mioNguyen
Samus Aran the Bounty Hunter
- 21/8/05
- 6,138
- 909
Đi 8h sáng đến 10h đêm thì cũng ghê thật. Nhưng mà họp lớp nó vui lắm (hôm qua mình cũng mới đi họp lớp về), chuyện, xong ăn, xong hát mà vẫn chưa muốn về đâu. Chưa kể mấy thằng con trai còn làm thêm 1 tăng game nữa, còn mấy đứa con gái có khi lại đi ăn + buôn dưa lê thêm tăng nữa, bọn nó lắm chuyện tâm sự kinh khủng
![]()
Cả năm gặp nhau mà ...
Mấy đứa quen sơ trên forum hay fb gặp nhau mà còn nói chuyện khản cá tiếng luôn ấy chứ bạn học thì tha hồ mà nói mà ăn chơi nhảy múa.
), chuyện, xong ăn, xong hát mà vẫn chưa muốn về đâu. Chưa kể mấy thằng con trai còn làm thêm 1 tăng game nữa, còn mấy đứa con gái có khi lại đi ăn + buôn dưa lê thêm tăng nữa, bọn nó lắm chuyện tâm sự kinh khủng
Mình muốn các bạn bày to quan điểm với mình trong vấn đề " ĐIỂM DỪNG ".

bạn gái tớ đi từ lúc 7h đến gần 12h đêm mới về
còn chả thèm nhắn tớ cái tin ( đang giận nhau
) chủ thớt đc như vậy mún j nữa chời 
