Hôm nay t chính thức phá đảo lần 1 phiên bản thứ 8 Silent Hill: Downpour. Như vậy là t đã chơi hết tất cả các phiên bản Silent Hill (Silent Hill: Shattered Memories bỏ giữa chừng). Sau đây là một vài ý kiến của t muốn chia sẻ với ace và cho các bạn muốn chơi Silent Hill biết thêm.
Nội dung câu chuyện Downpour khá hay, nói về anh tù nhân Murphy trên con đường tìm lại sự thật về chính mình trong Silent Hill. Trong đó có việc con trai anh bị tên hàng xóm bắt cóc và dìm cậu bé chết trong hồ (có lẽ vì thế mà trong game thường hay xuất hiện nước). Đây cũng là nguyên nhân xâu xa anh vào tù.
Trong phiên bản lần này người chơi sẽ được khám phá phần Đông-Nam thành phố Silent Hill chưa được biết đến ở các phiên bản trước. Khu vực đó rất rộng, nhà cửa thư thớt nhưng rất nhiều cây cối rậm rạp.
Đồ họa rất đẹp, khuôn mặt người rất có hồn, nhân vật nữ không xinh lắm. Hiệu ứng thời tiết như mưa và sấm chớp rất thật. Mưa và nước là nền chủ đạo của game (chắc vì thế nó mới tên là Downpour). Âm thanh và nhạc game dù không còn Yamaoka nhưng cũng rất ổn.
Lối chơi không khác mấy các bản trước, chủ yếu là các loại vũ khí cận chiến, súng đạn hiếm. Người chơi còn có thể ném vũ khí nào quái vật nhưng t không hay dùng cái này lắm vì ném toàn trật. Những vũ khí cận chiến đều có thể hỏng dù bạn dùng nó để đập quái hay đập bất cứ thứ gì khác. Và Murp chỉ mang được 1 loại cận chiến bên mình. Giống như Homecoming, một số loại vũ khí có chức năng thêm như đá hay mỏ lết có thể dùng đập khóa cửa trong khi rìu có thể phá cửa gỗ.
Bên cạnh quest chính bắt buộc phải hoàn thành còn có các quest phụ mà nếu người chơi hoàn thành sẽ unlock được những thứ thú vị.
Tuy nhiên game có 1 lỗi rất khó chịu là thỉnh thoảng màn hình như bị đông cứng rồi dật một cái. Đang combat mà bị thế này rất dễ bị dính 1 hit của quái. Đây chắc chắn là lỗi của game vì máy của t khá là mạnh, chơi được nhiều game khủng với cấu hình cao.
Còn đây là ý kiến của t về series:
Phiên bản thích nhất là SH2 và SH3: Cốt truyện của 2 phiên bản này hoàn toàn tuyệt vời, đặc biệt là SH2 vô cùng sâu sắc và ám ảnh. Còn SH3 với đồ họa đột phá đã nâng sự kinh dị lên tầm cao mới.
Phiên bản t không thích nhất là Shattered Memories. Nhiều người đánh giá Homecoming là phiên bản chán nhất. T đồng ý là nó chán thật vì anh Alex đúng là lính Mỹ, như Rambo gặp đâu xử đấy, quá nhiều yếu tố hành động. Nhưng t vẫn rất thích cốt truyện của Homecoming. Trong khi Shattered Memories thậm chí chẳng có đánh đấm chủ yếu là bỏ chạy. Shattered Memories có lẽ chỉ nên chơi trên Wii may ra mới thấy hay chứ trên PS đúng là thảm họa. Và điểm t ghét nhất chính là cốt truyện, t không thích cốt truyện về Harry bị bóp méo như thế. T nghĩ Origins là phiên bản nhạt nhòa nhất, cốt truyện bình thường, lối chơi cũng không đột phá nhiều.
Nhân vật nam t thích nhất: Henry của The Room hiền lành, đẹp trai nhất series SH, dũng cảm và hay giúp đỡ người khác. Ngoài ra anh Murphy của Downpour với cái mặt sẹo trong cũng rất chất chơi.
Nhân vật nữ t thích nhất: Heather của SH3 hiển nhiên, trông cô bé rất là ngầu và sexy. Lisa trong SH nữa, rất xinh và tội nghiệp.
Quái vật thích nhất: Rõ ràng là Pyramid Head trong SH2, rất oai phong, lực lưỡng, manly và đầy ý nghĩa. Còn có con boss Memories of Alessa nữa, ngoài ra con final boss Walter trong The Room cũng rất ấn tượng, đặc biệt là cách tiêu diệt nó.
Đoạn cutscene t thích nhất: T không nhớ rõ lắm đó là địa điểm nào nhưng khi James trong SH2 bước vào đó thì bắt gặp 1 con Pyramid Head có hành động như kiểu đang rape 2 con Manequin (con quái có hình dạng 2 phần dưới của người phụ nữ ghép lại với nhau, t khôn g nhớ rõ tên lắm). Đó đúng là đoạn cutscene thú vị và thể hiện rõ nhất sự ức chế về mặt tình dục của James trong thời gian Mary lâm bệnh.
Nhạc game thích nhất: Room of Angel trong The Room là tuyệt nhất. Ngoài ra Not tomorrow trong SH (cutscene Lisa chết), Theme of Laura trong SH2, I want love trong SH3 và One more soul to the call trong Homecoming cũng rất hay.
