85footballplayer
T.E.T.Я.I.S
- 14/5/09
- 518
- 16
- Banned
- #1
Đây là game có nội dung mới, kết hợp 3 game nổi tiếng: Skyrim, Mass Effect và Silent Hill.
Năm 2100, Trái Đất gặp một biến cố lớn, đến từ trung tâm Ngân Hà. Những ngôi sao vụt tắt, toàn bộ thiên hà chìm vào bóng tối. Trên Trái Đất, những nhà thiên văn phát hiện ra rằng một khối vật chất tối từ trung tâm thiên hà đã bao trùm lên những ngôi sao này và đang lan nhanh tới Trái Đất. Khu vực bên trong của khối vật chất này hoàn toàn không thể biết, không ai rõ có gì trong đó, điều gì xảy ra cho những ngôi sao.
Ngay cả khi đã sở hữu những đĩa bay, con người cũng không kịp thoát khỏi sự tấn công của khối vật chất tối. Nó bao trùm lên họ chỉ 1 ngày sau khi những ngôi sao ở tâm thiên hà tắt.
Con người phát hiện ra rằng mình đã được đưa vào một thế giới khác. Phía bên kia của vật chất tối là một thế giới mà mọi sinh vật kì lạ nhất đang sống. Ban đầu, những nhà khoa học cố gắng xác định xem đó có phải Trái Đất không, nhưng họ kết luận: Thế giới này không phải Trái Đất mà rộng lớn hơn nhiều. Đã có báo cáo về việc nhiều nhóm người cố đi xa hết mức có thể nhưng không xác định được bán kính của "hành tinh" này. Thế giới mà loài người được đưa đến hoàn toàn mới lạ, nó rộng lớn, nhiều sinh vật kì dị sinh sống và nhiều khu vực mà những nguyên lý của khoa học hoàn toàn vô nghĩa.
Một ngày nọ, con người tiếp đón một vị khách mới. Ông ta là người có một số năng lực siêu nhiên, đến để nói với con người về sự thật: Họ đã được chuyển đến The True Earth-Mặt đất thực. Đây mới chính là mặt đất, thế giới... hay bất cứ từ nào con người dùng để chỉ nơi CON NGƯỜI SINH SỐNG như trong những truyền thuyết cổ xưa. Trái Đất, nơi con người đã sống, thực chất là một PHÒNG GIAM trong ĐỊA NGỤC.
Vũ trụ mà con người đã sống, được áp đặt những quy luật để kiểm soát con người, những tù nhân đã phạm nhiều tội lớn. Khi mà những thế hệ tội lỗi đã chết hết thì loài người hiện tại (năm 2100) được giải phóng khỏi Địa Ngục. Họ được đưa đến Mặt Đất, nơi mà những con người thực sự sinh sống, nơi không có biên giới, không gian được chia thành 2 phần: Những gì ở phía trên mặt đất và những gì ở phía dưới mặt đất. Phía trên mặt đất rất xa là Thiên Đàng, phía dưới Mặt Đất rất sâu là Địa Ngục. Đường thông đến Địa Ngục là những hố sâu không đáy, khi rơi vào đó con người sẽ tái sinh trên những hành tinh trong vũ trụ, nơi tồn tại quy luật thống nhất để quản lý những tù nhân. Những hố sâu này thông trực tiếp đến những hố đen và vật chất tối trong vũ trụ.
Thế giới mới-The True Earth (TE) là nơi không có quy luật thống nhất, mỗi khu vực có một vị thần cai quản. Những vị thần này có thể bị thay thế nếu làm điều sai trái và người lên thay hoàn toàn có thể là một trong những sinh vật thâp kém hơn, gồm cả con người. Nơi này là nơi con người có thể học để trở thành những nhân vật có năng lực siêu nhiên, có khả năng tạo ra một vùng không gian tuân theo quy luật của riêng họ. TE tập trung tất cả những sinh vật khắp nơi trong vũ trụ-Địa Ngục, cũng giống như con người, khi đã hết hạn tù.
Game sở hữu lối chơi tương tự những game kể trên, phép thuật và phù thủy, ma quỷ, quái vật của Skyrim; khả năng di chuyển trong vũ trụ thông qua thế giới TE giúp người chơi du hành như trong Mass Effect, phi thuyền giúp cho họ di chuyển trong khoảng cách ngắn; trong TE có những nơi mà mật độ quy luật rất cao, nhiều vùng không gian có quy luật khác nhau xen kẽ, nối tiếp nhau khiến cho chúng trở thành một khu vực giống như Silent Hill.
Con người sẽ giao tiếp với những sinh vật của TE và cả những sinh vật trong vũ trụ, nơi mà họ đến thăm bằng phi thuyền. Tất nhiên, trong TE cũng có những thế lực xấu muốn phá hủy Địa Ngục, nơi giam giữ tù nhân, để giải phóng cho những tên tội phạm và những thế lực này cũng sở hữu đĩa bay.
