạn buồn thì bỏ qua cho tôi nhé tôi viết bài vậy chứ không có ác ý gì đâu.#>:) #>:) #>:)
14_21.jpg

tương lai đang đến
 
Để em phân tích cho anh thấy những bài này nhảm đến thế nào:
cùng nội dung cũ nhưng ngôn từ ,từ ngữ được dùng đi dùng lại nhiều lần, vẫn là "tội nghiệp bạn ấy, thôi đừng thương tiếc nữa ,sao đẹp vậy mà chết uổng phí thế...,rồi thì than topic nhảm vậy mà vào spam mãi đòi đóng topic,tôi có bạn cũng bị tương tự thế"... những câu nói này lập đi lập lại nhiều lần từ đầu bài đến cuối bài khiến người đọc cảm thấy chán ngắc ,riêng tôi đọc bài thấy vô vị quá tôi cảm nhận các bạn chỉ viết bài cho có chứ không gây cảm xúc cho người đọc hay 1 ngụ ý gì đó để người đọc bài hiểu được.
Và thật tình thì trong topic này cũng có nhiều bạn viết bài cũng hay lắm ,bài viết của các bạn rất hóm hĩnh và vui tươi đôi khi tôi đọc đã bật cười rất nhiều đó cũng là lí do vì sao tôi thích vào diển đàn để post bài hehe và tôi mong các bạn sẽ phát triển hơn kĩ năng của mình có sự biến hóa trong cách viết để thu hút nhiều người đọc hơn đến với diễn đàn.CÒn về phần viết của tôi ,sau mỗi bài viết của mình tôi thường chen kèm theo nhưng lời lẽ vui hay hình ảnh ngộ nghĩnh để người đọc cảm thấy mới lạ và cũng có thể bật cười sau mỗi câu đùa hóm hĩnh( ai vui tính đọc thì nói), và thĩnh thoảng tôi cũng spam với các bạn trong topic để trò chuyện và làm quen như vậy mới vui chứ.Và tôi muốn tạo ra một không gian vui để lấn át đi nỗi buồn mà thỉnh thoảng các bạn bắt gặp trong cuộc sống(thật tình thì tôi muốn mọi người ai cũng hạnh phúc vui vẻ lắm.:x :x :x
Và nếu nếu bài viết của tôi lỡ làm bạn buồn thì bỉ qua cho tôi nhé tôi viết bài vậy chứ không có ác ý gì đâu.#>:) #>:) #>:)

Cậu đem những bài viết của người ta ra nói người khác spam mà ko thấy nhục cái mặt àh.Những người cậu quote ở trên họ đều nói 1 câu thôi nhưng xét lại đều đúng với chủ đề,và họ cũng chỉ nói 1 câu rồi ra.Còn cậu xem lại những gì mình làm,trong cái topic này cậu post hàng chục bài,post liên tiếp mà chỉ có 2-3 bài là tạm coi như đúng chủ đề,còn lại đều là chat tá lả.Những bài chat nhảm spam mà cậu gọi là "vui vẻ bầu ko khí" thì xin lỗi ko ai ưa cái kiểu làm của cậu hết và đương nhiên nó trái với quy định của 4rum này.Cậu muốn chat thì mời cậu đi xem vòng quanh 4rum có rất nhiều topic để chat mà ko ảnh hưởng tới người khác chứ đừng có vác mặt vào những box này để mà spam nhảm [-(
 
Vớ vẩn thì ai cũng biết vớ vẩn rồi xin đừng có mỗi người bay vào cho 1 câu bình luận hay "vớ vẩn quá", toàn câu bài-_-
Tới giờ mà mod vẫn ko lock thì hơi mệt àh,toàn lính mới vào đây spam
Hình như cái topic này đã nêu rõ bản chất spam vớ vẩn của dân vn , con gái lẫn con trai đều spam linh tinh hết , hết vấn đề tưởng niệm lại quay sang vấn đề đạo đức . Chắc admin đọc thấy buồn cười wa nên chưa khóa topic ...
Dân VN spam số 1 ... :D
ừ mãi chưa thấy mod vô close topic này nhỉ .
Tôi ko phủ nhận chuyện từ trước tới giờ tôi có spam,rất rất nhiều người trên GVN thậm chí cả mod lâu lâu cũng spam chat nhảm cho vui nhưng còn cậu thì lại toàn spam nhảm,lạc chủ đề,lại double và triple post liên tiếp,hỏi vậy sao ko ngứa mắt cho được[-(
tamgamer Spam kinh quá lên close topic này đi còn những bài Spam nhảm như tamgamer thấy ngứa mét quá post liên tùy tỳ 1 lúc mấy post chán .

Đây là những bài viết của một số phần tử tự cho mình là ưu tú, qua lời lẽ của họ em cảm nhận bọn họ là những kẻ kì thì lính mới nè anh(cái này mọi người trên thế giới đang tìm cách xóa bỏ lâu rồi ), họ vào diễn đàn lên tiếng chê nào là chê bai này chê bai nọ ra vẻ ta đây,đã không khuyến khích thì thôi mà còn chèn ép những lính mới dưới cơ như thế mà không biết hổ thẹn.Những người như thế lòng dạ hiểm độc lắm anh ơi đề nghị anh xem xét và quan tâm nhiều hơn cho em út đươc nhờ.
EM có thử đọc những bài này từ đầu đến cuối các bài mang âm hưởng buồn chán sầu đời ra vẻ ta đây mới là dân anh chị,ai cũng là spam nhảm (trừ họ ra), bài viết không bao nhiêu mà lúc nào cũng cày xới bài người khác song đã đời rồi thì bảo đóng topic thật đáng ghét.
Đã cho rằng topic này nhảm nhí thì vào đây làm gì qua topic khác đọc có tốt hơn không,để topic này ai buồn vô đọc cho vui hehe.
ĐÓ là 1 số điều em nói thay cho các lính mới thế hệ trẻ đang đi lên mà bị kiềm hãm như vậy thì không tốt đâu anh admin(chúng em rất cần sự ũng hộ giúp đỡ của các anh chị đi trước khuyên bảo để xây dựng một forum tốt hơn vui hơn,để forum này mãi là nơi để mọi người vui vẻ tham gia trò chuyện đóng góp ý kiến)
Dạ Em xin hết.
14_19.jpg

Xin đừng nhìn em bằng con mắt bị chột thế anh ơi
 
Cậu đem những bài viết của người ta ra nói người khác spam mà ko thấy nhục cái mặt àh.Những người cậu quote ở trên họ đều nói 1 câu thôi nhưng xét lại đều đúng với chủ đề,và họ cũng chỉ nói 1 câu rồi ra.Còn cậu xem lại những gì mình làm,trong cái topic này cậu post hàng chục bài,post liên tiếp mà chỉ có 2-3 bài là tạm coi như đúng chủ đề,còn lại đều là chat tá lả.Những bài chat nhảm spam mà cậu gọi là "vui vẻ bầu ko khí" thì xin lỗi ko ai ưa cái kiểu làm của cậu hết và đương nhiên nó trái với quy định của 4rum này.Cậu muốn chat thì mời cậu đi xem vòng quanh 4rum có rất nhiều topic để chat mà ko ảnh hưởng tới người khác chứ đừng có vác mặt vào những box này để mà spam nhảm [-(

Thằng này không hiểu sao từ đầu đến giờ em chú ý nó chỉ chửi người khác spam nhảm túi bụi luôn nè anh .Đề nghị anh chú ý đến nó nhiều hơn ( block luôn nếu đươc nha anh hehehe)#>:) #>:) #>:) #>:)
 
Cậu đem những bài viết của người ta ra nói người khác spam mà ko thấy nhục cái mặt àh.Những người cậu quote ở trên họ đều nói 1 câu thôi nhưng xét lại đều đúng với chủ đề,và họ cũng chỉ nói 1 câu rồi ra.Còn cậu xem lại những gì mình làm,trong cái topic này cậu post hàng chục bài,post liên tiếp mà chỉ có 2-3 bài là tạm coi như đúng chủ đề,còn lại đều là chat tá lả.Những bài chat nhảm spam mà cậu gọi là "vui vẻ bầu ko khí" thì xin lỗi ko ai ưa cái kiểu làm của cậu hết và đương nhiên nó trái với quy định của 4rum này.Cậu muốn chat thì mời cậu đi xem vòng quanh 4rum có rất nhiều topic để chat mà ko ảnh hưởng tới người khác chứ đừng có vác mặt vào những box này để mà spam nhảm [-(

bài họ đọc thấy nhảm thiệt thì em nói nhảm chứ đọc thấy nhảm nói hay như anh trai đây em không làm đươc đâu.
EM đây khen chê thật lòng đó ,ai viết bài hay em nói hay à#>:) #>:) #>:)
 
Untitled-1.gif


sao anh bịt cả 2 mắt lại thì làm sao biết đến người khác tốt xấu thế nào hả anh. hay anh nghĩ rằng chỉ cần biết đến mình anh thôi là đủ à,còn ai cũng không coi ra gì hã anh.anh cổ hũ quá rồi mang tư tưởng cổ hũ của chế độ phong kiến vào thời đại hội nhập là không đươc đâu anh à.
Đây là thời đại mỗi người 1 ý tưởng dù ít dù nhiều dù lớn hay nhỏ nhưng nếu đem góp lại thì sẽ làm nên việc lớn đó anh.
Em biết rõ anh là loại người nào mà ( chỉ cần đọc qua bài anh thôi) hahahahah
Em vui tính là vậy chứ chưa hẳn là ngốc đâu nha
 
