- 3/12/10
- 540
- 271
Chả là năm nay mình vào được lớp chọn, nói thật là đầu năm con hào hứng lắm vì đây là lần đầu tiên vào được đây, nhưng ai dè cái lớp này nó làm mình thất vọng hẳn, toàn là bọn choi choi, gay, mấy thằng tính đàn bà,v...v..Nói chung là đủ kiểu cả, Cho nên hy vọng năm sau mình bị văng ra học lớp thường cho sướng. Nói là vậy nhưng không phải là hầu hết cả lớp, có vài đứa chơi rất tốt, nhất là 2 con bạn ngồi kế bên mình và một số tên khác nữa. Nhưng phải nói là trong lớp có 1 thằng mình ghét kinh
. Nói chung là nó có đủ yếu tố để mình ghét nữa, trong lớp cứ như là thằng thích thể hiện nhất, đã thế mà còn có tật dẹo gái nữa. Nói chung mình khinh nó hơn khinh con chó nữa. Trong lớp lúc nào cũng dẹo con kế bên mình. Con đó nói chung thuộc dạng đẹp nhất nhì trong lớp rồi, tiếc là mình không có hứng thú gì về gái gú lắm, chỉ hứng thú với manga, game thôi :P. Suốt ngày thấy nó đi theo con đó dựt đồ, cặp, mắt kính từa lưa. Nó cũng có không ít thù oán gì với mình(Đơn giản là mình ngồi kế bên con nhỏ đó, mà chả hiểu sao mình nói gì con đó cũng cười
). Thế là nó cứ kiếm chuyện đánh mình, mà thằng này đánh ác lắm, trong khi mình nể tình bạn trong lớp nên đánh giỡn thôi, thế mà nó cứ lao ra đánh thật
. Giờ tức quá thì mình đánh lại nó dư sức. Nhưng sợ bị bắt thôi
. Thôi thì cứ nhịn, nhưng bây giờ nó càng ngày làm quá, giờ biết làm sao cho nó hết làm cái trò ấy không, các bô lão cho ý kiến giúp với..
. Nói chung là nó có đủ yếu tố để mình ghét nữa, trong lớp cứ như là thằng thích thể hiện nhất, đã thế mà còn có tật dẹo gái nữa. Nói chung mình khinh nó hơn khinh con chó nữa. Trong lớp lúc nào cũng dẹo con kế bên mình. Con đó nói chung thuộc dạng đẹp nhất nhì trong lớp rồi, tiếc là mình không có hứng thú gì về gái gú lắm, chỉ hứng thú với manga, game thôi :P. Suốt ngày thấy nó đi theo con đó dựt đồ, cặp, mắt kính từa lưa. Nó cũng có không ít thù oán gì với mình(Đơn giản là mình ngồi kế bên con nhỏ đó, mà chả hiểu sao mình nói gì con đó cũng cười
). Thế là nó cứ kiếm chuyện đánh mình, mà thằng này đánh ác lắm, trong khi mình nể tình bạn trong lớp nên đánh giỡn thôi, thế mà nó cứ lao ra đánh thật
. Giờ tức quá thì mình đánh lại nó dư sức. Nhưng sợ bị bắt thôi
. Thôi thì cứ nhịn, nhưng bây giờ nó càng ngày làm quá, giờ biết làm sao cho nó hết làm cái trò ấy không, các bô lão cho ý kiến giúp với..
)



.