- 18/6/07
- 9,389
- 23,785
Chào mọi người
Mình hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học ! Khi mình còn đi học cấp 2 mình đã rất ghét các môn về tự nhiên , về suy luận logic động não các kiểu , khi đó mình học rất dốt những môn toán lí hóa ! Có vẻ niềm vui của mình đó là những môn như môn văn , được viết lên những dòng cảm xúc , ngôn từ của chính bản thân mình . Lên cấp 3 , ham chơi và lêu lỏng gần như toàn bộ kiến thức toán lí hóa của mình bị mất căn bản trầm trọng ( thật ra là từ cấp 2 rồi ấy chứ ) ! Rất may khi thi đại học , mình thi 2 khối A và khối D , và nhờ khối D + 1 chút may mắn ở môn Toán mình đã có thể có được một chổ ngồi ở Đại học !
Vốn đam mê các thứ về game , lập trình này nọ , mình không ngần ngại đăng kí ngay theo sở thích của mình , thứ mà mình luôn coi là đam mê là thứ mình sẽ theo đuổi , đó là ngành " Công nghệ phần mềm " tức lập trình viên
Năm 1 đã trôi qua , vẫn là kết quả khá tồi ở các môn như Lý Đại cương , Toán Cao cấp
Năm 2 , những ngày vừa qua mình đã dần dần được tiếp cận môn học như Lập Trình cơ sở , học về lập trình C , những bước đầu của thuật toán
Mình mới dần cảm nhận ra được rằng , hình như trong lập trình cần phải giỏi những môn như Toán , những môn suy luận , logic , tư duy thì mới có thể học được , mới giỏi được ! Những bài đầu thôi nhưng mình cảm thấy rất vất vả và nản chí , tự trách bản thân mình tại sao ngày trước không cố học những môn này thật giỏi , thực sự chỉ học tầm 1 ,2 tiếng là mình bắt đầu đau đầu chóng mắt , đụng tới chổ nào cũng ko hiểu
Phải chăng con đường mình đi đã sai , đã không phù hợp ? Anh em có thể cho biết , để trở thành một lập trình viên giỏi có cần thiết phải giỏi toán các môn tư duy không ! mình xin cảm ơn , thực sự rất cần những lời giúp đỡ của anh em trên con đường lập trình viên của mình
Mình hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học ! Khi mình còn đi học cấp 2 mình đã rất ghét các môn về tự nhiên , về suy luận logic động não các kiểu , khi đó mình học rất dốt những môn toán lí hóa ! Có vẻ niềm vui của mình đó là những môn như môn văn , được viết lên những dòng cảm xúc , ngôn từ của chính bản thân mình . Lên cấp 3 , ham chơi và lêu lỏng gần như toàn bộ kiến thức toán lí hóa của mình bị mất căn bản trầm trọng ( thật ra là từ cấp 2 rồi ấy chứ ) ! Rất may khi thi đại học , mình thi 2 khối A và khối D , và nhờ khối D + 1 chút may mắn ở môn Toán mình đã có thể có được một chổ ngồi ở Đại học !
Vốn đam mê các thứ về game , lập trình này nọ , mình không ngần ngại đăng kí ngay theo sở thích của mình , thứ mà mình luôn coi là đam mê là thứ mình sẽ theo đuổi , đó là ngành " Công nghệ phần mềm " tức lập trình viên
Năm 1 đã trôi qua , vẫn là kết quả khá tồi ở các môn như Lý Đại cương , Toán Cao cấp
Năm 2 , những ngày vừa qua mình đã dần dần được tiếp cận môn học như Lập Trình cơ sở , học về lập trình C , những bước đầu của thuật toán
Mình mới dần cảm nhận ra được rằng , hình như trong lập trình cần phải giỏi những môn như Toán , những môn suy luận , logic , tư duy thì mới có thể học được , mới giỏi được ! Những bài đầu thôi nhưng mình cảm thấy rất vất vả và nản chí , tự trách bản thân mình tại sao ngày trước không cố học những môn này thật giỏi , thực sự chỉ học tầm 1 ,2 tiếng là mình bắt đầu đau đầu chóng mắt , đụng tới chổ nào cũng ko hiểu
Phải chăng con đường mình đi đã sai , đã không phù hợp ? Anh em có thể cho biết , để trở thành một lập trình viên giỏi có cần thiết phải giỏi toán các môn tư duy không ! mình xin cảm ơn , thực sự rất cần những lời giúp đỡ của anh em trên con đường lập trình viên của mình
Chỉnh sửa cuối:

)