Tidus_XH
T.E.T.Я.I.S
- 1/6/04
- 671
- 119
Tình hình là như thế này các bác ạ, cách đây 30 phút em vừa ra bưu điện chuyển phát nhanh và gặp 1 cô bé cũng đi chuyển phát như mình, nói hơi quá nhưng quả thật em chỉ nhìn phụ nữ 1 lần là biết cô ấy có phải là mẫu người của mình hay không, thế nên nhìn thấy cô bé ấy là em...chết rồi 
Nhưng giữa chốn đông người như bưu điện, và trông em cũng già dặn nên hơi tự ti, em ko dám bắt chuyện làm quen ngay....tuy nhiên em cũng kịp....nhìn và ghi lại số điện thoại di động "có thể" là của cô nàng ấy ghi trên bao thư chuyển phát nhanh ( em nhìn số điện thoại và tên người gửi các bạc ạ )
Giờ em ko bít làm sao để nhắn tin hỏi han lân la làm quen bây giờ các bác ơi.....:(, nếu gặp mặt bên ngoài thì dễ hơn em có thể làm tốt vì dù sao em cũng xuất thân là dân sale quen mồm mép rồi, và em cũng có nhiều "ưu điểm" và "lợi thế" hơn các chàng trai khác để gây ấn tượng nếu gặp bên ngoài....
Nhưng vấn đề giờ em ko biết làm cách nào để lân la làm quen qua điện thoại, để 1 cô nàng ko sợ mà bỏ chạy hả các bác
....giúp em với

Nhưng giữa chốn đông người như bưu điện, và trông em cũng già dặn nên hơi tự ti, em ko dám bắt chuyện làm quen ngay....tuy nhiên em cũng kịp....nhìn và ghi lại số điện thoại di động "có thể" là của cô nàng ấy ghi trên bao thư chuyển phát nhanh ( em nhìn số điện thoại và tên người gửi các bạc ạ )
Giờ em ko bít làm sao để nhắn tin hỏi han lân la làm quen bây giờ các bác ơi.....:(, nếu gặp mặt bên ngoài thì dễ hơn em có thể làm tốt vì dù sao em cũng xuất thân là dân sale quen mồm mép rồi, và em cũng có nhiều "ưu điểm" và "lợi thế" hơn các chàng trai khác để gây ấn tượng nếu gặp bên ngoài....
Nhưng vấn đề giờ em ko biết làm cách nào để lân la làm quen qua điện thoại, để 1 cô nàng ko sợ mà bỏ chạy hả các bác
....giúp em với
chửi thật nặng vô . đợi em nó lên tiếng thì lí nhí bảo nhầm máy , xin lỗi và mời đi uống nước để tạ lỗi 