có thể do chưa đến ngày khai trương nên chưa kết luận chính thức dc j, nhưng quả thật sáng nay tôi qua thì quán chưa có 1 cái j để có thể gọi là cafe psp ngoài mấy con psp trong tủ quầy bar. nhân viên ko biết psp là j, cũng ko biết quán của mình là cafe psp luôn....có thể xem đây là 1 quán cafe giải trí nhẹ nhàng thừa mấy con psp cho khách chơi đỡ buồn thôi ( như mấy tờ báo cho khách đọc trong các quán khác vậy) để gọi là cafe psp thì còn xa, xa lắm lắm...........nhận xét thế thôi...ko có ý j, chỉ mong anh em psp Hà Nội có 1 địa điểm họp hành và sinh hoạt đúng chất psp hơn thôi....Hi vọng đến ngày khai trương sẽ có bộ mặt khác...............::)