ngayvademtm
Mr & Ms Pac-Man
- 20/10/10
- 255
- 6
Rộ lên cái tin đồn
http://gamek.vn/game-online/vng-xac...yen-ky-cong-thanh-chien-20140429010739950.chn
Nếu thành sự thật... Lại nhớ...
1 Tôi và em CTC, nhớ mãi một thời chạy nhím
Tôi yêu CTC ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như bị sát đánh vậy ! Nay, tôi yêu em 10 năm rồi ! Và đến tận bây giờ có thể lí giải thứ tình cảm thiếu lí trí như thế:
Lí do 1: Tôi quá ngây thơ ! Từ khi sinh ra đến 2004 thì chúng ta chỉ quen nhìn những bức vẽ thiếu sắc nét. Nếu so sánh với các bức ảnh computer graphic thì một trời một vực. Bức vẽ dưới đây lí giải một phần nhỏ tôi yêu em.
Thêm nữa, CTC có một sự tương đồng đáng ngạc nhiên về văn hóa. Thứ văn hóa ngoại lai mà ông cha ta hồn nhiên tiếp nhận. Và ngày nay lớp trẻ chúng ta lại hồn nhiên không kém khi nói OK thay vì đồng ý. 50 năm nữa cháu tôi có thể nói "hép pi niu dia ông", tôi chết đứng. CTC là minh chứng về sự đồng hóa văn hóa diễn ra âm thầm của Tung-của áp đặt vào tâm trí ta. Nhìn bức hình dưới so với làng quê Việt Nam sao mà thân thiện quá đi mà !
Không thể nêu thêm lí do là chưởng Kim Dung quá hấp dẫn. Tuy nhiên thứ sai sót duy nhất mà những Tiêu Phong, Dương Quá, Lệnh Hồ Sung mắc phải đó là "LÀM VIỆC THIẾU THỰC TẾ". Có quá nhiều việc trên đời mà một cá nhân giải quyết không được. Nhưng trong truyện, các CÁ NHÂN KIỆT SUẤT này làm việc lớn lao kiểu CỨU THẾ GIỚI có vẻ ngon cơm lắm. Và hậu quả chúng ta gánh chịu từ thứ văn hóa này. Bây giờ, làm việc là phải theo nhóm, có đồng nghiệp, có người chung chí hướng. Lỡ rồi, các bạn trẻ nào trót đập đồ thật mạnh để thật bá đạo thì phỉa để ý máu của mình có cho phép không kẻo "tẩu hỏa nhập ma" hại thân xác, làm béo cho đám VÌ NHÀ GIÀU.
Lí do cuối trong phần này là sự xuất hiện kịp thời của CTC trước MU, GUNBOUND, HALFLIFE, COUNTER STRIKE, RED ALERT 2, COMMANDOS 2... Em mang làn gió mới HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI trong tâm hồn anh !
Lí do 2: Tôi quá dại khờ. Có trong tay CTC, VNG cũng sở hữu chiến lược quảng bá vô cùng thông minh. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh về cách dùng ngôn từ của họ:
Đồng đạo ư? Hành hiệp trượng nghĩa ư? Anh hùng ư? Minh chủ ư? Thiên tử ư? Nhân sĩ ư? Phi vân ( thần lừa) ư? Hoàng kim ư? (nghe nói sau này xuất hiện cả chó hoàng kim nữa, bá đạo quá ) Nghe sao mà ngọt thế. Sau 10 năm rồi VNG cũng đánh bài ngửa: chúng mày là ai cũng kệ, nạp thẻ đi !
Thế mà năm 2004-2006 tôi rất thích nghe những từ hoa mĩ thế. Còn bây giờ thì sáo rỗng thế. Thế mà VNG cũng còn dày mặt làm nhiều trò ĂM MÀY TÌNH THƯƠNG của game thủ Việt. Tôi cầu chúc em sớm dẹp tiệm vì tội kinh doanh thiếu đạo đức nhé !
Lí do 3: Tôi lụy tình. Hiện nay CTC đã quá già nua so với các ẻm khác. Ở đây không nói lí do nữa. Nếu tôi và thêm ai nữa vẫn yêu mến CTC thì bị quy kết lụy tình cũng được. Nhẹ lòng.
