-Mình hiện nay rất buồn xin mọi người hãy trả lời giúp vấn đề này.Những gì nêu dưới đây hoàn toàn là sự thật và ai đã chứng kiến thì sẽ tin mình nói đúng.
Hiện nay mình học tại trường TCN KTCN Hùng Vương(trước đây là trường dạy nghề q5) tại địa chỉ 161-165 Nguyễn chí thanh F12 Q5 tp HCM.Trường là 1 trong 4 trường được học liên thông trường cao đẳng nghề KTCN tphcm.Mình năm nay là năm thứ 2 và đã học xong chuyên ngành Quản trị mạng tốt nghiệp loại khá.Nhà trường bảo được học liên thông trường cao đảng nghề tphcm.Nhưng thật chất sự việc ko như thế ông thầy trưởng khoa Đỗ Như Hảo,Nguyễn Quốc Cường chuyên nói 1 đường làm 1 nẻo,không hề chịu trách nhiệm những lời nói đó.Thi lần đầu thì bảo rằng khá sẽ được liên thông rùi mình thi loại khá 7,0.Sau đó ông thầy bảo rằng đó chỉ là thi bằng CNKT(công nhân kỹ thuật) và mình cũng chấp nhận thi thêm 1 lần nữa để lấy bằng trung cấp nghề,và đạt loại khá 7,33.Sau đó ông thầy kêu "mấy em khá lên làm hồ sơ liên thông cao đẳng đi" Mình làm hồ sơ thì trong hồ sơ không hề nhắc đến cái bằng trung cấp nghề cả,hồ sơ gồm có học bạ 12,bằng thpt,sơ yếu lý lịch,hình,vv...Khi nộp hồ sơ xong vài ngày sau gọi điện đến bảo rằng em không học liên thông được vì em học trung bình-khá,Mình hỏi tại sao tb-khá thì được trả lời rằng 1 câu ngoài sức tưởng tượng do học liên thông nên phải tính điểm từ đầu năm gì đó nhân hệ số 3,làm thế thì không công bằng.Hỏi thì không thèm trả lời luôn 1 nhà trường tên nghe kêu thế chứ học chẳng ra gì,chưa kể mấy thằng nó học ngu được liên thông.
Vậy mình xin hỏi 1 câu những học sinh từ trường khác đến cũng phải lấy điểm học bạ chia tùm lum hết rùi mới xem có được vào học hay không,các trường khác mình qua rùi chỉ cần nộp bằng trung cấp nghề loại khá thì vào được ngay.Ai như trường này tính điểm kì cục,ít nhất hơn nguyên lớp có khoản 8 9 đứa tb-khá là ko liên thông,còn lai rớt liên thông quá trời.nó 1 câu câu em đi làm 1 năm đi rùi quay lại đây học liên thông,mình nói thẳng 1 câu đi làm được thì em cũng ko về trường này học nữa,kiếm việc làm được thì cần gì học chứ.
-Nhà trường này thật ra mình cũng chẳng muốn học nữa vì mình vào chỉ lấy 2 thứ 1 bằng cao đẳng nghề ,thứ 2 giấy miễn NVQS.Còn lại mình ko cần học.
Vì mình còn học tại trường Đại học Hoa Sen nữa. Nhưng vì cái giấy NVQS lúc năm đầu rớt đại học nên vào trường này và lấy giấy miễn NVQS về năm sau đâu đai học lấy giấy bến DH Hoa Sen nó ko nhận.Nên mới cần lấy giấy bên này.
Giáo viên trưởng khoa đỗ như hảo dạy thì bảo dạy rùi nhưng nhìn thì chưa học wa(ổng bảo 1 câu thầy ko nhớ trong khi ổng dạy mình qua môn lắp ráp cài đặt rùi) mình thì học ko bao giờ nghỉ học.Thế mà ổng dám nói vậy.Còn ông Nguyễn quốc cường ai học ổng rùi thì biết gần như tất cả chuyên môn ổng đều dạy wa cả lập trình đồ họa,quản trị mạng nhưng thật chất ổng dạy môn nào hoàn toàn gần như làm cho học sinh xem ko làm được những cái sơ bộ ổng chỉ ai chả biết(tui dám khẳng định 100%).còn hàng ngàn câu hứa lèo đủ thứ đều ko hề đám ứng được.
Mình cũng xin mọi người hãy nói những gì mọi người nghĩ sau những đều tui nêu trên,mình ko hề nói xấu trường nhưng thật chất trường nó làm những chuyện như vậy.Ai học qua rùi vui lòng vào giúp mình phản ánh nó đi,mình bức xúc lắm rùi.
Điều cuối cùng nhờ mọi người copy đoạn mình soạn trên đây cho các forum khác để thấy được bộ mặt thật của trường,không cần ghi rõ nguồn gốc cũng được.Chân thành biết ơn các bạn và mọi người và forum game vn.Để mọi người biết đươc thì nên tránh.
