Chào mấy bạn mình chơi đi chơi lại đả 3 lần rồi leve lên 35 đồ thì trên 200 món không thiếu thứ gì cả,thậm chí cài mới lại cũng không thể cứu được 3 thằng bị thương trong hồ điệp cốc,nói chuyện với chúng chỉ thấy cảnh vô kỵ pha thuốt rồi sau đó bọn chúng bình chân như vại ,chẳng thấy bóng vợ hồ thanh ngưu đâu,chơi tới nhức đầu ớn ngược lên cần cổ .
Bạn nào choi qua đoạn này xin nhớ thử lại xem lúc đó trên tay vô kỵ cầm cái gì hoặc trong menu có món gì đặc biệt không ngoài bình trắng nắp đỏ,bình vàng ,bình xanh,ống tre uốn nước,lá bùa ,hai quyển bí kíp trong hang?.Bạn nào có save game đoạn vừa ra khỏi hồ điệp cốc cho mình xin với.
:twisted: