Xin số dt ~"~

LO nhiều làm chi, cái j đến rồi sẽ đến thôi mà
Cứ nghỉ ngơi nghe nhạc cho nó mấu :))
 
Mình đi học ở 1 lớp tiếng anh mà trong đó rất đông người ở nhiều lứa tuổi ( lớp ngữ pháp mà ). Mấy buổi gần đây có 1 bạn gái rất xinh ngồi ở gần mình :(. Có chút rung động. :">
Nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ chủ động xin số con gái :-< Toàn tụi nó làm quen hoặc do bạn bè gt :-< Nói thật là mình rất ngại chả biết nói thế nào cả :-< mà giữa lớp nhỡ bạn ý nói ầm lên thì buồn T__T ( gọi bạn vì ko biết bao nhiêu tuổi nhưng chắc là cùng lứa với mình :-< )
Phải mở lời thế nào cho đúng đây mong anh em cho lời khuyên :-<

Nó bít mày bao tuổi mà sợ xưng hô , cứ gọi bạn đã sao !
Xin à , khó khăn đấy :)) theo ý a đừng xin mà hãy làm wen , nói chiện với nó cho nó thấy mày hay ho , nói chiện hợp rùi , dc mí ngày rùi chiện xin số là đương nhiên dễ dàng , hỉu chứ ! Chứ đang yên đang lành , chả quen bít j tự dưng xin số nó k nghĩ mày thèm nó mới là lạ ;))

!
 
xin số đt cũng đâu có gì khó :| cứ để tâm trạng bt xem bạn ấy như 1 người bạn của mình rồi nc bt thôi chứ nhiều khi suy nghĩ lại bị rối ấy chứ
mới vào thì hỏi bạn tên gì ? cho mình làm quen đc ko , mình tên là .... rồi hỏi việc học hành thế nào , sau đó 8 xyz abc gì đấy đến lúc hết chuyện thì nói là cho tớ xin số đt liên lạc tiện có gì tớ ko biết thì hỏi ấy
nếu mà xin số đt mà còn run thế này thì đi chơi kiểu nào :-??
 
Dành vài ngày để gây ấn tượng trước đã
Thỉnh thoảng nhìn đối tượng với ánh mắt "chết người" ;;)
Khi đã quen mặt rồi thì bắt chuyện bình thường thôi :>
 
Xin số mới run :-s chứ đi chơi thì lại 1 phong cách pro =))
@ Td Tớ ngồi sau nên lúc nào cũng nhìn lưng em nó 8-> trao ánh mắt kiểu gì vậy =))
 
em kua gái chẳng bao h` ngượng cả :| Cứ vào thẳng , trog h` học liếc liếc nàng , ra về tiến tới hỏi lun : " bạn j` ơi , bạn dễ thương wa' cho mình xin SĐT dc k ?" tối về từ từ nhắn tin cho nàng , đợi ngày hum sau hẳn nhắn =)) tiếc là lần nào cũng đổ mới ngại
 
Xin số mới run :-s chứ đi chơi thì lại 1 phong cách pro =))
@ Td Tớ ngồi sau nên lúc nào cũng nhìn lưng em nó 8-> trao ánh mắt kiểu gì vậy =))
Khi nào em nó nhìn thấy mình thì thỉnh thoảng đá lông nheo phát, ý tớ có phải là cả giờ ngồi nhìn em ấy đâu :-w
Trong giờ học thì cố gắng tạo 1 vài ấn tượng nào đó, khiến em nó (và mọi người) nhớ đến mình b-)
Quen dần dần rồi xin số cũng đc, gặp nhau thường xuyên mà :>
 
em kua gái chẳng bao h` ngượng cả :| Cứ vào thẳng , trog h` học liếc liếc nàng , ra về tiến tới hỏi lun : " bạn j` ơi , bạn dễ thương wa' cho mình xin SĐT dc k ?" tối về từ từ nhắn tin cho nàng , đợi ngày hum sau hẳn nhắn =)) tiếc là lần nào cũng đổ mới ngại

wow..vậy bác là brad pitt hay david beckham vậy?:>

vậy bác kưa trog thời gian bao lâu thì đổ???;))
.
___________Auto Merge________________

.
Chủ nhật này mới học tiếng anh :-w
Lo quá đi :-<

bác cho e xin địa chỉ lớp học=))
 
sao mình cua gái toàn 4 ngày là dính thế này :-<...................
 
