mr_ken_93
Donkey Kong
Mình đi học ở 1 lớp tiếng anh mà trong đó rất đông người ở nhiều lứa tuổi ( lớp ngữ pháp mà ). Mấy buổi gần đây có 1 bạn gái rất xinh ngồi ở gần mình :(. Có chút rung động. 
Nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ chủ động xin số con gái
Toàn tụi nó làm quen hoặc do bạn bè gt
Nói thật là mình rất ngại chả biết nói thế nào cả
mà giữa lớp nhỡ bạn ý nói ầm lên thì buồn T__T ( gọi bạn vì ko biết bao nhiêu tuổi nhưng chắc là cùng lứa với mình
)
Phải mở lời thế nào cho đúng đây mong anh em cho lời khuyên

Nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ chủ động xin số con gái
Toàn tụi nó làm quen hoặc do bạn bè gt
Nói thật là mình rất ngại chả biết nói thế nào cả
mà giữa lớp nhỡ bạn ý nói ầm lên thì buồn T__T ( gọi bạn vì ko biết bao nhiêu tuổi nhưng chắc là cùng lứa với mình
)Phải mở lời thế nào cho đúng đây mong anh em cho lời khuyên



rùi kiếm chuyện trong lớp rồi nói rùi bắt sang chuyện khác
........ Tui đã sai lầm khi gọi nàng là bạn ngay từ lúc đầu gặp mặt
........ Vì khi thích thật lòng rồi, ngỏ lời thì lại được nghe điệp khúc "Chúng ta mãi là bạn thân"
.......
.........



...... Vì rằng con trai = anh, con gái = em
...... Có ai "lái máy bay" àm xưng chị-em không
cô giáo nghiêm lắm nói chuyện phát đổi chỗ ngay
. Dĩ nhiên làm cái mặt hiền lành kute 1 tí thì dễ hơn, chứ cgái thấy 1 ông mắt cứ hấp háy miệng hí hửng thì nó lại chả hãi (j/k)