Mình có đứa em họ xa học lớp 5. học lực trung bình, đủ làm các bài trong sách giáo khoa nhưng ẩu, cẩu thả, hay tính sai. Lười. Bài khó thì chịu.
Mình đang kèm thêm cho nó. Hè này lên cấp 2 các cụ muốn cho nó vào trường tốt tốt. Nên cần phải ôn toán nâng cao. mà trình nó thì k làm được 1 tí nào luôn. Gợi ý chán chê lần mò mãi mới ra. Trung bình 1h30' ngồi giảng được 1 bài gọi là hơi khó 1 tí
mà chắc nó cũng k hiểu 
đã thế còn bố láo. Giao bt về nhà k làm, lần nào cũng kiếm lí do. Cho đề thì vứt đề xong bảo mất. Bị mình nói hơi nặng lời 1 chút thì cũng biết sợ đấy, nhưng tới lúc mình về thì đếch thèm chào chạy đi chơi luôn.
Mình cũng xác định là ca này khoai nhưng vẫn muốn cải tạo thằng bé. Bét nhất là giúp cho nó có thái độ học tập tốt (chăm hơn 1 chút, hứng thú học hơn...) và cải thiện 1 chút nhân cách (biết tôn trọng người khác...) nếu cho nó giỏi lên thì tốt quá nhưng có lẽ là cần nhiều thời gian...
Mình k có kinh nghiệm dạy trẻ con nhưng kiên nhẫn thì có đủ. Rất mong các bạn góp ý cho mình để tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả với thằng cu này! Xin cảm tạ
Mình đang kèm thêm cho nó. Hè này lên cấp 2 các cụ muốn cho nó vào trường tốt tốt. Nên cần phải ôn toán nâng cao. mà trình nó thì k làm được 1 tí nào luôn. Gợi ý chán chê lần mò mãi mới ra. Trung bình 1h30' ngồi giảng được 1 bài gọi là hơi khó 1 tí
mà chắc nó cũng k hiểu 
đã thế còn bố láo. Giao bt về nhà k làm, lần nào cũng kiếm lí do. Cho đề thì vứt đề xong bảo mất. Bị mình nói hơi nặng lời 1 chút thì cũng biết sợ đấy, nhưng tới lúc mình về thì đếch thèm chào chạy đi chơi luôn.
Mình cũng xác định là ca này khoai nhưng vẫn muốn cải tạo thằng bé. Bét nhất là giúp cho nó có thái độ học tập tốt (chăm hơn 1 chút, hứng thú học hơn...) và cải thiện 1 chút nhân cách (biết tôn trọng người khác...) nếu cho nó giỏi lên thì tốt quá nhưng có lẽ là cần nhiều thời gian...
Mình k có kinh nghiệm dạy trẻ con nhưng kiên nhẫn thì có đủ. Rất mong các bạn góp ý cho mình để tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả với thằng cu này! Xin cảm tạ





