hay nhất là làm lại cả vũ trụ yakuza , kyru sống vì người khác thế là đủ rồi ai đời cứ cố tình làm 1 vị phật có số phận bi kịch trong thân phật yakuza như vậy
làm lại lần này kyru không nhận tội thay cho nishiki nữa bi kịch khổ nhục cũng sẽ không bắt đầu từ đây , kyru ở ngoài có uy dù là đối thủ hay các gia đình khác đều nể phục làm gì cũng ổn , cứ ở ngoài làm ăn kiếm tiền chữa bệnh cho em nishiki , sau đó làm boss chủ tịch đời thứ 4 "thịnh thế hùng boss yakuza " 1 huyền thoại sống , 1 tay ôm toàn các nhân vật phải chết ở vũ trụ cũ 1 tay vẫn chơi thân với mấy ông cảnh sát thế là đẹp cả đôi đường
nhiệm vụ chính chỉ tay 5 ngón
điều khiển đàn em đánh đông dẹp bắc , nhiệm vụ phụ thì làm một mình cũng được , cho đỡ bị mang tiếng là boss mà việc gì cũng đến tay
majima cũng vậy cho lập gia đình riêng là số 2 số 3 của clan Tojo không thì cũng là chủ tịch Gia đình Phía Nam , giỏi thế này tính cách chất thế này mà toàn làm cái gì đó ... để phí hoài tài năng
lúc ở cạnh kyru thì có tính cách chó điên , còn không thì cứ như lúc quản lý hộp đêm