ưu cái giề, tui vừa nghĩ ra cái này,ông có 1 phanh đạn 15 viên,trước mặt ông
là 4 vạn em zom,sau lưng ông là 1 cái ngõ cụt,xung quanh là cửa nhưng đã khóa,trên đầu ông là 1 cái ống nước,vài cái cửa sổ gần nhau,và 1 cái cầu thang leo,trong lúc đó nhà SX cho ông 5 giây để suy nghĩ chọn lối thoát nào,đừng nói với tui là ông dùng 12 viên đạn đó mà bắn 4 vạn em zom nhé,hoặc dùng súng bắn ổ khóa lúc này bắn vào ổ khóa = kim loại thì chết,đạn nó giồng ra,ko bị zom cắn thì cũng bị đạn giết,hoặc leo lên ổng nước nhá