Xin cho em 1 lời khuyên. Tiếp tục hay bỏ cuộc?

Bỗng nhiên đọc chuyện của chủ topic lại nhớ tới mình cách đây gần 1 năm. Cũng mèo chuột đủ kiểu, thậm chí người ta chia tay rồi. Nhưng bỗng 1 ngày mình bị sút đi không thương tiếc. Tin tôi đi. Đừng quá tin tưởng vào phụ nữ. Đó là loại vô ơn bạc nghĩa nhất trên đời.
 
tín hiệu đầu đó bạn cứ tiếp tục theo đuổi đi bạn quá may mắn rồi. Chúc bạn thành công. rất khó để chinh phục một người nhưng cũng không khó để người ấy yêu bạn đâu cố lên nhé
 
Đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bác, sau khi em lên mây trong 2 ngày thì hôm nay mới xem lại topic và đang suy ngẫm về ý kiến của các bác đây. Em quyết định vẫn tiếp tục theo đuôỉ trong 1 sự cảnh giác cao độ, đồng thời móc nối thêm gián điệp theo dõi nhất cử nhất động của nhỏ với thằng kia, chủ đích là muốn xác định chắc chắn quan hệ hiện nay của tụi nó như thế nào... rồi sẽ update tiếp nhờ các bác tư vấn... :D thanks

SertyLove nói:
Càng lúc càng thấy đúng vời trường hợp mình đề cập, e này đã đổ, nhưng ko dám tiến tới với chủ topic vì đã mất tem, nên cứ phải ỡm ờ vừa chủ topic lại lâu lâu "phục vụ" thằng bạn trai hiện tại. Có thể thằng này đúng thật là củng chả còn yêu thương ỳi con pé này, nhưng đàn ông thì sex without love củng đc nên cứ để vậy, 2 đứa nó cử dính vào 1 mối quan hệ thiên về thói quen ( quen nhau quá lâu, có nhau như là 1 thói quen, dù còn tình cảm hay ko) hơn là tình cảm. Đừng nhìn bề ngoài mà đoán là em này ngoan quá chắc "còn", vì trên giường thì con ngoan hay con hư đều như là con gái như nhau, lúc đấy bản năng nó kiểm soát rồi.

Chủ topic nên chuẩn bị sẳn tâm lý cho trường hợp xấu nhất mà tui vừa nêu, ko thì sau này lại hụt hẩng, dàng vặt e nó thì khổ cho cả 2. Vì lúc gái đã yêu rồi thì cái ỳi mà e nó ko dám "cho" nhau. Nếu chuẩn bị đủ tâm lý thì nói thẳng với em nó, a yêu e, a ko cần biết quá khứ của e và bf hiện tại của e là sao, 2 người đã cho nhau những ỳi, nếu e yêu a, thì a hứa sẽ yêu e bằng tất cả tình cảm của a.
Từ từ sao em cũng thấy như vậy...

Con nhỏ cứ than buồn miết, còn thằng đó ( em cũng quen thằng đó, cũng có nc và quan hệ khá tốt ) khi em hỏi dạo này nó với nhỏ sao rồi, thì nó nói: "cũng ít nc, nhưng mà cũng thấy bt thôi chứ có gì đâu"

Hoang_2209 nói:
Mà còn cần hỏi chủ topic một câu để a e biết để còn tư vấn đó là: Cái tem đối với chủ topic có quan trọng không ? - Ở đây không phải hỏi để soi xét về nhân cách vì mỗi người quan điểm khác nhau. Quan trọng là để biết đường còn giúp, chứ giúp cho chủ topic vun đắp rồi đến lúc biết em ấy ko còn tem thì lại ruồng bỏ con gái người ta thì phí công a e.
Tất nhiên em ko quan tâm vụ tem, cái đó ko bắt lỗi đc :D

Buiphananhvu nói:
Tiện thể bác chỉ em vào chiêu như câu "Món quà làm = nỗi nhớ và đựng trong 1 cái hộp làm = tình yêu nên làm sao gửi đi đc chứ. A chỉ có thể trao tận tay e khi gặp lại thôi. Hjhj. G9!" đi hoặc cho em web các chiêu ấy...
Hmm, chiêu này chỉ xài khi ở xa, khó gặp nhau...