2 Đề nghị VNG ngừng ngay trò ĂN MÀY TÌNH CẢM
Kinh doanh không từ thủ đoạn. VNG cũng vậy. Liên tục ra những lời mời chào nhằm gợi nhớ cảm xúc ngọt ngào xưa cũ: Bát niên tương phùng, cửu niên trùng phùng.
Nhìn phiên bản VÕ LÂM MIỄN PHÍ mà làm gương nhé:
Giai đoạn A, mở máy chủ quảng bá để mọi người vào chơi.
Giai đoạn B, VÕ LÂM MIỄN PHÍ trở lại phiên bản SƠN HÀ XÃ TẮC ai cũng hồ hởi.
Giai đoạn C, gà đã kín sân rồi thì thịt. VÕ LÂM MIỄN PHÍ lộ nguyên hình là một máy xay thịt. Đến đặc sản cũng quy ra xu. Xong.
Giai đoạn D. Người nghỉ người chơi. Và muôn thưở câu trả lời của VNG: không chơi thì nghỉ ! Làm gì nhau nào.
Giai đoạn Z. Ngay và luôn. VÕ LÂM MIỄN PHÍ biến thành webgame mì ăn liền. Bó tay. Chiến lược kinh doanh cả mà lị.
Nếu ra CTC thì cũng chỉ là chiêu trò của VNG nhằm vặt, chém, hút. Thôi nhé !
3 Những lời khuyên giành cho các bạn và tự nhủ lòng mình
Thứ nhất, đã nghỉ được thì đừng quay lại. Quay lại thì xác định kiểu gì cũng trở thành gà để bị vặt, bị chém, bị hút. Đau lắm đúng không. Nếu trót yêu thì giữ làm kỉ niệm.
Thứ hai, chẳng có gì đảm bảo CTC sẽ đẹp mộng mơ như NGÀY XƯA. Chắc chắn CTC chỉ là một chiến lược kinh doanh nhằm tận thu từ khách hàng cũ. Không ai làm từ thiện trong kinh doanh đâu.
Thứ ba, hãy chơi trò mới. LIÊN MINH HUYỀN THOẠI.
Nếu CTC chỉ là trò đùa thì tốt. Đừng bày đặt ĂN MÀY TÌNH CẢM nhé VNG !

http://gamek.vn/game-online/vng-xac...yen-ky-cong-thanh-chien-20140429010739950.chn
Nếu thành sự thật... Lại nhớ...
1 Tôi và em CTC, nhớ mãi một thời chạy nhím
Tôi yêu CTC ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như bị sát đánh vậy ! Nay, tôi yêu em 10 năm rồi ! Và đến tận bây giờ có thể lí giải thứ tình cảm thiếu lí trí như thế:
Lí do 1: Tôi quá ngây thơ ! Từ khi sinh ra đến 2004 thì chúng ta chỉ quen nhìn những bức vẽ thiếu sắc nét. Nếu so sánh với các bức ảnh computer graphic thì một trời một vực. Bức vẽ dưới đây lí giải một phần nhỏ tôi yêu em.
Thêm nữa, CTC có một sự tương đồng đáng ngạc nhiên về văn hóa. Thứ văn hóa ngoại lai mà ông cha ta hồn nhiên tiếp nhận. Và ngày nay lớp trẻ chúng ta lại hồn nhiên không kém khi nói OK thay vì đồng ý. 50 năm nữa cháu tôi có thể nói "hép pi niu dia ông", tôi chết đứng. CTC là minh chứng về sự đồng hóa văn hóa diễn ra âm thầm của Tung-của áp đặt vào tâm trí ta. Nhìn bức hình dưới so với làng quê Việt Nam sao mà thân thiện quá đi mà !
Không thể nêu thêm lí do là chưởng Kim Dung quá hấp dẫn. Tuy nhiên thứ sai sót duy nhất mà những Tiêu Phong, Dương Quá, Lệnh Hồ Sung mắc phải đó là "LÀM VIỆC THIẾU THỰC TẾ". Có quá nhiều việc trên đời mà một cá nhân giải quyết không được. Nhưng trong truyện, các CÁ NHÂN KIỆT SUẤT này làm việc lớn lao kiểu CỨU THẾ GIỚI có vẻ ngon cơm lắm. Và hậu quả chúng ta gánh chịu từ thứ văn hóa này. Bây giờ, làm việc là phải theo nhóm, có đồng nghiệp, có người chung chí hướng. Lỡ rồi, các bạn trẻ nào trót đập đồ thật mạnh để thật bá đạo thì phỉa để ý máu của mình có cho phép không kẻo "tẩu hỏa nhập ma" hại thân xác, làm béo cho đám VÌ NHÀ GIÀU.
