Xưng hô thế nào với bạn gái hơn tuổi

badboy5891

Dragon Quest
Tham gia ngày
8/4/06
Bài viết
1,497
Reaction score
2,667
Tình hình là em mới quen 1 cô bé tính hay hay muốn tán. Nó cũng ngoan và nghe lời em nói. Cơ mà vấn đề là đối phương hơn em 1 tuổi lại thuộc loại cá tính mạnh (siêu siêu mạnh). Mỗi lúc nói chuyện với nhau là nó cứ "chị" với "chú" với em suốt. Mặc dù em đã nhiều lần gọi tên mà nó cứ chị chị em em mới đau em chứ :-( Làm em nói chuyện cứ bị xượng. Các bô lão ở đây có cách nào cải thiện được cách xưng hô hay đúng hơn là tăng cường sự tôn trọng của nó với em đc ko ạ :d. Xin đừng bàn lùi kiểu "chỉ nên là chị em" hay "em chỉ là bạn thân" thôi nhé :d. Ai có kinh nghiệm tán máy bay bà già thì cho em lời khuyên luôn ạ :d
 
Cứ tên mà táng, ko thì trình bác phải cao mới lái đc máy bay tối tân b-)
 
Tại từ đầu lỡ mồm gọi nó là chị rồi nên giờ mới vỡ alo thế này đây =.=
 
Lo gì .Cứ anh em mà táng.Nó hỏi thì bảo là gọi thế cho nó trẻ :> .
 
Dà dà, em xin tiếp thu. Cơ mà làm vầy khi chưa có gì chẳng phải nó biết ý mà chạy mất dép rồi sao :)) Đâu phải các em nữ tuổi teen mà mạnh bạo đc như vầy
 
Bạn cứ anh em . Vài lần là quen ngay
 
mưa dầm thấm lâu ... cứ gọi tên trước đã, gọi đến khi nào em ấy chịu sửa thì thôi ... sau đó rồi sang anh -em

và cuối cùng là vợ - chồng :">
 
hơn có một tuổi mà nhằm nhò cái gì người đó nói chị kệ bạn cứ xưng người ấy là em đi coi còn làm chị được nửa không
 
nói với cô ấy " làm chị phải cho em dúi đầu vào lòng " rồi cứ thế mà dúi dùi vào ngực cô ấy. bảo đảm chừa .
 
Chiêu này hay đó bác =))
 
nói với cô ấy " làm chị phải cho em dúi đầu vào lòng " rồi cứ thế mà dúi dùi vào ngực cô ấy. bảo đảm chừa .

dân chơi là đây \m/ 30 chả chả chả
 
thích thì cứ dúi vào, ăn vả xem ai chừa. Hay là theo kiểu manga, cứ fang liều anh yêu em, dek chị em gì cả, xem phản ứng rồi tùy cơ ứng biến, bác kia cao thủ nên cứ dúi dúi vào vòng 1.
 
thích thì cứ dúi vào, ăn vả xem ai chừa. Hay là theo kiểu manga, cứ fang liều anh yêu em, dek chị em gì cả, xem phản ứng rồi tùy cơ ứng biến, bác kia cao thủ nên cứ dúi dúi vào vòng 1.
Chẳng nhẽ dúi mãi vóng 1, tăng dần lên chứ , vòng 2 rùi vòng 3 :))
 
uầy, xác định là nắm tay nắm chân đc rồi thì hãy nghĩ đến chuyện dúi dúi chứ :'>.......còn lạ nhau mà xáp xáp vào ko ăn vả hơi phí :'>....

còn chưa nắm đc thì giựt tay cô ấy mà nói " mẹ em dặn chị lớn đi đường phải dắt tay em kẻo lạc "

:'>.................
 
Chị-em cũng dc, đâu sẽ vào đó thôi. Chú đọc Cô Giáo Thủy chưa ;;)
 
Chị-em cũng dc, đâu sẽ vào đó thôi. Chú đọc Cô Giáo Thủy chưa ;;)
thủy thì chưa mà thảo thì rồi LOL

Chẳng nhẽ dúi mãi vóng 1, tăng dần lên chứ , vòng 2 rùi vòng 3 :))
vòng 2 ông dúi vào làm gì ??? đã dám dúi thì cứ nhằm vòng 1,3 rồi "trượt chân té vào" thôi, cũng phải liều lắm mới dám ...
 
Xưng hô thế nào chả được. Miễn là vẫn hành động như 2 người yêu.
 
thủy thì chưa mà thảo thì rồi LOL


vòng 2 ông dúi vào làm gì ??? đã dám dúi thì cứ nhằm vòng 1,3 rồi "trượt chân té vào" thôi, cũng phải liều lắm mới dám ...
dúi lièn 1 mạch từ trên xuống dười luôn, khỏi ngắt quãng....
chưa kiếm dc cô giáo thủy..bộ môn nào zị :-"
 
Back
Top