Vào ngày hôm trc thì hãy nt hoặc đt ( đt tác dụng cao hơn ) nói là: " a vừa đi gửi quà cho e, ngày mai e chờ nhận nha" đại loại vậy, rồi ngụ ý rằng đó là quà thủ công em nhận đừng ngại, khá đặc biệt/lãng mạn gì đó nên khi nhận đừng nói a "màu mè/sến", lan man vậy chủ yếu cho nó tin là mình gửi thật . Sau đó thì đừng nói thêm gì nữa...

đến tối hôm sau thì bất ngờ nt, canh lúc nhỏ đang học mà nhắn, chủ yếu là ko để nhỏ trả lời liền, mà phải trả lời trc khi đi ngủ, nhắn đại loại thế này:

"Anh tức dzữ lắm, quà của em anh gửi ko đc, biết vậy anh làm đơngiản/nhỏ 1 chút là đc rồi... trc khi đi ngủ nt lại a nha" (chủ yếu để nhỏ tò mò đó là cái gì )

chắc chắn khi nt lại nhỏ sẽ hỏi: "đó là gì mà đặc biệt/to đến nỗi gửi ko đc?" (chờ mỗi câu này )

rồi tới đó thì diễn thế nào là tuỳ... quà = nỗi nhớ = tình yêu gì đó thì cứ mà táng...

Nhất định là phải dùng sms để nói cho nó lãng mạn, cuối sms đừng quên cười hjhj haha gì đó + 1 câu "a yêu/nhớ em"...

Chú ý: áp dụng với các đối tượng ít online/ko online vì mấy chiêu này tụi nó kháo nhau đầy trên mạng... để bít thêm nhìu chiêu thì ra gu gồ gõ "sms tình yêu" hoặc "sms cưa gái"

buiphananhvu nói:
à chú topic cho hỏi TH gặp lại em đó ẻm đòi "quà" bác bảo làm = .... thì bác sẽ làm j

chỉ em vào chiêu giống câu đó với bác ^^!

nếu nó hỏi vậy thì mình nói: "bây giờ anh tặng thì em đứng yên, nhắm mắt lại và ko đc bỏ chạy nha!" đại loại thế :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bỗng nhiên đọc chuyện của chủ topic lại nhớ tới mình cách đây gần 1 năm. Cũng mèo chuột đủ kiểu, thậm chí người ta chia tay rồi. Nhưng bỗng 1 ngày mình bị sút đi không thương tiếc. Tin tôi đi. Đừng quá tin tưởng vào phụ nữ. Đó là loại vô ơn bạc nghĩa nhất trên đời.
Ặc ặc ! Chuyện đó ai cũng biết mà :D Tuy nhiên đàn ông cũng vậy thôi
 
mấy ngày nay từ cái vụ quà, em ko có nt cho nhỏ, im bặt lun. Nhỏ vừa mới nhá máy em, hỏi lại thì nó nói gọi nhầm :D... tức là sao ạ, nó mún nc hay nó nhầm thật =))
 
Cứ tiếp tục đi ;)) Và tìm hiểu xem sao cô ấy lại có lỗi với bạn :-?
 
mấy ngày nay từ cái vụ quà, em ko có nt cho nhỏ, im bặt lun. Nhỏ vừa mới nhá máy em, hỏi lại thì nó nói gọi nhầm :D... tức là sao ạ, nó mún nc hay nó nhầm thật =))

Muốn nói chuyện đấy :)). Bác nối lại đi không người ta lại hỏi đi đâu mà lâu quá ko thấy trời @@!?
 
chuyện của chủ thớt rất giống minh`,

nhưng bây giờ mình tiến xa hơn bạn rồi , đã thực sự quen nhau luôn .