Lí do cuối trong phần này là sự xuất hiện kịp thời của CTC trước MU, GUNBOUND, HALFLIFE, COUNTER STRIKE, RED ALERT 2, COMMANDOS 2... Em mang làn gió mới HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI trong tâm hồn anh !
Lí do 2: Tôi quá dại khờ. Có trong tay CTC, VNG cũng sở hữu chiến lược quảng bá vô cùng thông minh. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh về cách dùng ngôn từ của họ:
Đồng đạo ư? Hành hiệp trượng nghĩa ư? Anh hùng ư? Minh chủ ư? Thiên tử ư? Nhân sĩ ư? Phi vân ( thần lừa) ư? Hoàng kim ư? (nghe nói sau này xuất hiện cả chó hoàng kim nữa, bá đạo quá ) Nghe sao mà ngọt thế. Sau 10 năm rồi VNG cũng đánh bài ngửa: chúng mày là ai cũng kệ, nạp thẻ đi !
Thế mà năm 2004-2006 tôi rất thích nghe những từ hoa mĩ thế. Còn bây giờ thì sáo rỗng thế. Thế mà VNG cũng còn dày mặt làm nhiều trò ĂM MÀY TÌNH THƯƠNG của game thủ Việt. Tôi cầu chúc em sớm dẹp tiệm vì tội kinh doanh thiếu đạo đức nhé !
Lí do 3: Tôi lụy tình. Hiện nay CTC đã quá già nua so với các ẻm khác. Ở đây không nói lí do nữa. Nếu tôi và thêm ai nữa vẫn yêu mến CTC thì bị quy kết lụy tình cũng được. Nhẹ lòng.
2 Đề nghị VNG ngừng ngay trò ĂN MÀY TÌNH CẢM
Kinh doanh không từ thủ đoạn. VNG cũng vậy. Liên tục ra những lời mời chào nhằm gợi nhớ cảm xúc ngọt ngào xưa cũ: Bát niên tương phùng, cửu niên trùng phùng.
Nhìn phiên bản VÕ LÂM MIỄN PHÍ mà làm gương nhé:
Giai đoạn A, mở máy chủ quảng bá để mọi người vào chơi.
Giai đoạn B, VÕ LÂM MIỄN PHÍ trở lại phiên bản SƠN HÀ XÃ TẮC ai cũng hồ hởi.
Giai đoạn C, gà đã kín sân rồi thì thịt. VÕ LÂM MIỄN PHÍ lộ nguyên hình là một máy xay thịt. Đến đặc sản cũng quy ra xu. Xong.
Giai đoạn D. Người nghỉ người chơi. Và muôn thưở câu trả lời của VNG: không chơi thì nghỉ ! Làm gì nhau nào.
Giai đoạn Z. Ngay và luôn. VÕ LÂM MIỄN PHÍ biến thành webgame mì ăn liền. Bó tay. Chiến lược kinh doanh cả mà lị.
Nếu ra CTC thì cũng chỉ là chiêu trò của VNG nhằm vặt, chém, hút. Thôi nhé !
3 Những lời khuyên giành cho các bạn và tự nhủ lòng mình
Thứ nhất, đã nghỉ được thì đừng quay lại. Quay lại thì xác định kiểu gì cũng trở thành gà để bị vặt, bị chém, bị hút. Đau lắm đúng không. Nếu trót yêu thì giữ làm kỉ niệm.
Thứ hai, chẳng có gì đảm bảo CTC sẽ đẹp mộng mơ như NGÀY XƯA. Chắc chắn CTC chỉ là một chiến lược kinh doanh nhằm tận thu từ khách hàng cũ. Không ai làm từ thiện trong kinh doanh đâu.
Thứ ba, hãy chơi trò mới. LIÊN MINH HUYỀN THOẠI.
Nếu CTC chỉ là trò đùa thì tốt. Đừng bày đặt ĂN MÀY TÌNH CẢM nhé VNG !
,Liên Minh Huyền Thoại 





vãi pr LoL