Đây là những bài viết của một số phần tử tự cho mình là ưu tú, qua lời lẽ của họ em cảm nhận bọn họ là những kẻ kì thì lính mới nè anh(cái này mọi người trên thế giới đang tìm cách xóa bỏ lâu rồi ), họ vào diễn đàn lên tiếng chê nào là chê bai này chê bai nọ ra vẻ ta đây,đã không khuyến khích thì thôi mà còn chèn ép những lính mới dưới cơ như thế mà không biết hổ thẹn.Những người như thế lòng dạ hiểm độc lắm anh ơi đề nghị anh xem xét và quan tâm nhiều hơn cho em út đươc nhờ.
EM có thử đọc những bài này từ đầu đến cuối các bài mang âm hưởng buồn chán sầu đời ra vẻ ta đây mới là dân anh chị,ai cũng là spam nhảm (trừ họ ra), bài viết không bao nhiêu mà lúc nào cũng cày xới bài người khác song đã đời rồi thì bảo đóng topic thật đáng ghét.
Đã cho rằng topic này nhảm nhí thì vào đây làm gì qua topic khác đọc có tốt hơn không,để topic này ai buồn vô đọc cho vui hehe.
ĐÓ là 1 số điều em nói thay cho các lính mới thế hệ trẻ đang đi lên mà bị kiềm hãm như vậy thì không tốt đâu anh admin(chúng em rất cần sự ũng hộ giúp đỡ của các anh chị đi trước khuyên bảo để xây dựng một forum tốt hơn vui hơn,để forum này mãi là nơi để mọi người vui vẻ tham gia trò chuyện đóng góp ý kiến)
Dạ Em xin hết.

Phải hiểu những gì cậu quote lại rồi hẵng post lên đây bình phẩm.Những người ở trên chẳng kìm hãm ai ngoại trừ mấy thằng đần suốt ngày chỉ biết ngồi đó spam nhảm,tôi ko cần nói bóng gió ai mà tôi muốn chỉ đích xác cậu là 1 trong những thằng như thế.4rum này ko cần những đứa mà vào đây chỉ biết spam nhảm,mở topic như cậu đâu.
Nhắc lại là đây là 1 4rum,1 diễn đàn ảo mà những con người thật vào đây để trao đổi những kinh nghiệm cần thiết,chat chít cũng đã được mở topic riêng để làm quen.Vì vậy 4rum này như 1 cái xã hội,mà đã là xã hội thì nó có luật của nó,mọi người phải chấp hành tự giác,cũng ko có gì khó khăn để chấp hành.Xã hội ko có những khái niệm như gã này già rồi,hắn giết người bắt bỏ tù,thằng kia trẻ,nó giết người nhưng nó còn nhỏ,tha đi...ko có.Hễ làm sai là phải có hình phạt,mà 1 khi những người có quyền hành xử phạt quên ko lưu tâm tới thì những người hiểu về điều đó hoàn toàn có trách nhiệm phải nhắc nhở dùm những người có quyền hành,như thế mới làm cho 4rum này trở nên ổn định và công bằng.Những việc làm như vậy dù có mang thêm 1 mục đích nào đấy thì cũng là hợp pháp và nói họ spam là hoàn toàn bá láp.Còn những đứa mà suốt ngày chỉ biết nói nhảm như cậu,tôi nói thật,xéo ra khỏi cái 4rum này đi[-(

@các mod:tôi biết vụ cãi cọ này là hoàn toàn ko đúng với quy định nên các mod có thể warn tôi hoặc GOV cũng được.Nhưng những tôi ko chịu được những thằng mặt dày làm lộn cái 4rum này lên nên tôi xin được nói dùm những anh em ko muốn nói.
 
Cậu đem những bài viết của người ta ra nói người khác spam mà ko thấy nhục cái mặt àh.Những người cậu quote ở trên họ đều nói 1 câu thôi nhưng xét lại đều đúng với chủ đề,và họ cũng chỉ nói 1 câu rồi ra.Còn cậu xem lại những gì mình làm,trong cái topic này cậu post hàng chục bài,post liên tiếp mà chỉ có 2-3 bài là tạm coi như đúng chủ đề,còn lại đều là chat tá lả.Những bài chat nhảm spam mà cậu gọi là "vui vẻ bầu ko khí" thì xin lỗi ko ai ưa cái kiểu làm của cậu hết và đương nhiên nó trái với quy định của 4rum này.Cậu muốn chat thì mời cậu đi xem vòng quanh 4rum có rất nhiều topic để chat mà ko ảnh hưởng tới người khác chứ đừng có vác mặt vào những box này để mà spam nhảm [-(

Thế này nhé viết 1 ,2 câu sát chủ đề thì đưa bé nó viết cũng được .Còn viết cùng chủ đề đó ta đưa ra phân tích nhận xét ,đánh giá..v v. cảm nghĩ của bản thân hay đại loại là gì đó khiến bài viết hay hơn thì đáng khen ngợi ca thưởng chứ .
Thử hỏi mày nhé với cùng 1 nghìn đồng dùng để mua bánh ,mày mua được 1 cái bánh, trong khi cùng loại bánh đó với 1 ngàn đồng đó tao mua đươc 10 cái thì hỏi ai sẽ đáng được khen hơn ai đáng đươc chê hơn ???(tại mày ngu quá nên tao phân tích cho mày hiểu thôi chứ người khác họ nhìn vào cũng biết)...:devil: :devil: :devil: Bày đặt binh người khác mà binh ngu không đúng cũng nói cho đúng hehe.#>:) #>:) #>:)
MÌnh nói như vậy có đúng không các bạn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top