Mấu chốt vấn đề là lúc: mình bỏ đi ko thèm nc với nhỏ đó nữa sau dc vài tháng thì nhỏ chủ động tìm mình ( thời gian này phải kiên nhẫn ) .Mình tỏ ra bình thường vẫn quan tâm nhưng đặc biệt ko nói gì đến chuyện còn thik nhỏ (có vài nhỏ bạn ĐT rủ mình đi chơi tình cờ nhỏ nghe dc ) . cuối cùng , nhỏ ko chiu nổi nữa chủ động nói iu mình . khỏi nói lúc đó mình hạnh phúc biết bao nhiu !

Đến bây giờ mình mới hiểu dc 1 điều là nhỏ tham lam , iu người cũ , chẳng wa là ko muốn bỏ wa những gì mà người khác dâng hiến cho mình !
 
Muốn nói chuyện đấy :)). Bác nối lại đi không người ta lại hỏi đi đâu mà lâu quá ko thấy trời @@!?

đúng là nó mún nc :), có ai gọi nhầm mà lại gọi tới 2 lần đâu chứ =)), mới tám xong 1 chập, tiễn em nó đi ngủ rồi :D

chuyện của chủ thớt rất giống minh`,

nhưng bây giờ mình tiến xa hơn bạn rồi , đã thực sự quen nhau luôn .

Mấu chốt vấn đề là lúc: mình bỏ đi ko thèm nc với nhỏ đó nữa sau dc vài tháng thì nhỏ chủ động tìm mình ( thời gian này phải kiên nhẫn ) .Mình tỏ ra bình thường vẫn quan tâm nhưng đặc biệt ko nói gì đến chuyện còn thik nhỏ (có vài nhỏ bạn ĐT rủ mình đi chơi tình cờ nhỏ nghe dc ) . cuối cùng , nhỏ ko chiu nổi nữa chủ động nói iu mình . khỏi nói lúc đó mình hạnh phúc biết bao nhiu !

Đến bây giờ mình mới hiểu dc 1 điều là nhỏ tham lam , iu người cũ , chẳng wa là ko muốn bỏ wa những gì mà người khác dâng hiến cho mình !

Hjx chẳng lẽ như vậy thật, đúng là con trai tham lam kiểu khác... con gái tham kiểu khác...

Con trai mình khi lớn lên, bản lĩnh tài năng có rồi thì hầu như đều muốn tự mình giải quyết mọi việc, ko muốn lệ thuộc... Còn con gái dù tự lo được vẫn tranh thủ sự quan tâm của ng khác, nhất là đc mấy anh trai săn đón chiều chuộng... ôi nhức đầu quá
 
Với lũ Cáo thì cứ lạnh lùng và dứt khoát chủ thớt ạ :|
 
Thì phải thẳng thắn từ đầu chứ, đành rằng yêu là phải cho nhau tự do nhưng ko thể chấp nhận những chuyện như bắt cá 2 tay. Khi quen nhau cứ giao ước thế này: "Yêu nhau, nhưng mỗi người vẫn có cuộc sống và tình cảm bạn bè riêng tư. Nhưng ko vì thế mà có thể chấp nhận chuyện bắt cá 2 tay. Nếu ko còn tình cảm thì chúng ta sẽ tạm chia tay, và nếu nhưng ko ai thấy cần ai nữa thì chia tay, chứ ko thể chấp nhận chuyện yêu 1 lúc 2,3 người".
 
c làm gì thì tùy c nhưng nên nhớ: "tuyệt đối tránh dây dưa vụ tình tay 3", đã yêu là phải dứt khoát. E nó mà ko dứt khoát chia tay thằng kia thì cho e nó out sớm đi. Dính vào tình tay 3 thì được ít mà mất thì nhiều (thậm chí rất nhiều :))). tôi đêk bao h tin nó có thể hoàn toàn yêu cậu khi còn nhùng nhằng vs thằng kia. Chẳng may nếu đến lúc cậu phát hiện ra e nó đến với mình chỉ vì muốn cái gì đó mới mẻ hơn thì vui =))
 
mấy chiêu của chủ topic thiệt là bái phục:(
tại hạ được mở rộng tầm mắt
 
Chủ thớt đã biết mình cần phải làm gì rồi chứ =.=
 
Hjx hjx, nói vậy chứ chả biết làm gì cả :(( mê nó lắm rồi :((

Giờ tính vài chiêu làm em nó vui đã :))