Chủ topic cứ lấy hết can đảm mà "tiếp chuyện" em nó một lúc đã, nói mấy chuyện đời, chuyện học trước rồi "Ủa mà em tên gì anh quên rồi", hỏi một vài info nhưng ít thôi. :-"
Cuối cùng "Em có số dđ không? Nhá máy nha có gì rảnh rỗi nhắn tin qua lại chơi".
Ớ ớ, đây là kinh nghiệm của mình, tháng trước Computer Expo, đi gặp mấy em Promotion Girl xinh như mộng toàn chiêu này để xin nick Y!M với ĐTDĐ. :">
 
:-w đã nói là em ý ngời trước mặt tôi quay lưng vào mặt tôi :-w mà còn ngồi chung với 3 đứa con gái nữa nên ko chen ngồi cạnh được :-w nói như hack
 
:-w đã nói là em ý ngời trước mặt tôi quay lưng vào mặt tôi :-w mà còn ngồi chung với 3 đứa con gái nữa nên ko chen ngồi cạnh được :-w nói như hack
Vậy cứ gây ấn tượng với cả 4 em đi, thỉnh thoảng gọi mấy em quay xuống mượn bút rồi đột nhiên tụt quần ra khoe hàng chẳng hạn =((
Nói chung tùy hoàn cảnh mà áp dụng thôi, hành trang của bạn là
1 - Tự tin
2 - Máu liều :>
 
Nó bít mày bao tuổi mà sợ xưng hô , cứ gọi bạn đã sao !
Xin à , khó khăn đấy :)) theo ý a đừng xin mà hãy làm wen , nói chiện với nó cho nó thấy mày hay ho , nói chiện hợp rùi , dc mí ngày rùi chiện xin số là đương nhiên dễ dàng , hỉu chứ ! Chứ đang yên đang lành , chả quen bít j tự dưng xin số nó k nghĩ mày thèm nó mới là lạ ;))

!

[TDtoss];12524248 nói:
Thỉnh thoảng nhìn đối tượng với ánh mắt "chết người" ;;)

Nhạt ! Trẻ con !

em kua gái chẳng bao h` ngượng cả :| Cứ vào thẳng , trog h` học liếc liếc nàng , ra về tiến tới hỏi lun : " bạn j` ơi , bạn dễ thương wa' cho mình xin SĐT dc k ?" tối về từ từ nhắn tin cho nàng , đợi ngày hum sau hẳn nhắn =)) tiếc là lần nào cũng đổ mới ngại

Toàn tán trẻ con thui hả :)) bọn trẻ con nịnh cái nó nghe ngay , chứ đứa nào nó bít suy nghĩ thì chả bao h nịnh mà tán dc cả :-j

@ Chủ thớt : đọc lại bài của a đi :|

!
 
Nhạt ! Trẻ con !



Toàn tán trẻ con thui hả :)) bọn trẻ con nịnh cái nó nghe ngay , chứ đứa nào nó bít suy nghĩ thì chả bao h nịnh mà tán dc cả :-j

@ Chủ thớt : đọc lại bài của a đi :|

!
Đừng tự đề cao cái suy nghĩ bản thân mà hạ thấp ng khác thế chứ :-w
 
:-w đã nói là em ý ngời trước mặt tôi quay lưng vào mặt tôi :-w mà còn ngồi chung với 3 đứa con gái nữa nên ko chen ngồi cạnh được :-w nói như hack
em nó ngồi trước mặt lại còn xinh xinh eo thon thì cứ phải gọi là :-*
hỏi mượn vở, xin số DT tối có gì ko hiểu còn tiện hỏi bài :-"
 
Trước tiên là phải nói chuyện được trước rồi một là xin ngay lúc đó, hai là chờ cuối buổi giả vờ chạy tới ngờ ngờ móc điện thoại ra gãi đầu mà xin để "hỏi thăm, hỏi bài, nói chuyện" các kiểu. Đơn giản mà.
Nếu không có can đảm thì không làm được rồi...
 
Những việc ntn đúng là phải có can đảm, tự mình nói ra.
Có thể sẽ bị từ chối, bị quê độ nhưng ko còn cách nào khác cả :|
 
Thế nó có vô sớm hay trễ
nếu vô sớm chưa học mà em ngồi 1 mình thì
lại gần hỏi liền em học ở trường nào.........
Nếu mà mấy đứa ngồi chung thì cứ phang đại câu như là mấy bạn học ở đâu....
Kua gái phải biết liều :D
Tớ cũng dùng cách này mà kua đc em đó:D
 
Back
Top