theflash2409
Mario & Luigi
- 6/8/09
- 707
- 961
Bên TG cũng có 1 topic như thế này, nhưng chả mấy ai vô giúp, đã vậy cmt còn troll nên nay em xin mạo muội lập 1 topic ở box TS để hỏi ý kiến anh em
Năm nay em 11, tính họp cùng vài thằgn trong lớp tổ chức 1 ngày 8/3 ý nghĩa cho bọn con gái. Trường đã ít tổ chức đi chơi, mà lớp học gần 2 năm trời rồi cũng chả có kỉ niệm gì đẹp, nên chỉ mong chờ vào những ngày ntn để tạo lại 1 kỉ niệm đẹp trong lòng nhau.
Mà xin đc nói sơ qua về tập thể lớp em:
1/ Ban cán sự lớp, bí thư kém cỏi, nhu nhược, ngoại trừ thằgn lớp trưởng
2/ Chia bè phái, chống đối lẫn nhau
----a) 1 nhóm thì chơi đi chơi riêng, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, quậy phá, giỡn dai
----b) nhóm khác thì tập hợp những pần tử con ngoan trò giỏi, hết giờ đi học là chạy về nhà
----c) 1 băng dota, ..... cũng tương tự như 2 nhóm trên
thường thì đám con gái hay theo nhóm a)
sơ sơ là vậy đó, tỏng lớp, em thấy mình cũng năng nổ hoạt bát, nhưng việc gắn kết lại 1 tập thể lớp là rất khó nếu như ko có sự hợp tác của lớp, nên mong qua sự kện này mà tụi nó gần gũi với nhau hơn
party, karaoke, đi đầm sen,....là ko thể, vì có đi cũng chỉ đc cao lắm là 20 người, nên việc tổ chức bắt buộc phải thực hiện trên lớp cho đủ mặt
các cmt vui lòng đừng mang quá nhiều tính chất thư giãn...vì em đang rối lắm, dịp này mà ko thành coi như 2 năm học chung chả còn kỉ niệm tập thể nào nữa, sang 12 thì có thể bị tách lớp rồi
Em đã nghĩ nát óc cả tuần nay, mong sớm tổ chức đc 1 buổi hoành tráng, nhưng khó quá, thấy ý tưởng nào cũng trùng, chán.... MONG CHỜ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CÁC BÁC
Thks all :)
Năm nay em 11, tính họp cùng vài thằgn trong lớp tổ chức 1 ngày 8/3 ý nghĩa cho bọn con gái. Trường đã ít tổ chức đi chơi, mà lớp học gần 2 năm trời rồi cũng chả có kỉ niệm gì đẹp, nên chỉ mong chờ vào những ngày ntn để tạo lại 1 kỉ niệm đẹp trong lòng nhau.
Mà xin đc nói sơ qua về tập thể lớp em:
1/ Ban cán sự lớp, bí thư kém cỏi, nhu nhược, ngoại trừ thằgn lớp trưởng
2/ Chia bè phái, chống đối lẫn nhau
----a) 1 nhóm thì chơi đi chơi riêng, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, quậy phá, giỡn dai
----b) nhóm khác thì tập hợp những pần tử con ngoan trò giỏi, hết giờ đi học là chạy về nhà
----c) 1 băng dota, ..... cũng tương tự như 2 nhóm trên
thường thì đám con gái hay theo nhóm a)
sơ sơ là vậy đó, tỏng lớp, em thấy mình cũng năng nổ hoạt bát, nhưng việc gắn kết lại 1 tập thể lớp là rất khó nếu như ko có sự hợp tác của lớp, nên mong qua sự kện này mà tụi nó gần gũi với nhau hơn
party, karaoke, đi đầm sen,....là ko thể, vì có đi cũng chỉ đc cao lắm là 20 người, nên việc tổ chức bắt buộc phải thực hiện trên lớp cho đủ mặt
các cmt vui lòng đừng mang quá nhiều tính chất thư giãn...vì em đang rối lắm, dịp này mà ko thành coi như 2 năm học chung chả còn kỉ niệm tập thể nào nữa, sang 12 thì có thể bị tách lớp rồi
Em đã nghĩ nát óc cả tuần nay, mong sớm tổ chức đc 1 buổi hoành tráng, nhưng khó quá, thấy ý tưởng nào cũng trùng, chán.... MONG CHỜ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CÁC BÁC
Thks all :)
Chỉnh sửa cuối:
thêm vào 1-2 tiết mục hát hò là kín thời gian