Năm 2100, Trái Đất gặp một biến cố lớn, đến từ trung tâm Ngân Hà. Những ngôi sao vụt tắt, toàn bộ thiên hà chìm vào bóng tối. Trên Trái Đất, những nhà thiên văn phát hiện ra rằng một khối vật chất tối từ trung tâm thiên hà đã bao trùm lên những ngôi sao này và đang lan nhanh tới Trái Đất. Khu vực bên trong của khối vật chất này hoàn toàn không thể biết, không ai rõ có gì trong đó, điều gì xảy ra cho những ngôi sao.
Ngay cả khi đã sở hữu những đĩa bay, con người cũng không kịp thoát khỏi sự tấn công của khối vật chất tối. Nó bao trùm lên họ chỉ 1 ngày sau khi những ngôi sao ở tâm thiên hà tắt.
Con người phát hiện ra rằng mình đã được đưa vào một thế giới khác. Phía bên kia của vật chất tối là một thế giới mà mọi sinh vật kì lạ nhất đang sống. Ban đầu, những nhà khoa học cố gắng xác định xem đó có phải Trái Đất không, nhưng họ kết luận: Thế giới này không phải Trái Đất mà rộng lớn hơn nhiều. Đã có báo cáo về việc nhiều nhóm người cố đi xa hết mức có thể nhưng không xác định được bán kính của "hành tinh" này. Thế giới mà loài người được đưa đến hoàn toàn mới lạ, nó rộng lớn, nhiều sinh vật kì dị sinh sống và nhiều khu vực mà những nguyên lý của khoa học hoàn toàn vô nghĩa.
Một ngày nọ, con người tiếp đón một vị khách mới. Ông ta là người có một số năng lực siêu nhiên, đến để nói với con người về sự thật: Họ đã được chuyển đến The True Earth-Mặt đất thực. Đây mới chính là mặt đất, thế giới... hay bất cứ từ nào con người dùng để chỉ nơi CON NGƯỜI SINH SỐNG như trong những truyền thuyết cổ xưa. Trái Đất, nơi con người đã sống, thực chất là một PHÒNG GIAM trong ĐỊA NGỤC.
Vũ trụ mà con người đã sống, được áp đặt những quy luật để kiểm soát con người, những tù nhân đã phạm nhiều tội lớn. Khi mà những thế hệ tội lỗi đã chết hết thì loài người hiện tại (năm 2100) được giải phóng khỏi Địa Ngục. Họ được đưa đến Mặt Đất, nơi mà những con người thực sự sinh sống, nơi không có biên giới, không gian được chia thành 2 phần: Những gì ở phía trên mặt đất và những gì ở phía dưới mặt đất. Phía trên mặt đất rất xa là Thiên Đàng, phía dưới Mặt Đất rất sâu là Địa Ngục. Đường thông đến Địa Ngục là những hố sâu không đáy, khi rơi vào đó con người sẽ tái sinh trên những hành tinh trong vũ trụ, nơi tồn tại quy luật thống nhất để quản lý những tù nhân. Những hố sâu này thông trực tiếp đến những hố đen và vật chất tối trong vũ trụ.
Thế giới mới-The True Earth (TE) là nơi không có quy luật thống nhất, mỗi khu vực có một vị thần cai quản. Những vị thần này có thể bị thay thế nếu làm điều sai trái và người lên thay hoàn toàn có thể là một trong những sinh vật thâp kém hơn, gồm cả con người. Nơi này là nơi con người có thể học để trở thành những nhân vật có năng lực siêu nhiên, có khả năng tạo ra một vùng không gian tuân theo quy luật của riêng họ. TE tập trung tất cả những sinh vật khắp nơi trong vũ trụ-Địa Ngục, cũng giống như con người, khi đã hết hạn tù.
Game sở hữu lối chơi tương tự những game kể trên, phép thuật và phù thủy, ma quỷ, quái vật của Skyrim; khả năng di chuyển trong vũ trụ thông qua thế giới TE giúp người chơi du hành như trong Mass Effect, phi thuyền giúp cho họ di chuyển trong khoảng cách ngắn; trong TE có những nơi mà mật độ quy luật rất cao, nhiều vùng không gian có quy luật khác nhau xen kẽ, nối tiếp nhau khiến cho chúng trở thành một khu vực giống như Silent Hill.
Con người sẽ giao tiếp với những sinh vật của TE và cả những sinh vật trong vũ trụ, nơi mà họ đến thăm bằng phi thuyền. Tất nhiên, trong TE cũng có những thế lực xấu muốn phá hủy Địa Ngục, nơi giam giữ tù nhân, để giải phóng cho những tên tội phạm và những thế lực này cũng sở hữu đĩa bay.