Share luôn, cực chuối :)) :

A: Em rảnh ko, a tính nhờ e một chuyện, mà em phải thật rảnh, ko làm gì hết mới đc nha!
B: Chuyện gì vậy anh, em đang rảnh nè...
A: Vậy a nt cho e xoá nha! :))

1 chiêu nữa, canh lúc gần đi ngủ:

A: E ngủ chưa, nguy quá, chuyện hệ trọng rồi!
B: Chuyện gì vậy a??
A: Hôm nay anh ngủ sớm từ hồi 8h, bt anh hay mơ thấy em, mà hôm nay hết mơ thấy em nữa rồi... thấy 1 người khác, đẹp như thiên thần :))
B(chắc chắn tò mò): Ai mà đẹp dữ vậy anh?
A: Đẹp dữ lắm, anh nhìn kĩ lại thì đúng là thiên thần ( a thấy có 2 cái cánh :)) ). Thiên thần hỏi anh muốn gì, anh nói thiên thần giúp em ngủ ngon có đc ko, thì thiên thần nói 1 câu làm anh shock quá tỉnh ngủ luôn.
B: trời, câu gì mà sock dữ vậy a?
A: Thiên thần nói là 1 thiên thần ko thể lo lắng cho 1 thiên thần khác đc, nên anh phải tỉnh dậy chúc em ngủ ngon nè. Em là thiên thần của a! :)) G9!!!


1 chiêu nữa ( cho những bạn đã dùng đt chụp hình nàng )

A: ( la toáng lên trong sms ): trời ơi là trời, a lỡ tay xoá mất cái hình đẹp nhất của e rồi! Cũng may là a đã kịp copy ra và cất chỗ khác..
B: Ở đâu vậy a?
A: trong tim anh!

1 chiêu nữa cũng trước khi đi ngủ:
A: he he, e yêu của a nổi tiếng quá, hôm nay có 3 người hỏi thăm a về e rồi đó... rồi a đã chỉ chỗ để 3 người đó tìm e
B: Ai vậy a?
A: 3 người đó tên là May Mắn, Sức Khoẻ, và Tình Yêu :D. Em sẽ sớm gặp đc 3 người đó thôi! G9!
 
Chỉnh sửa cuối:
ko biết sao chứ đọc mấy sms trên thấy sến vl :)) cơ mà chắc cũng tùy em, có vẻ em của chủ topic thuộc dạng thích mấy sms loại này
 
Bỗng nhiên đọc chuyện của chủ topic lại nhớ tới mình cách đây gần 1 năm. Cũng mèo chuột đủ kiểu, thậm chí người ta chia tay rồi. Nhưng bỗng 1 ngày mình bị sút đi không thương tiếc. Tin tôi đi. Đừng quá tin tưởng vào phụ nữ. Đó là loại vô ơn bạc nghĩa nhất trên đời.
+ 1
p/s: càng đọc càng thấy chủ thớt sến phết =]]
 
bác gì đưa ra mấy cái sms kia thì dụ được trẻ con tầm học sinh cấp 2 thôi, mấy chiêu trên cổ rồi, thỉnh thoảng thấy em nó buồn buồn đá 1 câu thì còn tạm được chứ ko nó nghĩ mình hâm hâm đấy
còn bạn chủ thớt bản lĩnh kém
mình tán 1 em bi từ chối đến 13 lần trong hơn 1 năm, rủ đi chơi ko bao giờ nhận lời mà mình vẫn kiên trì đây
thành quả thu được bi h là em ý vẫn chưa nhận lời nhưng đã nói là thích rồi :)
mình chắc còn đợi lâu nữa :))
 
Mấy cái sms trên bacbaphi đây mà. Còn tùy xem em gái thuộc loại nào mới áp dụng dc.
 
chống chỉ định các em hay online, nói thật là nhỏ của tớ nó chẳng bít online là gì nên tớ mới xài cho zui
 
Back
Top