Hiện nay mình học tại trường TCN KTCN Hùng Vương(trước đây là trường dạy nghề q5) tại địa chỉ 161-165 Nguyễn chí thanh F12 Q5 tp HCM.Trường là 1 trong 4 trường được học liên thông trường cao đẳng nghề KTCN tphcm.Mình năm nay là năm thứ 2 và đã học xong chuyên ngành Quản trị mạng tốt nghiệp loại khá.Nhà trường bảo được học liên thông trường cao đảng nghề tphcm.Nhưng thật chất sự việc ko như thế ông thầy trưởng khoa Đỗ Như Hảo,Nguyễn Quốc Cường chuyên nói 1 đường làm 1 nẻo,không hề chịu trách nhiệm những lời nói đó.Thi lần đầu thì bảo rằng khá sẽ được liên thông rùi mình thi loại khá 7,0.Sau đó ông thầy bảo rằng đó chỉ là thi bằng CNKT(công nhân kỹ thuật) và mình cũng chấp nhận thi thêm 1 lần nữa để lấy bằng trung cấp nghề,và đạt loại khá 7,33.Sau đó ông thầy kêu "mấy em khá lên làm hồ sơ liên thông cao đẳng đi" Mình làm hồ sơ thì trong hồ sơ không hề nhắc đến cái bằng trung cấp nghề cả,hồ sơ gồm có học bạ 12,bằng thpt,sơ yếu lý lịch,hình,vv...Khi nộp hồ sơ xong vài ngày sau gọi điện đến bảo rằng em không học liên thông được vì em học trung bình-khá,Mình hỏi tại sao tb-khá thì được trả lời rằng 1 câu ngoài sức tưởng tượng do học liên thông nên phải tính điểm từ đầu năm gì đó nhân hệ số 3,làm thế thì không công bằng.Hỏi thì không thèm trả lời luôn 1 nhà trường tên nghe kêu thế chứ học chẳng ra gì,chưa kể mấy thằng nó học ngu được liên thông.
Vậy mình xin hỏi 1 câu những học sinh từ trường khác đến cũng phải lấy điểm học bạ chia tùm lum hết rùi mới xem có được vào học hay không,các trường khác mình qua rùi chỉ cần nộp bằng trung cấp nghề loại khá thì vào được ngay.Ai như trường này tính điểm kì cục,ít nhất hơn nguyên lớp có khoản 8 9 đứa tb-khá là ko liên thông,còn lai rớt liên thông quá trời.nó 1 câu câu em đi làm 1 năm đi rùi quay lại đây học liên thông,mình nói thẳng 1 câu đi làm được thì em cũng ko về trường này học nữa,kiếm việc làm được thì cần gì học chứ.
-Nhà trường này thật ra mình cũng chẳng muốn học nữa vì mình vào chỉ lấy 2 thứ 1 bằng cao đẳng nghề ,thứ 2 giấy miễn NVQS.Còn lại mình ko cần học.
Vì mình còn học tại trường Đại học Hoa Sen nữa. Nhưng vì cái giấy NVQS lúc năm đầu rớt đại học nên vào trường này và lấy giấy miễn NVQS về năm sau đâu đai học lấy giấy bến DH Hoa Sen nó ko nhận.Nên mới cần lấy giấy bên này.
Giáo viên trưởng khoa đỗ như hảo dạy thì bảo dạy rùi nhưng nhìn thì chưa học wa(ổng bảo 1 câu thầy ko nhớ trong khi ổng dạy mình qua môn lắp ráp cài đặt rùi) mình thì học ko bao giờ nghỉ học.Thế mà ổng dám nói vậy.Còn ông Nguyễn quốc cường ai học ổng rùi thì biết gần như tất cả chuyên môn ổng đều dạy wa cả lập trình đồ họa,quản trị mạng nhưng thật chất ổng dạy môn nào hoàn toàn gần như làm cho học sinh xem ko làm được những cái sơ bộ ổng chỉ ai chả biết(tui dám khẳng định 100%).còn hàng ngàn câu hứa lèo đủ thứ đều ko hề đám ứng được.
Mình cũng xin mọi người hãy nói những gì mọi người nghĩ sau những đều tui nêu trên,mình ko hề nói xấu trường nhưng thật chất trường nó làm những chuyện như vậy.Ai học qua rùi vui lòng vào giúp mình phản ánh nó đi,mình bức xúc lắm rùi.
Điều cuối cùng nhờ mọi người copy đoạn mình soạn trên đây cho các forum khác để thấy được bộ mặt thật của trường,không cần ghi rõ nguồn gốc cũng được.Chân thành biết ơn các bạn và mọi người và forum game vn.Để mọi người biết đươc thì nên tránh.
Bạn thử liên hệ với trường cao đẳng BC Công Nghệ và Quản trị Doanh Nghiệp thử xem vì mình đc biết trường này có liên thông cao đằng từ trung cấp
........ 5[] cho đời nó trong
........