Còn ace thấy thế nào về các phiên bản trong series Silent Hill?
Nội dung câu chuyện Downpour khá hay, nói về anh tù nhân Murphy trên con đường tìm lại sự thật về chính mình trong Silent Hill. Trong đó có việc con trai anh bị tên hàng xóm bắt cóc và dìm cậu bé chết trong hồ (có lẽ vì thế mà trong game thường hay xuất hiện nước). Đây cũng là nguyên nhân xâu xa anh vào tù.
Trong phiên bản lần này người chơi sẽ được khám phá phần Đông-Nam thành phố Silent Hill chưa được biết đến ở các phiên bản trước. Khu vực đó rất rộng, nhà cửa thư thớt nhưng rất nhiều cây cối rậm rạp.
Đồ họa rất đẹp, khuôn mặt người rất có hồn, nhân vật nữ không xinh lắm. Hiệu ứng thời tiết như mưa và sấm chớp rất thật. Mưa và nước là nền chủ đạo của game (chắc vì thế nó mới tên là Downpour). Âm thanh và nhạc game dù không còn Yamaoka nhưng cũng rất ổn.
Lối chơi không khác mấy các bản trước, chủ yếu là các loại vũ khí cận chiến, súng đạn hiếm. Người chơi còn có thể ném vũ khí nào quái vật nhưng t không hay dùng cái này lắm vì ném toàn trật. Những vũ khí cận chiến đều có thể hỏng dù bạn dùng nó để đập quái hay đập bất cứ thứ gì khác. Và Murp chỉ mang được 1 loại cận chiến bên mình. Giống như Homecoming, một số loại vũ khí có chức năng thêm như đá hay mỏ lết có thể dùng đập khóa cửa trong khi rìu có thể phá cửa gỗ.
Bên cạnh quest chính bắt buộc phải hoàn thành còn có các quest phụ mà nếu người chơi hoàn thành sẽ unlock được những thứ thú vị.
Tuy nhiên game có 1 lỗi rất khó chịu là thỉnh thoảng màn hình như bị đông cứng rồi dật một cái. Đang combat mà bị thế này rất dễ bị dính 1 hit của quái. Đây chắc chắn là lỗi của game vì máy của t khá là mạnh, chơi được nhiều game khủng với cấu hình cao.
Còn đây là ý kiến của t về series:
Phiên bản thích nhất là SH2 và SH3: Cốt truyện của 2 phiên bản này hoàn toàn tuyệt vời, đặc biệt là SH2 vô cùng sâu sắc và ám ảnh. Còn SH3 với đồ họa đột phá đã nâng sự kinh dị lên tầm cao mới.
Phiên bản t không thích nhất là Shattered Memories. Nhiều người đánh giá Homecoming là phiên bản chán nhất. T đồng ý là nó chán thật vì anh Alex đúng là lính Mỹ, như Rambo gặp đâu xử đấy, quá nhiều yếu tố hành động. Nhưng t vẫn rất thích cốt truyện của Homecoming. Trong khi Shattered Memories thậm chí chẳng có đánh đấm chủ yếu là bỏ chạy. Shattered Memories có lẽ chỉ nên chơi trên Wii may ra mới thấy hay chứ trên PS đúng là thảm họa. Và điểm t ghét nhất chính là cốt truyện, t không thích cốt truyện về Harry bị bóp méo như thế. T nghĩ Origins là phiên bản nhạt nhòa nhất, cốt truyện bình thường, lối chơi cũng không đột phá nhiều.
Nhân vật nam t thích nhất: Henry của The Room hiền lành, đẹp trai nhất series SH, dũng cảm và hay giúp đỡ người khác. Ngoài ra anh Murphy của Downpour với cái mặt sẹo trong cũng rất chất chơi.
Nhân vật nữ t thích nhất: Heather của SH3 hiển nhiên, trông cô bé rất là ngầu và sexy. Lisa trong SH nữa, rất xinh và tội nghiệp.
Quái vật thích nhất: Rõ ràng là Pyramid Head trong SH2, rất oai phong, lực lưỡng, manly và đầy ý nghĩa. Còn có con boss Memories of Alessa nữa, ngoài ra con final boss Walter trong The Room cũng rất ấn tượng, đặc biệt là cách tiêu diệt nó.
Đoạn cutscene t thích nhất: T không nhớ rõ lắm đó là địa điểm nào nhưng khi James trong SH2 bước vào đó thì bắt gặp 1 con Pyramid Head có hành động như kiểu đang rape 2 con Manequin (con quái có hình dạng 2 phần dưới của người phụ nữ ghép lại với nhau, t khôn g nhớ rõ tên lắm). Đó đúng là đoạn cutscene thú vị và thể hiện rõ nhất sự ức chế về mặt tình dục của James trong thời gian Mary lâm bệnh.
Nhạc game thích nhất: Room of Angel trong The Room là tuyệt nhất. Ngoài ra Not tomorrow trong SH (cutscene Lisa chết), Theme of Laura trong SH2, I want love trong SH3 và One more soul to the call trong Homecoming cũng rất hay.
Còn ace thấy thế nào về các phiên bản trong series Silent Hill?


vừa xem trên wiki và ign DOWNPOUR làm quái gì có trên pc.